Bóng hồng xe tải Thái Nguyên 8 năm đưa con rong ruổi đường dài Bắc Nam, 19 tuổi làm mẹ đơn thân, 2 con khác cha

Hành trình làm mẹ đơn thân của chị Hạnh không dễ dàng.

Được làm mẹ là thiên chức thiêng liêng và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của những người phụ nữ. Ngay cả khi chuyện tình cảm, hôn nhân của họ không trọn vẹn, nhưng vì con họ cũng sẽ cố gắng để vượt qua nghịch cảnh để cho những “thiên thần nhí” của mình một cuộc đời đủ đầy nhất. Giống như câu chuyện làm mẹ đơn thân 2 con của chị Ngô Thị Mỹ Hạnh, một nữ tài xế lái xe 30 tấn (sinh năm 1998, quê quán Hà Nội, hiện tại sống ở Thái Nguyên).

Mẹ trẻ Gen Z gây chú ý và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, khi chia sẻ đoạn video xúc động về hành trình cô con gái nhỏ “8 năm theo mẹ đi làm”. Đoạn video đến thời điểm hiện tại vẫn đang rất viral trên các nền tảng mạng xã hội. Nhìn khung cảnh bình yên, và hạnh phúc của 2 mẹ con, ít ai ngờ rằng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài, một hành trình đơn thân nuôi 2 con không dễ dàng của mẹ trẻ 9X Hà Nội.

Nữ tài xế xinh đẹp làm mẹ đơn thân 2 con.

Chuyện tình cảm đổ vỡ, 19 tuổi làm mẹ đơn thân

Chị chia sẻ một chút về câu chuyện làm mẹ đơn thân của mình?

Mình lấy chồng khá sớm và đổ vỡ cũng sớm, chuyện tình cảm của mình cũng khá phức tạp và lận đận. Mình chưa kết hôn chính thức hay đăng ký kết hôn với ai, chỉ là yêu nhau về sống với nhau rồi có em bé và sinh em bé ra thôi.

Sau khi chung sống thấy nhiều mâu thuẫn xảy ra và cả hai không có tiếng nói chung nên mình mới quyết định dựng lại, và nuôi con một mình. Vì chưa đăng ký kết hôn, con gái mình mang họ mẹ, và mình cũng có quyền nuôi dưỡng bé.

Thời điểm nào là khó khăn nhất với chị trên hành trình làm mẹ đơn thân?

Thời điểm khó khăn nhất với mình là khi bắt đầu lập nghiệp. Gia đình mình, mặc dù đã hỗ trợ nhưng không phải giàu có, chỉ giúp mình vay mượn để khởi nghiệp. Mình nợ 100% từ bố mẹ và ngân hàng để mua xe tải trả góp. Bốn đến năm năm đầu tiên, mình chỉ đủ tiền trả nợ và lo cho cuộc sống của con.

Mình vừa chăm sóc con vừa lo hàng hóa, xe cộ rất khó khăn. Nhưng nhờ không ngừng cố gắng và có con là động lực, giờ cuộc sống của mình đã ổn định hơn. Dù vẫn còn nợ, nhưng mình đã có những thành quả nhất định từ công sức của chính bản thân.

Công việc lái xe thường sẽ tốn nhiều thời gian, nhất là những thời điểm đi đường dài, chị sắp xếp ra sao để có thể vừa lo công việc vừa chăm sóc con?

Công việc của mình có lúc rất bận rộn, có lúc không. Ba năm rưỡi đầu tiên, mình phải vừa chăm con vừa lái xe, mình cho bé đi làm cùng mẹ nên cũng được gần gũi con hơn. Khi con lớn, mình thuê người chăm sóc ở nhà, nhờ bà ngoại trông hộ và cho bé đi học. 

Có những thời điểm mình đi làm cả tháng không về, nhưng khi được nghỉ, mình sẽ dành toàn bộ thời gian để bù đắp cho con. Mình biết con có phần tủi thân, nhưng qua những cuộc trò chuyện, bé cũng hiểu cho mẹ, vì mẹ vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột gia đình, lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai.

Chị có gặp trở ngại gì về kinh tế khi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy các con?

Mặc dù công việc vất vả nhưng mình không gặp trở ngại gì về kinh tế. Mình tự nuôi con và không nhận bất kỳ một đồng chu cấp nào từ bố và gia đình bên nội của con hết. Mình luôn tự tin rằng dù nuôi con một mình, các bé cũng sẽ không thiếu thốn gì. Mỗi tháng, mình chi tiêu khoảng 15-20 triệu cho 2 con, bao gồm tiền bỉm, sữa, quần áo, học phí và cả chi phí cho người đưa đón con đi học.

Đoạn video "gây sốt" mạng xã hội chia sẻ về hành trình "8 năm con gái theo mẹ đi làm", nhiều người đặt ra thắc mắc nếu con gái theo mẹ đi làm mỗi ngày thì chuyện học hành của bé sẽ ra sao, chị có thể chia sẻ một chút về chuyện này?

Thực ra, câu chuyện 8 năm không giống như mọi người nghĩ. Con gái đã theo mẹ đi làm từ khi còn trong bụng đến nay đã 8 tuổi, nhưng không có nghĩa là bé đi theo mẹ suốt. Chỉ trong 3 năm rưỡi đầu tiên, bé mới được đồng hành với mẹ thường xuyên. Còn khi bé nhập học, bé sẽ chỉ đi làm cùng mẹ vào cuối tuần và trong kỳ nghỉ hè. Mình luôn đảm bảo con có thời gian học tập đầy đủ, chứ không phải như một số người bàn tán trên mạng.

Công việc lái xe với quan điểm của nhiều người thường do phái nam đảm nhiệm, vì nó khá nhọc và không an toàn, nhất là khi đi qua đêm. Chị đã giải quyết vấn đề này thế nào để tiếp tục theo đuổi công việc yêu thích, đặc biệt là trong những ngày đưa con gái đi cùng mẹ?

Mình nghĩ là công việc lái xe tải thì ai cũng làm được. Bản thân mình theo nghề đã được 8 năm, đúng là rất vất vả và rất nguy hiểm, bản thân mình lại là một cô gái nhỏ bé nên nhiều việc mình không thể làm được mà phải nhờ người giúp.

Do mình cũng yêu thích công việc, và nó cũng là nguồn thu nhập chính của mình nên dù có mệt, có nguy hiểm thì mình vẫn theo đuổi, nhưng sẽ luôn chú ý giữ an toàn cho bản thân, cho người khác và tài sản của mình. Khi có con đi cùng, cả mẹ và con đều vui vẻ, và cũng được trải nghiệm nhiều điều thú vị.

2 con 2 người cha khác nhau

Chuyện con cái và công việc có khiến chị gặp áp lực về dư luận, những lời đàm tiếu không hay từ mọi người xung quanh?

Chuyện con cái và công việc mình cũng bị đàm tiếu nhiều, nhưng mình không quá bận tâm. Gia đình và những người thân biết rõ về tôi, còn những người không hiểu thì tôi không để ý. Những lời nói không đúng sự thật không làm tôi cảm thấy áp lực. 

Con gái chị cũng đã lớn, có bao giờ bé hỏi mẹ về bố? 

Thực ra, mình đã trải qua hai lần đổ vỡ, nên hai con có hai người bố khác nhau. Bé lớn vẫn có bố đưa đón, nhưng mình không nhận chu cấp từ anh. Bé thứ hai thì không biết bố mình là ai, vì tôi chia tay khi bé còn nhỏ.

Mối quan hệ giữa chị và bố của con hiện tại thế nào? 

Mối quan hệ với bố của bé lớn vẫn ổn, mình vẫn giữ liên lạc để con có thể đi lại giữa hai bên. Tuy nhiên, với bố của bé thứ hai, mình đã không liên lạc gần 4 năm qua. Bố bé cũng không hề hỏi thăm hay đến thăm con, dù nhà chỉ cách nhau 7km. Cả bố và gia đình nội đều xem như không có cháu, nên tôi cũng không nhắc đến với con.

Chị có bao giờ cảm thấy hối hận khi quyết định làm mẹ đơn thân?

Khi mang bầu bé thứ hai, mình gặp rất nhiều khó khăn. Cả hai gia đình đều không ủng hộ tụi mình đến với nhau, nhưng tụi mình vẫn quyết định sống riêng. Thời gian mang bầu, mình rất hạnh phúc cho đến khi sinh bé. Sau khi con chào đời, bạn trai của mình bắt đầu chơi bời và có mối quan hệ với một người con gái khác nên mình quyết định dừng lại, trở về nhà, tiếp tục công việc còn dang dở và nuôi con một mình. 

Sau lần đổ vỡ đầu tiên, mình đã mất niềm tin vào bản thân và cảm thấy mặc cảm, sợ rằng mình sẽ không tìm được người tốt. Khi người bạn trai này xuất hiện và quan tâm đến mình, mình đã nghĩ rằng đây sẽ là tình yêu đích thực, và mình lại mở lòng. Nhưng không ngờ, đó lại là biến cố lớn nhất của cuộc đời mình, từ không còn hi vọng đến trao hết niềm tin, cuối cùng lại bị đối xử như vậy.

Hiện tại, mình vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của những quyết định ngày đó. Mỗi khi ai nhắc đến bé thứ hai và hỏi về bố của bé, mình không muốn nhắc đến người đó. Mình từng nghĩ rằng những câu chuyện như vậy chỉ có trong phim. Mình không thể tin rằng một người bố lại không nhận con và ông bà nội cũng không chấp nhận cháu, mặc dù khoảng cách nhà chúng mình rất gần và họ còn có điều kiện tốt.

Tuy nhiên, mình vẫn không hề hối hận về quyết định làm mẹ đơn thân. Cuộc sống hiện tại của mình và hai con rất vui vẻ, hạnh phúc và không thiếu thốn gì. 

Mặc dù làm mẹ đơn thân 2 con nhưng chị lại có vẻ ngoài rất dễ thương, xinh xắn, hẳn chị sẽ nhận được nhiều lời tán tỉnh từ bạn khác giới. Hiện tại, chị đã sẵn sàng bước vào mối quan hệ tình cảm mới?

Trước đây khi còn trẻ, mình cũng có vài người để ý. Nhưng sau 2 lần đổ vỡ, mình chỉ tập trung vào công việc và con cái. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mình cũng đang có người yêu. Bạn ấy hỗ trợ mình trong công việc và chăm sóc các con.

Chúng mình chưa có dự định tiến xa đến hôn nhân, nhưng mình thấy cuộc sống hiện tại rất vui và hạnh phúc. Với mình, có người cùng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, và giúp bé thứ hai có thể cảm nhận thêm tình yêu thương của một người bố đã là điều tuyệt vời rồi.

Nhưng nếu được mãi như vậy thì mình cũng mong là một ngày không xa trong tương lai, khoảng 1-2 năm nữa khi cuộc sống ổn định hơn bây giờ thì tụi mình cũng sẽ về chung một nhà.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG