Thanh Hóa: Bắt giữ người phụ nữ phi tang xác chị dâu dưới mương nước

Xảy ra mâu thuẫn do hùn vốn làm ăn chung, người phụ nữ đánh chị dâu tử vong rồi giấu thi thể dưới mương.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Thị Xuân (SN 1982), trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, VnExpress đưa tin.

nguoi-phu-nu-phi-tang-xac-chi-dau-duoi-muong-nuoc-1-1711720510.jpg

Đối tượng Lương Thị Xuân. Ảnh: Công an Thanh Hóa

 

Nạn nhân là chị Lê Thị P. (SN 1976), trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Được biết, bố chồng chị P. và mẹ chồng Xuân là hai anh em ruột.

Trước đó, chị P. được phát hiện tử vong bất thường tại kênh nước cạnh tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Qua khám nghiệm, xác định nạn nhân có vết thương rách da vùng đầu và chiếc xe máy của nạn nhân dựng ở ven đường.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn nên Xuân đã dùng hung khí đánh vào đầu khiến chị P. tử vong.

Tại cơ quan công an, theo Tiền Phong, Xuân khai, đối tượng và nạn nhân là chị Lê Thị P. có mối quan hệ họ hàng với nhau. Xuất phát từ việc hai gia đình góp số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy múc làm ăn chung nhưng kém hiệu quả, sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán, cho thuê máy múc.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần to tiếng, nặng lời dẫn đến bức xúc, kìm nén lâu ngày.

Khoảng 13h45 phút ngày 16/3/2024, tại khu vực vườn keo địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Xuân và chị P. có gặp nhau nói chuyện. Quá trình trò chuyện, hai bên to tiếng với nhau do chị P. cho rằng nhà Xuân lừa đảo trong vấn đề làm ăn.

Sau đó, Xuân đã lấy thanh sắt đánh vào đầu làm chị P. ngất xỉu tại chỗ. Chưa dừng lại, Xuân kéo chị P. xuống kênh nước ngay bên cạnh dẫn đến chị P. bị ngạt nước.

Để che giấu thi thể nạn nhân, Xuân lấy bao rác đè lên để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, cơ quan công an cho biết, trong quá trình điều tra, đối tượng Xuân luôn tỏ ra bình tĩnh, dửng dưng như không liên quan tới mình. Trong đám tang chị P., Xuân đến dự và hành xử như người họ hàng thân thiết

Dù vậy, trước những bằng chứng không thể chối cãi của cơ quan điều tra, Xuân cuối cùng cũng chịu nhận tội.