Tử hình chủ trang trại giết người, phi tang xác nhiều nơi ở Hà Nội

Sau khi sát hại nạn nhân, Đoàn phân xác nạn nhân rồi cất giấu ở nhiều chỗ khác nhau.

Kết thúc phiên toà ngày 23/6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Vương Văn Đoàn (31 tuổi, ở huyện Ứng Hoà) tổng hợp mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước toà, Đoàn khai do bực tức anh N.T.Đ (SN 1982, ở Ứng Hòa) "cắt phế" nhiều khi cầm cố tài sản nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới Đoàn giết anh Đ. Ngoài ra, bị cáo thừa nhận các hành vi gây ra như cáo trạng quy kết.

tu hinh chu trang trai giet nguoi phi tang xac nhieu noi o ha noi

Ao thả cá trong trang trại, nơi Vương Văn Đoàn gây án - Ảnh: Công an Nhân dân

HĐXX cho rằng, hành vi giết người của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, ngày 7/8/2021, Đoàn cầm cố sợi dây chuyền bạc cho anh N.T.Đ lấy 4 triệu đồng.

Do không có tiền chuộc lại sợi dây chuyền, bị cáo nảy sinh ý định và lên kế hoạch giết anh Đ. để cướp tài sản.

Sáng 9/8/2021, Đoàn gọi điện cho anh Đ. nói dối là muốn cầm cố xe máy Honda Airblade với giá 25 triệu đồng và lấy lại sợi dây chuyền. Tin là thật, anh Đ. đã đồng ý.

Chiều hôm đó, Đoàn giấu dao vào đống rơm cách nhà 100m với mục đích sẽ dùng làm hung khí giết anh Đ. khi anh này đến nhận xe máy cầm cố.

19h cùng ngày, Đoàn gọi điện cho anh Đ. hỏi: “Có tiền chưa anh?”, Anh Đ. đáp: “Có rồi, ra đón anh”. Gặp nhau, Đoàn bảo anh Đ. lên xe để bị cáo chở về nhà. Sau đó, Đoàn chở người đàn ông đến khu vực đã giấu dao trước đó.

Tại đây, anh Đ. đưa hơn 20 triệu đồng và dây chuyền bạc cho Đoàn. Nhận tiền, bị cáo đưa chìa khóa xe máy cho anh Đ. Trong lúc anh Đ. đi ra chỗ để xe, bị cáo lấy dao giấu trong đống rơm ra chém vào người nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, anh. Đ vừa bỏ chạy vừa hô: “Cướp”. Chạy được vài bước, anh Đ. bị Đoàn tóm áo kéo lại. Bị cáo đập đầu anh Đ. xuống nền đường, dìm xuống bờ máng khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, kẻ giết người kéo xác nạn nhân vào bờ, móc áo anh Đ. vào gốc cây ở bờ máng để giữ xác anh Đ. lại rồi mang xe về nhà cất.

Sau đó, Đoàn ra hiện trường phi tang xác nạn nhân.

Theo cáo trạng, Đoàn đã mang xác anh Đ. về bờ ao, trong trang trại nhà mình, giấu vào hố ngầm.

Đến sáng 10/8/2021, Đoàn ra chỗ giấu xác anh Đ. để kiểm tra. Thấy nơi này gần đường, nhiều người qua lại, dễ bị phát hiện nên Đoàn nghĩ cách giấu chỗ khác.

Đoàn nhớ ở ao trước nhà có 2 cống nước nhưng miệng cống nhỏ hơn người nạn nhân nên hung thủ đã phi tang nạn nhân xấu số, cất giấu ở nhiều chỗ khác nhau.

Về phía gia đình anh Đ., khi thấy chồng “mất tích”, vợ anh đã trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Vương Văn Đoàn là đối tượng tình nghi nên đã mời bị cáo tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

)