Tôi từng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Nhưng không ngờ, sau tờ giấy ly hôn ấy, điều khiến tôi đau nhất lại không phải là việc mất vợ, mà là sự thật tôi phát hiện ra sau đó.
Tôi và vợ kết hôn được hơn một năm. Cuộc sống của chúng tôi không dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty nhỏ, thu nhập ổn định nhưng không cao. Tôi luôn nghĩ chỉ cần chịu khó tích góp, vài năm nữa kinh tế khá hơn rồi mới tính chuyện sinh con.

Ảnh minh hoạ
Thế nhưng vợ lại không nghĩ vậy. Càng sống chung, cô ấy càng thường xuyên phàn nàn rằng tôi quá an phận. Cô bảo đàn ông ngoài kia ai cũng cố gắng kiếm tiền, còn tôi mãi chỉ bằng lòng với mức lương đều đều. Ban đầu tôi chỉ cười, nghĩ rằng cô đang tạo áp lực để tôi cố gắng hơn. Tôi cũng nhận thêm việc ngoài giờ, tranh thủ học thêm kỹ năng với hy vọng có cơ hội thăng tiến.
Nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều không đủ. Một tối, vợ ngồi đối diện tôi rất lâu rồi bình thản nói: "Em muốn ly hôn". Tôi sững người, tôi hỏi đi hỏi lại xem mình đã làm gì sai. Cô chỉ lắc đầu rồi bảo rằng cô không muốn tiếp tục sống với một người đàn ông "không có chí tiến thủ". Cô còn nói mình vẫn còn trẻ, không muốn dành cả tuổi xuân để chờ một tương lai mơ hồ.
Tôi cố níu kéo. Tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ đổi công việc, sẽ kiếm thêm tiền. Nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, tôi ký vào đơn ly hôn. Tôi tự an ủi rằng có lẽ mình chưa đủ giỏi để giữ một người phụ nữ tham vọng. Dù đau, tôi vẫn không hề oán trách cô.
Cho đến gần hai tháng sau… Một người quen vô tình nói với tôi rằng vợ cũ đang mang thai. Tin ấy như một cú đánh thẳng vào đầu. Chúng tôi vừa ly hôn chưa bao lâu, trong khi trước đó vợ chồng vẫn còn chung sống. Tôi không biết phải nghĩ thế nào. Một tia hy vọng rất nhỏ xuất hiện trong đầu: biết đâu đó là con của tôi?
Tôi chủ động tìm gặp cô. Nhìn bụng cô đã nhô lên rõ hơn, lòng tôi rối bời. Tôi nói rất nhẹ nhàng rằng nếu đứa bé là con mình, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tôi chỉ mong được làm xét nghiệm huyết thống để biết sự thật. Tôi không hề trách móc hay gây áp lực. Tôi chỉ muốn biết mình có đang sắp trở thành bố hay không. Nhưng cô ấy từ chối, cô ấy nói việc đó có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và không muốn đánh đổi.
Tôi vẫn cố gắng thuyết phục nhưng cô ấy im lặng rất lâu, rồi sau đó nhìn thẳng vào tôi và nói đúng bốn từ: "Con của người khác". Chỉ bốn từ ấy thôi mà tôi thấy cả người lạnh buốt. Mọi mảnh ghép trong suốt thời gian qua bỗng khớp lại. Thì ra lý do cô nhất quyết ly hôn không phải vì tôi nghèo, cũng chẳng phải vì tôi không có chí tiến thủ. Đó chỉ là cái cớ để cô rời đi khi đã có một mối quan hệ khác. Tôi hỏi cô chuyện ấy bắt đầu từ bao giờ.
Cô thừa nhận đã quen người đàn ông kia từ khi hai vợ chồng còn chưa ly hôn. Người đó có điều kiện kinh tế tốt, thường xuyên đưa cô đi ăn, tặng quà và hứa hẹn sẽ cho cô cuộc sống mà tôi không thể mang lại. Ban đầu cô chỉ nghĩ là tìm chỗ dựa tinh thần, nhưng rồi mọi chuyện vượt quá giới hạn.

Ảnh minh hoạ
Đến khi biết mình mang thai, cô càng quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân với tôi để đến với người kia. Nghe xong, tôi không còn đủ sức để chất vấn thêm điều gì nữa. Điều khiến tôi đau nhất không phải là việc cô yêu người khác, mà là suốt thời gian ấy tôi vẫn luôn trách bản thân. Tôi từng thức trắng nhiều đêm, nghĩ mình chưa đủ tài giỏi, chưa đủ bản lĩnh nên mới đánh mất vợ. Tôi đã tự dằn vặt, tự thấy có lỗi với cuộc hôn nhân này.
Hóa ra, tôi chỉ đang ôm lấy một lỗi lầm vốn không thuộc về mình…
Tâm sự từ độc giả namhuynh…@gmail.com
Xét nghiệm huyết thống thai nhi có ảnh hưởng đến em bé hay không?
Xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống hiện có thể thực hiện được ngay khi em bé còn ở trong bụng mẹ. Có hai phương pháp thực hiện, đó là phương pháp xâm lấn và không xâm lấn.
- Phương pháp xâm lấn là sử dụng mẫu nước ối hoặc tế bào nhau thai để phân tích. Pháp này phải có sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro với thai nhi và người mang thai.
Khi thực hiện phương pháp xâm lấn để lấy nước ối, người mẹ sẽ đối diện với nguy cơ như rò ối, nhiễm trùng tử cung, sinh non hay thậm chí là sảy thai. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, khi thực hiện bất kể xét nghiệm nào xâm lấn vào bào thai cần phải có sự cân nhắc, tư vấn và thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa.
Thai phụ mắc bệnh tim mạch không nên chọc ối. Những trường hợp khác, nếu chọc ối cần có thời gian nghỉ ngơi sau đó, không đi lại nhiều, tránh căng thẳng, không quan hệ tình dục trong khoảng 2 tuần đến 1 tháng sau.
- Phương pháp không xâm lấn là sử dụng mẫu máu của người mẹ để phân tích. Lý do là vì khi mang thai, máu của mẹ có tồn tại ADN tự do của thai nhi, điều này giúp so sánh với với trình tự gen của người cha nghi vấn, từ đó giúp xác định có hay không mối quan hệ huyết thống giữa thai nhi và người cha nghi vấn.
Với phương pháp này dù chi phí đắt đỏ hơn, thời gian phân tích lâu hơn nhưng sẽ đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu phải thực hiện xét nghiệm ADN nên chọn phương pháp không xâm lấn.