Tôi U50 và vợ trẻ 23 tuổi có bầu trước cưới, đêm tân hôn "thót tim" khi cả nhà phải đưa cô ấy đi cấp cứu

Tối hôm đó, sau khi tiễn khách xong, hai vợ chồng trở về phòng tân hôn. Có lẽ vì cả hai đều háo hức và nghĩ rằng đêm đầu tiên sau cưới là khoảnh khắc đặc biệt nên không muốn bỏ lỡ. Chúng tôi vừa thay quần áo cưới xong thì ôm lấy nhau.

Năm nay tôi 47 tuổi. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã lên chức ông bố từ lâu, con cái học cấp 2, cấp 3 cả rồi, tôi mới bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện cưới vợ, sinh con. Nhiều người bảo tôi kén chọn nên mới ế lâu như vậy, nhưng thực ra cuộc đời tôi chỉ là mải lo cho gia đình đến mức quên mất bản thân.

Nhà tôi có 5 anh em. Tôi là anh cả nên từ nhỏ đã quen với việc gánh vác. Bố mất sớm, mẹ đau yếu liên miên, tôi nghỉ học sớm đi làm phụ mẹ nuôi các em. Em gái vào đại học cần tiền, tôi đứng ra vay mượn.

Em trai cưới vợ, tôi lại gom góp dựng cho nó căn nhà nhỏ. Mấy chục năm cứ quay cuồng như thế, đến lúc ngoảnh lại thì tóc đã lấm tấm bạc, bạn bè ai cũng yên bề gia thất, còn tôi vẫn lủi thủi một mình.

Có thời gian tôi cũng nghĩ chắc mình sẽ sống vậy đến già. Một người đàn ông gần 50 tuổi, ngoại hình bình thường, kinh tế chỉ đủ ổn định thì còn mong gì chuyện yêu đương nữa. Vậy mà duyên số đúng là thứ khó nói.

Ảnh minh họa

Đầu năm nay, cô em họ mai mối cho tôi một cô gái 23 tuổi. Lúc đầu tôi ngại lắm, chênh nhau hơn hai chục tuổi, nghe thôi đã thấy không hợp. Nhưng vì nể em nên tôi đồng ý gặp thử.

Không ngờ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình với cô ấy. Vợ tôi trẻ, xinh xắn, nói chuyện nhỏ nhẹ và rất lễ phép. Nghe đâu cũng từng lỡ dở một cuộc hôn nhân nhưng với tôi điều đó không quan trọng. Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu hay khoảng cách vì tuổi tác của tôi, ngược lại còn hỏi han rất chân thành. Sau buổi hôm đó, chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn.

Đến lần gặp thứ hai, cả hai đều rung động thật sự. Có lẽ vì tôi cô đơn quá lâu, còn cô ấy lại cho tôi cảm giác ấm áp mà bao năm nay tôi chưa từng có. Chúng tôi đã đi quá giới hạn trong lần gặp ấy.

Khoảng một tháng sau, cô ấy run run báo tin đã mang thai.

Tôi còn nhớ lúc đó mình vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến nghẹn người. Ở tuổi gần 50, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nghe hai chữ “làm bố”. Cả nhà tôi ai cũng mừng. Mẹ tôi khóc luôn vì cuối cùng cũng thấy con trai cả có gia đình riêng.

Hai bên nhanh chóng bàn chuyện cưới xin vì bụng cô ấy ngày một lớn. Tôi biết ngoài kia sẽ có nhiều lời dị nghị về khoảng cách tuổi tác của chúng tôi, nhưng lúc đó điều tôi quan tâm nhất là cho cô ấy một danh phận đàng hoàng và chuẩn bị tốt nhất để đón con chào đời.

Ảnh minh họa

Ngày cưới diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Vợ tôi mang bầu nên đi lại khá mệt. Nhìn cô ấy mặc váy cưới, bụng mới nhô nhẹ, vừa trẻ trung vừa dịu dàng, tôi chỉ thấy thương nhiều hơn. Suốt buổi tiệc, tôi gần như không rời mắt khỏi vợ vì sợ cô ấy mệt.

Tối hôm đó, sau khi tiễn khách xong, hai vợ chồng trở về phòng tân hôn. Có lẽ vì cả hai đều háo hức và nghĩ rằng đêm đầu tiên sau cưới là khoảnh khắc đặc biệt nên không muốn bỏ lỡ. Chúng tôi vừa thay quần áo cưới xong thì ôm lấy nhau.

Ai ngờ mới được khoảng một phút, vợ tôi bất ngờ ôm bụng kêu đau.

Lúc đó tôi thật sự “thót tim”. Cô ấy mặt tái mét, người toát mồ hôi khiến tôi cuống đến mức tay chân run lẩy bẩy. Cả nhà đang chưa ngủ nghe tiếng gọi liền hốt hoảng đưa cô ấy vào bệnh viện ngay trong đêm.

Trên đường đi, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ sợ vợ con có chuyện gì thì chắc cả đời này tôi không tha thứ cho bản thân được.

May mắn là sau khi kiểm tra, bác sĩ nói vợ tôi bị động thai nhẹ nhưng em bé vẫn giữ được. Nghe câu đó xong tôi gần như muốn khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.

Ảnh minh họa

Bác sĩ cũng dặn rất kỹ rằng những tháng đầu thai kỳ cần đặc biệt cẩn thận, nhất là với những cặp vợ chồng chưa có kinh nghiệm. Chuyện vợ chồng trong thời gian này phải hết sức nhẹ nhàng và có sự tư vấn của bác sĩ nếu thai yếu.

Hai vợ chồng nhìn nhau vừa ngại vừa buồn cười. Đúng là cả hai đều lần đầu bước vào hôn nhân, lần đầu làm cha mẹ nên còn quá vụng về.

Sau chuyện đó, tôi càng thương vợ nhiều hơn. Một cô gái trẻ chấp nhận lấy người đàn ông gần 50 tuổi như tôi, lại đang mang trong mình đứa con đầu lòng, thật sự cần được chăm sóc và bảo vệ nhiều hơn là những phút bốc đồng của chồng.

Tâm sự từ độc giả baochi...

Quan hệ khi mang thai có an toàn không?

Thực tế, với những thai kỳ khỏe mạnh và ổn định, vợ chồng vẫn có thể quan hệ trong thời gian mang thai nếu được bác sĩ cho phép. Thai nhi được bảo vệ khá an toàn trong tử cung nhờ nước ối và lớp cơ tử cung nên những tác động thông thường thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lựa chọn thời điểm phù hợp, tránh động tác mạnh, thô bạo hoặc khiến mẹ bầu bị mệt, đau bụng.

Đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ – giai đoạn thai còn chưa bám chắc – cơ thể người phụ nữ rất nhạy cảm. Nếu mẹ bầu có dấu hiệu đau bụng, ra máu, từng bị động thai, dọa sảy thai hoặc cơ địa yếu thì cần hạn chế hoặc kiêng quan hệ theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhiều cặp vợ chồng vì thiếu kinh nghiệm nên nghĩ rằng chỉ cần nhẹ nhàng là không sao, nhưng thực tế cơ địa mỗi người khác nhau nên không thể chủ quan.

Ngoài ra, tâm lý của người chồng cũng rất quan trọng. Khi vợ mang thai, đặc biệt là mang thai lần đầu, phụ nữ thường dễ mệt mỏi, căng thẳng và nhạy cảm hơn bình thường. Lúc này, sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ từ chồng sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy an toàn, được yêu thương hơn rất nhiều. Đôi khi một cái ôm, lời động viên hay việc chồng chủ động giúp vợ nghỉ ngơi còn ý nghĩa hơn nhiều so với chuyện gần gũi thể xác.

Chăm sóc mẹ bầu sau khi bị động thai như thế nào?

Động thai là tình trạng khá nhiều mẹ bầu gặp phải trong những tháng đầu thai kỳ. Dấu hiệu thường gặp là đau bụng dưới, căng tức bụng, mệt mỏi hoặc ra máu âm đạo. Nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách, nhiều trường hợp thai nhi vẫn có thể phát triển bình thường.

Sau khi bị động thai, mẹ bầu cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc nặng, hạn chế đi lại liên tục hoặc thức khuya. Việc giữ tâm lý ổn định cũng rất quan trọng vì căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Người chồng và gia đình nên tạo không khí thoải mái, tránh để mẹ bầu lo lắng hoặc áp lực.

Về chế độ ăn uống, mẹ bầu nên bổ sung đầy đủ dưỡng chất như sắt, canxi, axit folic, protein và uống đủ nước. Các loại thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu vitamin như rau xanh, trái cây, thịt cá, trứng, sữa… sẽ giúp mẹ hồi phục sức khỏe tốt hơn. Đồng thời cần tái khám đúng lịch để bác sĩ theo dõi tình trạng thai nhi.

Đặc biệt, sau khi từng bị động thai, chuyện quan hệ vợ chồng cần được cân nhắc kỹ hơn. Nhiều bác sĩ thường khuyên kiêng quan hệ trong một khoảng thời gian để thai ổn định trở lại. Vì vậy, các cặp đôi nên chủ động tìm hiểu kiến thức thai sản, lắng nghe cơ thể của mẹ bầu và tham khảo ý kiến bác sĩ thay vì chỉ làm theo cảm xúc nhất thời.

Mang thai và sinh con là hành trình đầy hạnh phúc nhưng cũng nhiều thử thách. Sự cẩn thận, thấu hiểu và đồng hành của người chồng chính là điều giúp mẹ bầu cảm thấy yên tâm hơn trong suốt chặng đường làm mẹ.

CHI CHI