Trước những cáo buộc bị con trai nghiện ma túy bạo hành và ép đi trộm cắp, một người đàn ông khiếm thị ở Thái Lan được phát hiện tử vong dưới kênh nước sau nhiều ngày mất tích. Cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Người cha khiếm thị được phát hiện tử vong dưới kênh sau nhiều ngày mất tích
Một người đàn ông tên Sopha được phát hiện tử vong dưới một con kênh tại huyện Si Thep, tỉnh Phetchabun (Thái Lan) vào ngày 12/7, sau khi mất tích từ ngày 7/7. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra trong bối cảnh xuất hiện thông tin nạn nhân từng bị con trai nghiện ma túy bạo hành.
Theo lời vợ nạn nhân, bà đã lập tức trở về từ Bangkok ngay khi nhận tin chồng mất tích và cùng người dân địa phương, lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Bà cho biết ông Sopha bị mù một mắt và tin rằng chồng đã bỏ nhà đi vì quá sợ người con trai 28 tuổi, người được cho là trở nên hung hăng sau thời gian nghiện ma túy.

Người phụ nữ khai với cơ quan điều tra rằng con trai thường xuyên ép ông Sopha đi trộm cắp tài sản của hàng xóm để lấy tiền mua ma túy. Không thể tiếp tục chịu đựng tình cảnh này, bà quyết định lên Bangkok làm việc, để chồng ở lại quê nhà.
Thi thể được tìm thấy cách nhà khoảng 3 km
Một người dân địa phương cho biết trước thời điểm ông Sopha mất tích, người này từng nhìn thấy con trai đưa cha đến ngân hàng để rút khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật.
Đến ngày 12/7, một phó trưởng thôn phát hiện thi thể ông Sopha nổi úp mặt trên mặt nước trong một con kênh, cách nhà khoảng 3 km. Lực lượng cứu hộ xác nhận trên thi thể có nhiều vết thương ở tay và chân, song chưa thể kết luận những vết thương này xuất hiện do đâu.
Thi thể đã được chuyển đến cơ quan pháp y để khám nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tử vong.
Phó trưởng thôn nhận định với cơ quan điều tra rằng, với tình trạng thị lực bị suy giảm, rất khó để ông Sopha có thể tự đi quãng đường dài đến vị trí phát hiện thi thể. Người này đề nghị cảnh sát làm rõ mọi khả năng có thể dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trong khi đó, con trai của ông Sopha phủ nhận mọi cáo buộc hành hung cha. Người này cho biết chưa từng sử dụng bạo lực, đồng thời khẳng định những lần xô xát trước đây chỉ là "đùa giỡn" và bản thân không biết cha mình tử vong bằng cách nào.
Hiện cảnh sát đồn Si Thep vẫn tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời chờ kết quả khám nghiệm tử thi trước khi đưa ra các quyết định tố tụng hoặc xử lý pháp lý tiếp theo. Theo giới chức, nguyên nhân tử vong của ông Sopha vẫn chưa được xác định và mọi giả thuyết đều đang được xem xét.