Đường phố TP.HCM vắng bóng người trong ngày đầu tiên siết chặt giãn cách

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ rất kỹ người dân mới được qua, không ít trường hợp bị phạt vì ra đường không đúng lý do.

 

Đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 vắng bóng người qua lại.

Khu vực Hàng Xanh đường thông hè thoáng.

Những chị công nhân đang quét rác đi đường Phổ Quang.

Cầu vượt 3 Tháng 2.

Tại vòng xoay Lăng Cha Cả đã thưa thớt lượng xe qua lại.

Một chốt kiểm soát trên đường Lê Duẩn, quận 1.

Một số chủ phương tiện bị giữ lại và lập biên bản vì không có giấy tờ theo đúng yêu cầu.

Lực lượng quân sự kiểm tra giấy tờ người dân ra đường sáng 23/8.

Trước đó, tối 22/8, bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp và Đảng ủy, UBND phường 10 tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Hàng chục chiến sĩ thuộc Lữ đoàn PK77 phối hợp với công an và lực lượng quân sự quận Gò Vấp lập tức triển khai các kế hoạch tuần tra, chốt chặn và tăng cường các biện pháp siết chặt chỉ thị 16.

Lực lượng quân đội được huy động về các địa phương chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, kết hợp tuyên truyền đến từng hộ dân để người dân chấp hành "ai ở đâu ở yên đó", không ra khỏi nhà.

Bên cạnh đó, trong thời gian siết chặt giãn cách tại TP.HCM, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra kết hợp chốt chặn kiểm soát hoạt động 24/24 tại các khu vực quan trọng trong thành phố.

Thủy Tiên (T/h) - Người Đưa Tin Pháp Luật