Ca sĩ Mỹ Lệ thu hoạch "trái cây khổng lồ" trong khu vườn hơn 10.000m2: Nải chuối to chưa từng thấy, nhìn quả dứa càng bàng hoàng

Thành quả của ca sĩ Mỹ Lệ khiến cư dân mạng trầm trồ.

Ca sĩ Mỹ Lệ đã dành gần 10 năm để gây dựng khu vườn rộng hơn 10.000 m² tại phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), TP HCM. Khu vườn này cô dành rất nhiều tâm huyết, công sức và thời gian sưu tầm, chăm sóc từng loại cây. Trong khu vườn, ngoài nuôi nhiều loại gia cầm như gà, ngan,… Mỹ Lệ còn trồng rất nhiều loại hoa và đa dạng các loại cây ăn quả, rau củ, từ những giống phổ biến cho đến những loại độc lạ.

Ca sĩ Mỹ Lệ nuôi nhiều loại gà trong vườn.

Cụ thể, trong vườn có nho thân gỗ đen cho quả quanh năm, nho thân gỗ màu vàng có nguồn gốc từ châu Phi chỉ ra quả một mùa duy nhất trong năm, hồng socola, vú sữa hoàng kim, lê Hàn Quốc, và đủ các loại lựu từ lựu ta, lựu Thái, lựu Ấn Độ, lựu Nga đến lựu Peru,… “Giữa lòng thành phố, để làm được một khu vườn cũng rất vất vả, vì mình phải đi tìm kiếm nhiều nguồn cây cối để có thể đưa về nhà trồng. Mà tôi là người rất thích sưu tầm nên cây nào, giống nào cũng có hẳn một series”, ca sĩ chia sẻ.

Theo Mỹ Lệ, thời điểm đầu tháng 12 là lúc hoa trong vườn đã tàn, trái cây vừa được thu hoạch xong nên chỉ còn lại ít nông sản. Tuy nhiên, những nông sản còn lại cũng đủ khiến mọi người phải trầm trồ, bởi quả nào cũng to, nặng và đẹp mắt, cho thấy nữ ca sĩ mát tay như thế nào.

“Một số nông sản vườn nhà O to đại bác, nải chuối nặng 7 - 8kg, trái dứa gần 6kg, bí đỏ hồ lô nặng hơn 4kg, đặc biệt ‘củ cà rốt’ (PV – con trai ca sĩ) gần 9 tuổi nặng 46kg, cao mét rưỡi. Trong thời buổi lương thực đắt đỏ thế này mình thành phú bà thật rồi”, Mỹ Lệ hài hước nói.

Quả bí đỏ hồ lô nặng hơn 4kg được thu hoạch từ vườn nhà nữ ca sĩ.

Ca sĩ Mỹ Lệ cho biết, trái chuối dài gần 2 gang tay, to chưa từng thấy. "Cái vườn mình trồng ra nhiều thứ không tin được ấy. Đất kết người thật", nữ ca sĩ tự hào nói.

Quả dứa siêu to khổng lồ nặng gần 6kg, ca sĩ Mỹ lệ nhìn mà bàng hoàng.

Thành quả của Mỹ Lệ khiến cư dân mạng trầm trồ. Nhiều người để lại bình luận, tấm tắc khen: “Rau củ quả nhà O cái gì cũng to, mát tay quá”, “Nhìn mê quá, chị mát tay rười rượi luôn”,… Trước những lời khen, Mỹ Lệ cũng thừa nhận bản thân thực sự “mát tay” trong việc chăm cây. Cô cho biết, tất cả rau củ quả trong vườn đều là sản phẩm hữu cơ, được trồng trên đất tốt, hoàn toàn không sử dụng phân thuốc hóa học, nhờ đó mà trái nào cũng to và ngon.

Xem thêm: Ca sĩ Mỹ Lệ thu hoạch xoài

Ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ thêm rằng, niềm yêu thích thiên nhiên và cây cối là nguồn động lực lớn giúp cô cân bằng cuộc sống. Sau những áp lực, căng thẳng trong công việc và đời sống, việc chăm sóc cây cối, ngắm nhìn khu vườn tươi xanh, hái trái và thu hoạch rau củ khiến cô cảm thấy thư giãn và hạnh phúc. Khu vườn không chỉ là nơi sưu tầm các loại cây quý hiếm mà còn là chốn để cô tìm lại sự bình yên, tận hưởng những phút giây giản dị, gần gũi với thiên nhiên giữa lòng thành phố sầm uất.

LYLY