Hậu phương chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024: Là bác sĩ siêu kín tiếng, được coi là "chuẩn mực của sự thanh lịch"
Trong cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2026 hôm nay, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Pháp và trở thành “kẻ thù” mà những chú gà trống vùng Gaulois chạm trán nhiều thứ 5 trong lịch sử. Dẫn dắt đội hình tuyển Tây Ban Nha là tiền vệ Rodrigo Hernández Cascante – chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024, người được giới chuyên môn cho rằng sẽ góp phần lớn định đoạt cục diện trận đấu.

Dẫn dắt đội hình tuyển Tây Ban Nha là tiền vệ Rodrigo Hernández Cascante – chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024.
Theo thống kê chuyên sâu từ WhoScored, Rodri chuyền chuẩn xác 544/569 lần, tương ứng tỷ lệ 95%, cao nhất về cả đường chuyền và độ chuẩn trong các tiền vệ phòng ngự. Hai trận gần đây trước Bồ Đào Nha và Bỉ, dấu ấn của Rodri được thể hiện rõ ở vai trò phòng ngự.

Theo thống kê chuyên sâu từ WhoScored, tỷ lệ chuyền chuẩn xác của Rodri lên tới 95%.
Cầu thủ sinh năm 1996 đã tắc bóng 9 lần và đều thành công. Anh bọc lót cho trung vệ 11 tình huống chuẩn xác, đồng thời, có tới 7 lần chặn đứng phản công của đối thủ bằng các pha đánh chặn. Đằng sau những màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ, Rodri có hậu phương vững chắc là bạn gái Laura Iglesias.

Rodri có hậu phương vững chắc là bạn gái Laura Iglesias.
Laura Iglesias sinh ra tại Tây Ban Nha, kém bạn trai Rodri khoảng 2 tuổi. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lộng thường thấy của giới WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ), Laura là một cô gái vô cùng giản dị và kín tiếng. Cô không sử dụng mạng xã hội công khai, tập trung hoàn toàn vào học tập và công việc.

Laura không dùng mạng xã hội, tập trung hoàn toàn vào học tập và công việc.
Theo The Sun, Laura từng theo học ngành Y tại Đại học Jaume I ở Castellón, Tây Ban Nha. Hiện tại, Laura là một bác sĩ và đang trong quá trình đào tạo chuyên sâu để trở thành bác sĩ phẫu thuật.

Nhan sắc của Laura Iglesias toát lên vẻ đẹp tri thức, thanh lịch và mộc mạc.
Nhan sắc của Laura Iglesias toát lên vẻ đẹp tri thức, thanh lịch và mộc mạc. Cô sở hữu mái tóc dài nâu sáng tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và làn da khỏe khoắn. Thay vì chạy theo các xu hướng thời trang cắt xẻ táo bạo hay trang điểm đậm, Laura ưa chuộng sự giản dị, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng.

Laura xuất hiện bên bạn trai tại Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024.
Tại Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024 (Ballon d'Or), cô đã thu hút ống kính báo giới khi diện một chiếc váy cúp ngực màu đen cổ điển, kết hợp cùng vòng cổ kim cương mảnh và ví cầm tay thanh lịch. Sự xuất hiện của cô bên cạnh Rodri được truyền thông quốc tế khen ngợi là "chuẩn mực của sự thanh lịch", phản ánh đúng tính cách khiêm tốn của cả hai.
10 năm bình yên nhờ mối duyên kết nối bởi tri thức
Nếu như Laura Iglesias khác biệt so với hình ảnh thường thấy trong giới WAGs, thì Rodrigo Hernández Cascante (sinh năm 1996) cũng là một cầu thủ rất đỗi đặc biệt. Cuộc sống của anh không hoàn toàn xoay quanh bóng đá hay những bữa tiệc xa hoa, xe hơi đắt tiền. Anh vẫn đi chiếc Opel Corsa đã qua sử dụng và mua từ hồi sinh viên, đồng thời không có các tài khoản mạng xã hội.

Rodri không phải hình mẫu cầu thủ thường thấy - cuộc sống chỉ xoay quanh bóng đá, tiệc tùng.
Thay vào đó, Rodri dành niềm đam mê cho việc học. Có thời điểm, anh vừa đá bóng, vừa chuyển vào sống trong ký túc xá để học đại học.
“Trường học giúp tôi nhìn nhận áp lực của bóng đá theo đúng bản chất. Trong mắt các thầy cô, tôi chỉ là một người như mọi người. Và điều này giúp tôi luôn giữ đôi chân trên mặt đất” – tiền vệ người Tây Ban Nha từng nói. Và cũng nhờ môi trường học tập, Rodri đã gặp được tình yêu của đời mình.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu ở ký túc xá Đại học Jaume I vào năm 2016.
Chia trên chương trình truyền hình nổi tiếng của Tây Ban Nha – El Hormiguero, phát sóng cuối năm 2024, Rodri kể rằng anh đã gặp Laura tại ký túc xá Đại học Jaume I vào năm 2016, khi anh đang là sinh viên năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh, còn cô là sinh viên năm nhất ngành Y. Rodri đã trêu chọc cô bằng câu nói: “Lính mới, dọn khay cho anh đi”. Trong khi đó, Laura cho biết: "Tôi đã dọn khay cho tất cả mọi người trừ anh ấy vì nghĩ anh ấy đang trêu mình. Khi biết anh ấy là cầu thủ, tôi càng đề phòng hơn”.
Cũng do Laura rất e dè giới cầu thủ, Rodri phải mất khoảng hai tháng "cưa cẩm" vô cùng vất vả. Cuối cùng, vào một buổi tối khi cả hai đang xem phim hoạt hình trong phòng của Laura, chính Laura đã chủ động trao cho chàng cầu thủ nụ hôn đầu tiên, đánh dấu việc chính thức hẹn hò.

Cả hai đã cùng nhau trải qua 10 năm bình yên.
Từ đó đến nay, cả hai đã cùng nhau trải qua 10 năm bình yên, hạnh phúc. Dù Rodri hiện đang thi đấu cho Manchester City, song, Laura Iglesias không chuyển tới sống cùng cầu thủ mà di chuyển liên tục giữa Valencia (Tây Ban Nha) – nơi cô làm việc, và Manchester (Anh). Trong bài viết mang tên Thank God for Football do chính Rodri chắp bút đăng trên nền tảng The Players' Tribune, Rodri tự kể về việc mình có "hai thế giới": một là bóng đá, hai là cuộc sống đời thường.

Mỗi khi kết quả trận đấu không như mong muốn, Rodri lại vô tư gọi cho bạn gái.
Anh tiết lộ rằng mỗi khi câu lạc bộ Man City có kết quả không như mong muốn, trong khi cả đội trên xe buýt chìm trong im lặng và chán nản, anh lại vô tư gọi FaceTime cho bạn gái. Khoảnh khắc đó, Rodri cảm thấy bản thân không còn là tiền vệ chịu đủ áp lực từ nhiều phía, mà trở lại làm anh sinh viên vô tư. "Trên xe, tôi nói bô bô: 'Ừ, nay đá chán lắm, anh đang bực đây... Mà ngày hôm nay của em thế nào?’” - cầu thủ kể. Điều này khiến Rodri thường xuyên bị các đồng đội như Sergio Agüero trêu chọc.
Dù chỉ dõi theo bạn trai từ xa, Laura vẫn là người hâm mộ lớn nhất của tiền vệ 30 tuổi. Thậm chí, cô còn đặt máy quay, ghi lại tất cả cảnh ăn mừng bàn thắng để nửa kia xem lại.
“Tôi thường xem lại video Laura ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ” - chân sút 4 lần vô địch Premier League tiết lộ.

Laura còn đặt máy quay, ghi lại tất cả cảnh ăn mừng bàn thắng để nửa kia xem lại
Tháng 6/2023, Rodri và bạn gái lại có khoảnh khắc khiến người hâm mộ “tan chảy” tại chung kết Champions League. Sau khi Man City giành chức vô địch, Rodri đã đeo chiếc huy chương vàng lên cổ bạn gái Laura và nói đùa: "Đeo vào trông không tệ chút nào đâu nhé, huy chương bằng vàng thật đấy".

Rodri và bạn gái có khoảnh khắc khiến người hâm mộ “tan chảy” tại chung kết C1.
Tới ngày 28/10/2024, khi vinh dự nhận giải thưởng Quả Bóng Vàng, Rodri đã công khai gửi lời cảm ơn Laura: "Em là người quan trọng nhất đối với tôi. Không có em, con đường này của anh sẽ không thể giống như vậy”. Đội trưởng tuyển Tây Ban Nha tiết lộ tiết lộ ngày hôm đó cũng chính xác là ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau của hai người.

Khi vinh dự nhận giải thưởng Quả Bóng Vàng, Rodri đã công khai gửi lời cảm ơn Laura.
Đến nay, Rodri vẫn luôn biết ơn Laura và gọi cô là một trong những điều tuyệt vời nhất anh đã nhận được từ trường Đại học. “Cô ấy không quan tâm đến áp lực mà tôi gặp phải trong bóng đá. Sau mỗi trận đấu tôi thường gọi cho vợ, những trận thua trở nên nhẹ nhàng hơn, để tôi có được sự thanh thản hướng tới trận tiếp theo. Dù sao bóng đá chỉ là một phần trong cuộc sống” – tiền vệ 28 tuổi nói.