Múa lân đầu sư tử là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, khai trương, đặc biệt không thể thiếu mỗi dịp Tết Trung Thu vì các em nhỏ đặc biệt rất thích tiết mục múa lân đầu sư tử.
Có lẽ cũng vì hiểu được điều này nên các cô giáo mầm non trong video hot mạng xã hội mới đây đã mang tới cho các em một tiết mục múa lân sư tử nhưng theo cách "cây nhà lá vườn". Song, video đã thực sự khiến không ít cười được phen "cười vỡ bụng" vì nó quá hài hước, biểu cảm của các em học sinh lại càng khiến dân tình bàn tán xôn xao hơn.
Cụ thể, video được cắt từ camera giám sát tại một lớp học mẫu giáo. Trong clip đó là không gian lớp học có 16 em học sinh trong độ từ 2-3 tuổi đang ngồi trên ghế, được xếp thành hình chữ u.
2 cô giáo dùng chậu làm đầu sư tử, quàng chăn lên người để nhảy múa, 1 cô giáo khác đứng bên cạnh cổ vũ.
Các em cùng háo hức thưởng thức múa lân đầu sư tử do chính các cô giáo thực hiện. Tuy nhiên có lẽ vì điều kiện kinh tế, các cô không thuê trang phục cũng không thuê nghệ nhân mà tự mình thực hiện với phụ đạo là chiếc chăn có sẵn tại lớp học.
Video quay lại được cho thấy có hai cô giáo khoác trên mình một chiếc chăn và nhảy múa trước mặt các em học sinh còn một cô giáo khác đứng ngoài cổ vũ.
Điều đáng nói là mặc dù các cô hết lòng hết sức múa lân phục vụ nhưng không một học sinh nào cười cũng không có bé nào vỗ tay hưởng ứng. Có lẽ các bé cũng không hiểu cô giáo đang làm gì.
Vậy nhưng không một em học sinh nào vỗ tay mà chỉ ngồi im nhìn. Có lẽ các em cũng đang không hiểu cô làm gì.
Không nhận được sự ủng hộ của các em học sinh, hai cô giáo nhanh chóng rời khỏi sân khấu và đi về phía cửa.
Quá chán với phản ứng của học sinh, các cô xin rút lui.
Đoạn video dài gần 1 phút khiến ai nấy đều phải bật cười trước sự nhiệt tình hết lòng mà hài hước của các cô giáo. Bên cạnh đó sự "thờ ơ, lạnh lùng" của gần 20 học sinh lại càng khiến màn múa lân thêm trầm lặng nhưng rất đáng yêu.
Nhiều cha mẹ học sinh đã để lại bình luận:
- May mà không có bé nào vừa khóc vừa chạy đi cầu cứu.
- Các cô cũng cố hết sức rồi mà không đổi lấy 1 nụ cười của các em, thật thương cô quá đi.
- Mời các cô di chuyển, ở đây không có nhu cầu xem múa chăn.
- Thế này thì các cháu sợ tới rằm Trung thu mất thôi.
- Tôi cá là các cháu cũng không hiểu hôm nay cô đang làm gì.
- Vậy mới thấy làm cô giáo mầm non không nhàn nha các cha mẹ, nhiệt tình cỡ đó rồi mà đâu làm gì được.
- Tôi đã cười hơn 10 phút rồi nhưng mà cười vì không em học sinh nào cười chứ không phải màn múa lân của các cô nha.