Từng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng, diễn viên Quách Ngọc Ngoan hiện sống cô đơn ở tuổi 42

Sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng khiến cuộc sống đảo lộn, nam tài tử Quách Ngọc Ngoan chọn cách đối diện thực tế để từng bước đứng dậy. Ở tuổi 42, anh trở lại với nghệ thuật, nỗ lực làm việc trả nợ và bình thản chấp nhận cuộc sống cô đơn.

Sinh năm 1984 tại Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối những năm 2000. Anh từng đạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008 trước khi ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua vai trò diễn viên.

Năm 2010, Quách Ngọc Ngoan có vai điện ảnh đầu tiên trong Long thành cầm giả ca, hóa thân thành Nguyễn Du. Vai diễn này mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Cùng năm, anh tiếp tục đóng Lý Công Uẩn trong Khát vọng Thăng Long.

Suốt nhiều năm sau, nam tài tử liên tục góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Anh gây chú ý qua các bộ phim như Hiệp sĩ mù, Lôi Báo, Tỷ phú chăn vịt, Kính thưa Osin... Bàn tay nghệ thuật này tiếp tục mang về cho anh giải Mai Vàng cho Nam diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong Hiệp sĩ mù năm 2014.

Đặc biệt, Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ năm 2018 trở thành một dấu mốc đáng nhớ. Quách Ngọc Ngoan vào vai Hùng, nhân vật sống qua nhiều thế kỷ với một số phận đầy bi kịch. Vai diễn cho thấy khả năng biến hóa của nam diễn viên, từ vẻ ngoài mạnh mẽ đến những giằng xé nội tâm phức tạp.

tung-vo-no-20-ty-dong-quach-ngoc-ngoan-hien-song-co-don-o-tuoi-42-1-1790664844.jpg
Quách Ngọc Ngoan là ngôi sao thực lưc của màn ảnh rộng.

Khép lại dự án Người bất tử, Quách Ngọc Ngoan bắt đầu thu hẹp các hoạt động nghệ thuật. Anh từng bộc bạch bản thân không còn giữ được nhiệt huyết với nghề diễn nên quyết định dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống ở quê nhà.

Thời điểm ấy, hình ảnh Quách Ngọc Ngoan bên vườn cây, ao cá, trang trại ở Cà Mau xuất hiện nhiều trên trang cá nhân. Nam diễn viên từng gọi nơi đây là "vườn địa đàng" để thư giãn, đọc sách và tận hưởng cuộc sống giản dị.

Đến năm 2023, công việc kinh doanh gặp biến cố lớn làm cuộc sống của anh hoàn toàn bị xáo trộn. Phải một năm sau đó, Quách Ngọc Ngoan mới tái xuất trước công chúng qua một dự án phim chiếu mạng và thẳng thắn thừa nhận đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn.

Năm 2024, nam diễn viên đóng A Dìn trong Hùng long phong bá 3, giảm gần 10 kg và tập luyện cùng nhóm cascadeur để thực hiện các cảnh hành động. Sau đó, anh tiếp tục trở lại màn ảnh rộng và xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Thiên đường máu, Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh, Trại buôn người...

tung-vo-no-20-ty-dong-quach-ngoc-ngoan-hien-song-co-don-o-tuoi-42-2-1790664844.jpg
Anh tham gia nhiều dự án điện ảnh đình đám: Người bất tử, Thiên đường máu, Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh, Trại buôn người...

Thời điểm công khai việc vỡ nợ vào tháng 4/2023, nam diễn viên chia sẻ anh đã gồng gánh suốt một thời gian dài nhưng cuối cùng đành lực bất tòng tâm. Anh cho biết sự cố kinh doanh cùng những thua lỗ sau đại dịch khiến anh gánh khoản nợ lên tới 20 tỷ đồng.

Quách Ngọc Ngoan phải bỏ qua sĩ diện, mặc cảm và những lời bàn tán để đối diện với sự thật. Thậm chí, anh không ngại làm những công việc tay chân, miễn đó là công việc lương thiện, để có tiền trang trải cuộc sống và từng bước trả nợ.

tung-vo-no-20-ty-dong-quach-ngoc-ngoan-hien-song-co-don-o-tuoi-42-3-1790664844.jpeg
Sau khi vỡ nợ 20 tỷ, Quách Ngọc Ngoan chấp nhận làm đủ nghề, kể cả công việc tay chân.

Anh thừa nhận từng có lúc cảm thấy chạnh lòng khi thấy các đồng nghiệp vẫn hoạt động sôi nổi, trong khi bản thân gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi showbiz. Nam diễn viên cũng chia sẻ việc một số nhà sản xuất hay đơn vị tổ chức có tâm lý e dè khi cân nhắc hợp tác với anh.

Điều khiến Quách Ngọc Ngoan day dứt nhất không chỉ là tiền bạc. Anh từng thừa nhận cảm thấy có lỗi với cha mẹ và hai người con vì cho rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Trải qua sóng gió, nam diễn viên chọn cách chú trọng hơn đến sức khỏe bản thân. Những khi căng thẳng, anh tìm đến phòng gym tập luyện để duy trì thể trạng; đồng thời gia đình, bạn bè và hai con chính là điểm tựa lớn nhất giúp anh đứng dậy.

Đến cuối năm 2025, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ anh đã không còn quá xấu hổ về biến cố. Anh xem đó là một biến cố cá nhân, tập trung vào công việc và cuộc sống phía trước. Nam diễn viên cũng cho biết mình đang độc thân và mong muốn nếu có thể sẽ tìm được một người đồng hành biết thấu hiểu.

Trong chia sẻ mới nhất trên báo VietnamNet, Quách Ngọc Ngoan tâm sự nhịp sống hiện tại của anh đã dần đi vào ổn định. Việc đi đóng phim trở lại giúp anh có thêm nguồn thu nhập để trang trải nợ nần. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ mà hướng tới việc làm việc chăm chỉ, hoàn thành các mục tiêu còn dở dang và gầy dựng lại cuộc sống.

Ở tuổi 42, nam diễn viên cũng thẳng thắn nói về khoảng trống sau những đổ vỡ tình cảm. Anh thừa nhận một người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Thay vì tìm cách né tránh, anh học cách chấp nhận cảm giác ấy và biến nó thành động lực để bước tiếp.

Đối với chuyện tình cảm, Quách Ngọc Ngoan quan niệm đó là điều không thể gượng ép hay tính toán trước. Anh tin mọi sự phụ thuộc vào chữ "duyên"; nếu gặp được người thực sự thương mình và có duyên đồng hành thì đó là điều may mắn, còn nếu chưa đến, anh chọn sống tốt mỗi ngày, làm việc và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn duy trì liên lạc với hai con. Anh cho biết thường gọi điện, video call để trò chuyện và hỏi thăm các bé. Mỗi khi ra Hà Nội, anh cố gắng sắp xếp thời gian gặp con gái. Với Quách Ngọc Ngoan, những khoảnh khắc bình thường bên các con cũng đủ khiến anh nhẹ lòng.

Hương Giang (t/h)