"Album này ra đời đúng lúc 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa'. Tôi muốn thực hiện lời hẹn ước với những khán giả đã yêu quý mình, muốn tri ân họ bằng những ca khúc có thể xuất hiện trong playlist nghe nhạc thường ngày của mọi người", Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa ra mắt album mới mang tên "Lời hẹn ước".
Lời hẹn ước gồm 8 ca khúc mang màu sắc đa dạng, từ Pop, Ballad, Retro đến City Pop, trong đó 3 sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là điểm nhấn đáng chú ý: Đồng sàng dị mộng (song ca với Tùng Dương), Khép lại dở dang và 3 mét trên bầu trời. Cả 3 bài hát được viết riêng cho chất giọng của Ngọc Anh, với những cung bậc cảm xúc khác nhau - từ day dứt, tự sự đến dịu dàng, bay bổng.
Nói về cơ duyên hợp tác, nữ ca sĩ kể rằng trước khi nghĩ đến việc mời Hồ Hoài Anh, cô đã nhiều lần "thấy anh ấy trong mơ". "Tôi có đời sống tâm linh phong phú và có những giấc mơ kỳ lạ. Trước khi nghĩ đến việc hợp tác, tôi nằm mơ thấy anh ấy rất nhiều. Tôi còn nhắn tin nói 'anh phải viết nhạc cho em', cứ nghĩ anh ấy đang buồn sẽ không trả lời, ai ngờ anh ấy phản hồi ngay. Hồ Hoài Anh sống với bạn bè rất tình nghĩa nên cả trong giai đoạn khó khăn nhất, anh vẫn sáng tác đầy cảm xúc", cô kể.
Hồ Hoài Anh viết riêng cho Ngọc Anh 3 ca khúc trong album mới. Đây là lần hiếm hoi nam nhạc sĩ chịu xuất hiện và chia sẻ trước truyền thông.
Hồ Hoài Anh chia sẻ: "Album này là một bước ngoặt lớn của Ngọc Anh. Cô ấy hát mới hơn, trẻ trung hơn mà vẫn giữ được cá tính riêng. Với người sáng tác như tôi, điều đó khiến quá trình làm việc trở nên thú vị". Nam nhạc sĩ cũng cho biết thời gian "ẩn mình" vừa qua giúp anh "nghĩ về âm nhạc sâu hơn, sáng tác nhiều hơn, và nhận ra điều gì thật sự cần thiết cho đời sống".
Đặc biệt, ca khúc Đồng sàng dị mộng song ca với Tùng Dương được xem là thử thách lớn của ca sĩ Ngọc Anh, bởi "rất ít ai hợp được với năng lượng mạnh mẽ của Tùng Dương". Hồ Hoài Anh tiết lộ: "Tôi phải chọn giai điệu dung hòa để 2 người có thể hòa quyện. Tựa đề bài hát đã nói lên tất cả: cùng chung giường nhưng mỗi người một giấc mộng".
Ngọc Anh thừa nhận đây là ca khúc đặc biệt, thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong cách hát của cô: "Hồ Hoài Anh viết rất lạ nhưng vẫn để tôi phát huy sở trường. Trong phòng thu, anh ấy trực tiếp hướng dẫn, giúp tôi tìm ra cách thể hiện hợp lý nhất. Nghe lại, tôi thấy rất hợp và đầy cảm xúc".
Ngọc Anh kể rằng trước khi nghĩ đến việc mời Hồ Hoài Anh, cô đã nhiều lần "thấy anh ấy trong mơ".
Song song với sự trở lại cùng Hồ Hoài Anh, Lời hẹn ước còn là kết quả của hành trình sáng tạo giữa Nguyễn Ngọc Anh và người bạn đời - ca sĩ Tô Minh Đức. Anh không chỉ đồng hành cùng vợ trong vai trò sản xuất, mà còn sáng tác ca khúc chủ đề và đảm nhận phần thu âm, phối bè. "Tôi thấy mình giống một huấn luyện viên, thay đổi lối chơi của vợ", Tô Minh Đức chia sẻ vui. "Chúng tôi tranh cãi nhiều, rạc cả họng nhưng cuối cùng tôi tự hào vì Ngọc Anh đã thay đổi cách hát, trẻ trung và mềm mại hơn", anh nói thêm.
Về phần mình, nữ ca sĩ đáp lại bằng sự biết ơn: "Tôi phải cảm ơn chồng, anh không chỉ là bạn đời mà còn giúp mình thay đổi tư duy âm nhạc. Với nghệ sĩ, điều đáng sợ nhất là 10 hay 20 năm sau vẫn y nguyên. Anh Đức đã 'mưa dầm thấm lâu', nói dần nói dần, để tôi tự thay đổi. Giờ chúng tôi chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau thôi là hiểu".
"Lời hẹn ước" còn là kết quả của quá trình sáng tạo giữa Nguyễn Ngọc Anh và người bạn đời - ca sĩ Tô Minh Đức.
Sau gần 2 thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, Nguyễn Ngọc Anh thẳng thắn nhìn nhận: "Tôi không còn trẻ, quỹ thời gian đứng trên sân khấu kiểu ca sĩ nhạc nhẹ sẽ ngắn hơn. Nên tôi muốn làm thật nhiều sản phẩm, coi đó là tài sản âm nhạc để dành cho mình và các con".
Sự viên mãn trong đời sống riêng của ca sĩ Ngọc Anh cũng góp phần định hình cảm xúc cho album này, dù 3 ca khúc của Hồ Hoài Anh lại đầy day dứt. "Tôi lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của anh Hồ Hoài Anh để hát những bài đó. Âm nhạc của anh luôn nhiều cảm xúc, dù vui hay buồn đều rất thật", cô chia sẻ.
Với Lời hẹn ước, Nguyễn Ngọc Anh một lần nữa chứng minh lựa chọn trung thành với âm nhạc trữ tình, dù vẫn cập nhật tinh thần đương đại. Như nhận xét của NSND Hà Thủy - người thầy từng đồng hành cùng cô: "Ngọc Anh vẫn giữ được cái cốt trong âm nhạc. Có thể trẻ trung hơn, văn minh hơn, nhưng sự sâu sắc thì không bao giờ thay đổi".
NSND Hà Thủy, người thầy từng đồng hành cùng Nguyễn Ngọc Anh dành cho học trò nhiều "lời có cánh" tại buổi họp báo.