Tháo chạy trong đêm
Khoảng 18h tối 28/2, Ngô Ngọc Gia Hân (21 tuổi) có mặt tại sân bay quốc tế Sharjah (UAE), chuẩn bị lên chuyến bay đến Georgia sau kỳ nghỉ ngắn.
Mọi thủ tục đã hoàn tất, cô yên vị trên máy bay được khoảng 30 phút thì bất ngờ nhận thông báo hủy chuyến từ phi hành đoàn do các cuộc không kích “ăn miếng, trả miếng” giữa Mỹ - Israel và Iran.
Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí trong khoang như đông cứng lại. Hàng nghìn hành khách đổ dồn về quầy thông tin, tiếng trẻ em khóc, tiếng tranh cãi và những gương mặt hoảng hốt bao trùm cả sân bay.
"Lúc đó, không gian như đông cứng lại. Lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này nên khá hoảng loạn. Hàng nghìn người đổ xô về phía quầy thông tin. Tiếng khóc của trẻ em, tiếng tranh cãi và những khuôn mặt thất thần hiện diện khắp nơi", Hân chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Tình hình càng trở nên rối ren khi nhân viên thông báo hành lý ký gửi không thể trả ngay vì kho bãi quá tải. Gia Hân buộc phải rời đi chỉ với chiếc balo nhỏ, quay lại ký túc xá tại Academic City (Dubai) trong tâm trạng bất an.
Hành trình từ sân bay về ký túc xá vốn chỉ mất vài chục phút, nay dài như vô tận. Ngay khi bước chân vào khuôn viên khu học xá, một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trước mắt Hân: những mảnh vỡ tên lửa xẹt ngang bầu trời, vệt sáng rạch đôi màn đêm rồi nổ tung ngay phía trên nóc tòa nhà ký túc xá.
Khoảng 20h, một tiếng nổ lớn từ xa dội lại khiến toàn bộ tòa nhà rung lắc dữ dội. Các kệ sách đổ sụp, cửa kính rung bần bật.
“Đó không còn là tin tức trên tivi nữa, mà là thực tế ngay sát vách”, cô kể.
Trong tình thế khẩn cấp, các ứng dụng gọi xe tê liệt, taxi hạn chế di chuyển vào vùng nguy cơ. Gia Hân cùng bạn bè vội vàng thu dọn những vật dụng cần thiết, tìm cách rời khỏi khu vực dưới sự hỗ trợ của người thân.
An toàn
Đến 21h, sau khi được nhà trường chấp thuận, cô liên lạc với người cô sống tại Dubai để di chuyển đến nơi an toàn hơn.
Dù hoảng loạn, nữ sinh năm hai ngành Kinh doanh của Trường Quản trị Quốc tế SP Jain cho biết, chính sự đùm bọc của gia đình và phản ứng nhanh từ chính quyền UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã giúp cô trấn tĩnh giữa biến cố.
Gia Hân là sinh viên năm 2 ngành Kinh doanh tại Trường Quản trị Quốc tế SP Jain. Mỗi năm, Hân sẽ di chuyển một quốc gia thuộc chi nhánh của trường để học tập. Ở Dubai, trước khi biến cố xảy ra, cuộc sống tại đây trong mắt nữ du học sinh là một trải nghiệm đáng giá.
"Tôi thấy cuộc sống ở Dubai hiện đại, nhịp sống nhanh và môi trường rất năng động, sáng tạo. Với ngành kinh doanh tôi đang theo học, đây là nơi có rất nhiều cơ hội trong quá trình phát triển", cô nói.
So với những nơi từng đi qua, Hân cho biết cô yêu thích Dubai nhất vì cơ hội nghề nghiệp và môi trường quốc tế đa dạng. Thành phố này được xem là một trong những trung tâm tài chính, thương mại lớn của khu vực, nơi tập trung nhiều tập đoàn đa quốc gia, sự kiện kinh doanh và cộng đồng khởi nghiệp phát triển.
Tuy nhiên, vị trí địa lý gần các điểm nóng xung đột khiến UAE không tránh khỏi ảnh hưởng khi tình hình leo thang.
Dubai (hay còn gọi là Tiểu vương quốc Dubai) nằm ở khu vực Trung Đông, thuộc bán đảo Ả Rập, tọa lạc dọc theo bờ biển phía đông của Vịnh Ba Tư. Đây là một trong bảy tiểu vương quốc nằm trong Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Thành lập từ thế kỉ 19, nhờ vào vị trí địa lý chiến lược Dubai đã nhanh chóng trở thành trung tâm giao thương, tài chính và du lịch hàng đầu thế giới.
Không chỉ nổi bật với vai trò kinh tế, Dubai còn gây ấn tượng bởi sự giàu có và hiện đại. Nơi đây nổi tiếng với những công trình kiến trúc mang tầm cỡ thế giới như tòa nhà Burj Khalifa cao nhất hành tinh, các khu nghỉ dưỡng sang trọng dát vàng, chợ vàng lớn nhất Thế giới Gold Souk và đảo nhân tạo Palm Jumeirah đầy ngoạn mục.