Tối ngày 23/6, tập 6 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 phát sóng, hé lộ hành trình của các gia đình tại làng Khê Hạ (TP. Hoa Lư, Ninh Bình). Dàn cast đã được dịp trải nghiệm về sự thiếu thốn, về cái nắng miền Bắc gay gắt và cả những giọt mồ hôi đẫm vai áo trong lần đầu làm nông dân.
Dàn cast “Bố ơi mình đi đâu thế?” được trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn ở nông thôn.
Trước cuộc sống đơn sơ và thiếu tiện nghi, bé Cati – con gái út của Neko Lê đã không giấu nổi sự khó chịu và bật khóc. Nhóc tì đã nức nở nói với bố rằng: “Con muốn về nhà mình, con nhớ mẹ”.
Trước tình huống này, Neko đã nhẹ nhàng trấn an ái nữ: “Giờ con chỉ cần tắm rửa, nghỉ ngơi là sẽ tỉnh táo hơn. Buổi trưa không ngủ nên con mệt, con khó chịu”. Anh cũng chia sẻ thêm: “Audi và Cati đều được dạy từ nhỏ rằng mỗi quyết định của mình đều đi kèm trách nhiệm. Khi con buồn hay khó chịu, điều quan trọng là con phải học cách diễn đạt rõ cảm xúc của mình rằng vì sao con khóc, vì sao con giận”.
XEM VIDEO: Con gái út của Neko Lê khóc nức nở, đòi về nhà.
Cách dạy con điềm tĩnh, nhẹ nhàng của Neko Lê nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Ngoài Neko Lê, trong tập 6 của Bố ơi mình đi đâu thế?, Duy Hưng và Trung Ruồi còn gây chú ý với cuộc trò chuyện đầy chân thành. Cùng là những người bận rộn với lịch diễn dày đặc, ít khi ở nhà với con, nhưng cách 2 nghệ sĩ chọn để đồng hành cùng con lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Trung Ruồi nhẹ nhàng, mềm mỏng, xem con như một người bạn thì Duy Hưng giữ sự nghiêm khắc, tin vào kỷ luật và cả "roi vọt".
Trung Ruồi thẳng thắn chia sẻ với Duy Hưng: “Em chơi với Dứa (con gái Trung Ruồi) như hai người bạn. Thỉnh thoảng con quên là đang chơi với bố nên nói trống không với mình, nhưng em thấy không sao, mình nhắc dần được. Quan trọng là con cảm thấy thoải mái, dễ chia sẻ với mình”.
Trung Ruồi chọn dạy dỗ ái nữ theo cách nhẹ nhàng, làm bạn với con.
Cách dạy con của nam diễn viên thể hiện rõ nét trong hành trình tại chương trình.
Ngược lại, Duy Hưng lại giữ quan điểm trái ngược: “Ở nhà không mắng không được, không roi vọt không xong. Bà với mẹ không nói nổi, chỉ có bố mới khiến con nghe lời”.
Với anh, bé Bean là một cậu bé năng động, cần sự nghiêm khắc và kỷ luật để không “vượt rào”. Nam diễn viên thừa nhận: “Dứa nhà Trung là con gái có sự nhỏ nhẹ riêng. Còn Bean mà không nghiêm là không ổn”.
Duy Hưng nghiêm khắc và kỷ luật với bé Beam.
Nam diễn viên sẵn sàng dùng cả “roi vọt” với con trai.
Cuộc trò chuyện tuy nhẹ nhàng nhưng mang đến nhiều góc nhìn thực tế. Trung Ruồi cho rằng sự nghiêm khắc quá mức dễ khiến con cái sợ hãi, không dám chia sẻ.
“Con nhìn thấy bố là sợ thì không nên. Nghiêm thì có nghiêm, nhưng thỉnh thoảng cũng nên giảm bớt một chút. Mình mà có thời gian thì nên dành cho con càng nhiều càng tốt”, Trung Ruồi chia sẻ.
Dù đối lập trong cách dạy dỗ nhưng cả Trung Ruồi và Duy Hưng đều có một điểm chung không cần bàn cãi là khi có thời gian, sẽ luôn ưu tiên dành cho con. Bởi với họ, điều quý giá nhất không phải là những món quà, mà là những phút giây được cùng con vui chơi, trải nghiệm, cùng đi, cùng lớn. Cả 2 đều hiểu rằng tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh và người bố cần hiện diện trong hành trình ấy – không chỉ là người dạy dỗ, mà còn là người bạn, người đồng hành trong những kỷ niệm đầu đời không thể lặp lại.
Trung Ruồi cho rằng sự nghiêm khắc quá mức sẽ khiến con cái sợ hãi, không dám chia sẻ với bố mẹ.