Ngày 23/2, thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) chìm trong không khí tang thương khi 4 ngôi nhà nằm sát nhau đồng loạt phủ bạt trắng.
Tiếng khóc nghẹn vang lên giữa khói hương nghi ngút, những bàn thờ tạm được lập vội trong sân, linh cữu đặt trước hiên nhà chờ giờ đưa tiễn, Tiên Phong đưa tin.
6 người thân trong cùng một dòng họ đã mãi mãi ra đi sau vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà tối 21/2 (mồng 5 Tết). Chuyến đi chúc Tết đầu xuân với mong ước sum vầy đủ đầy bỗng trở thành bi kịch, để lại nỗi mất mát cùng lúc cho 4 gia đình.
Anh Hoàng Văn Long vẫn chưa hết bàng hoàng khi vợ và con gái không trở về sau chuyến đi định mệnh. Cạnh đó, gia đình anh Hoàng Văn Hùng (SN 1975) cũng quặn thắt nỗi đau khi mất con trai và người em trai ruột bị câm bẩm sinh, vốn sống cùng nhà.
Những chiếc xe tang lần lượt rời thôn, mỗi chuyến cách nhau khoảng 30 phút để đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. “Không thể tiễn đưa cùng một lúc, vì tất cả đều là ruột thịt của chúng tôi”, anh Hùng nghẹn ngào nói.
Trước đó như Phụ nữ pháp luật đưa tin, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.
Cụ thể, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do anh Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý đã va chạm với phương tiện thủy chở hành khách biển kiểm soát YB-0876H do anh Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.
Trên tàu YB-0876H chở 22 hành khách và một lái tàu. Vụ va chạm khiến 6 người tử vong.
Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai vào chiều 21/2 vừa qua, nguồn tin từ báo Chính phủ cho hay.
Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Lào Cai.
Tại các gia đình nạn nhân gồm: Hoàng Thị H (1970), Hoàng Thị T (1966), Hoàng Thị T.T (2012), Triệu Thị H (1978), Hoàng Văn Th (1983), Hoàng Đức M (2015), cùng trú tại thôn Ngòi Sọng, xã Cảm Nhân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng thành viên đoàn công tác thắp hương tưởng niệm, ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc trước mất mát không gì bù đắp được của các gia đình.
Phó Thủ tướng mong muốn người nhà của các nạn nhân nén đau thương, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ gìn sức khỏe, từng bước ổn định tinh thần và sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm sát sao, chủ động thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ thiết thực, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định đời sống lâu dài.