Chị H.T (44 tuổi, quê Nghệ An), hiện làm việc và sinh sống tại Hà Nội đang vô cùng hạnh phúc khi vừa được đón 3 “thiên thần” cùng một lúc. Ít ai biết rằng để có được giây phút hạnh phúc đó, vợ chồng chị đã phải mòn mỏi chờ đợi suốt 15 năm. Đặc biệt, quá trình mang tam thai, chị đã phải đối mặt không ít những rủi ro, sóng gió.
Chị T chia sẻ, sau hơn một thập kỷ với nhiều lần thất bại trên hành trình “tìm con”, đến năm 2025, điều kỳ diệu đã đến khi bác sĩ thông báo đã chuyển phôi thành công, dù trước đó đã rất nhiều lần thực hiện nhưng đều không được đón tin vui. Niềm vui ấy được nhân ba khi bác sĩ thông báo chị đang mang trong mình tam thai, hai bé trai và một bé gái.
Nhận được tin từ bác sĩ, chị T vui mừng khôn xiết, nhưng rồi chị chững lại vì biết rằng, hành trình mang thai với chỉ một em bé đã khó khăn, nhưng chị lại mang tam thai, ở độ tuổi U50 thì khó khăn càng nhân lên gấp bội. Không chỉ có vậy, chị H còn phải đối mặt với căn bệnh tiểu đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật rất cao.

Qúa trình mang thai chị T phải đối mặt với không ít rủi ro, sóng gió. Ảnh minh họa.
Những điều chị T suy nghĩ thực sự đã đến. Khi thai kỳ bước sang tuần thứ 22, chị xuất hiện các dấu hiệu dọa sinh non nghiêm trọng. Cổ tử cung của chị bị hở khoảng 1cm, chiều dài cổ tử cung sụt giảm nhanh chóng từ 22mm xuống chỉ còn 16mm. Nguy cơ mất con hiện hữu rõ rệt khiến gia đình rơi vào trạng thái lo âu cực độ.
Ngay lập tức gia đình đưa chị vào BV Phụ sản Hà Nội thăm khám. BSCK II Phạm Quỳnh Ly, Khoa Sản bệnh A4 đã trực tiếp khám và đưa ra phác đồ điều trị nội khoa kịp thời và sự theo dõi gắt gao, tình trạng của chị dần đáp ứng tốt. Chiều dài cổ tử cung cải thiện lên mức 19-20mm. Sự hồi phục tích cực này giúp người mẹ tránh được thủ thuật khâu vòng cổ tử cung, tiếp tục duy trì thai kỳ.
Sau một thời gian ổn định và xuất viện theo dõi tại nhà, đến tuần thai thứ 29, trước nguy cơ sinh non vẫn luôn rình rập, chị T một lần nữa nhập viện trở lại và bước vào giai đoạn điều trị nội trú tại viện. Suốt thời gian này chị T gần như nằm bất động trên giường, mỗi ngày trôi qua giữ được thai là một ngày tiếp thêm hy vọng cho chị H.T. Đó là món quà thời gian quý giá giúp 3 em bé có điều kiện phát triển hoàn thiện ngay trong bụng mẹ.
Đến tuần thai thứ 34, những cơn co tử cung bắt đầu xuất hiện dồn dập. Qua thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của người mẹ cùng cả 3 thai nhi, bác sĩ Ly nhận định cần tiến hành mổ lấy thai ngay lập tức để đảm bảo an toàn tối đa.
Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị, khẩn trương đưa chị T. vào phòng mổ rồi lần lượt 2 bé trai nặng 1,9kg và 1,7kg cùng một bé gái nặng 1,7kg cất tiếng khóc chào đời.

Ba thiên thần nhỏ chào đời là món quà vô giá sau hành trình 15 năm vất vả "tìm con" của vợ chồng chị T. Ảnh: BV Phụ sản Hà Nội.
Hạnh phúc vỡ òa, giọt nước mắt lăn dài trên gò má người mẹ. Đằng sau khoảnh khắc "mẹ tròn con vuông" ấy là cả một hành trình đầy nghị lực vượt qua một thai kỳ tam thai ở tuổi 44, chiến thắng nguy cơ sinh non, tiểu đường và tiền sản giật.
Bác sĩ Phạm Quỳnh Ly cho biết, sản phụ T đã vượt qua hành trình dài gian khổ, có những lúc tưởng như không thể giữ nổi con. Nhưng bằng khát khao của người mẹ, chị đã tin tưởng, tích cực phối hợp, tuân thủ phác đồ điều trị mà các bác sĩ đưa ra.
Qua trường hợp trên, bác sĩ Ly nhắn nhủ các bà bầu dọa đẻ non cần đi khám thường xuyên tại cơ sở uy tín và được kiểm soát tốt quá trình mang thai. Đặc biệt với những bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường khó kiểm soát khi có dấu hiệu đau bụng hoặc dịch tiết bất thường cần nhập viện điều trị sớm.