Rùng mình lời khai của gã đàn ông chém vợ cũ tử vong

Liên quan đến vụ người đàn ông cầm rựa chém vợ cũ tử vong ở Bình Phước, đối tượng khai do mâu thuẫn nên ra tay với vợ cũ.

Theo tin tức trên báo Pháp luật TPHCM, đối tượng gây án Nguyễn Đức Thiện Tâm (sinh năm 1977, quê ở Tiền Giang), còn nạn nhận là chị H, vợ cũ của Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai mình và chị H. từng là vợ chồng của nhau, cả hai có hai người con chung. Sau đó, Tâm và chị H. ly hôn, các con ở cùng mẹ tại địa chỉ phường Hưng Long (thị xã Chơn Thành, Bình Phước), còn Tâm ở tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

an-mang-binh-phuoc-1-1710121264.jpg
Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm tại Bình Phước. Ảnh PLO

Đặc biệt, dù ly hôn nhưng Tâm và chị H. vẫn giữ liên lạc và thường xuyên nói chuyện qua lại với nhau. Gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn khiến Tâm đến gặp chị H. để nói chuyện. Sau một hồi tranh cãi, đối tượng đã dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ cũ, khiến người này tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào ngày 9/3, người dân sống ở gần khu vực nghe thấy có tiếng la hét của một người phụ nữ. Sau đó, mọi người chạy ra thì phát hiện một người đàn ông đang cầm rựa đuổi theo người phụ nữ. Thậm chí, khi người phụ nữ đã gục xuống vệ đường nhưng người đàn ông vẫn tấn công chị. 

Chứng kiến vụ việc, người dân xung quanh cũng tìm cách dùng nhiều cách để đuổi người đàn ông đi nhưng bị người này tấn công đuổi theo. Đau lòng hơn, trong lúc gây án có một cậu bé được cho là con của người phụ nữ đã chạy theo quỳ xuống van xin người đàn ông nhưng bất thành. 

Xem thêm: Từ ngày 15/3: Hà Nội áp dụng mức phạt cao đối với xe vi phạm giao thông, người dân cần nắm rõ