Camera giám sát ghi lại cảnh cô giáo đưa con vào khóc khuất, mẹ Việt bật cười khi thấy hành động tiếp theo của cô trò

Rất nhiều bậc phụ huynh sau đó xác nhận đây là tình trạng thường xuyên xảy ra ở các lớp.

Mới đây, một bài viết của mẹ bỉm ở Vinh lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh.

Bài viết chia sẻ hình ảnh cắt từ camera giám sát của một lớp học mầm non, được cho là lớp học của con trai mẹ bỉm này. Bà mẹ cho biết thêm, khi bật camera giám sát lên, cô nhìn thấy cảnh cô giáo đang đưa con trai mình đến góc khuất camera.

Ảnh Đặng Thị Hậu

Ngay sau đó, hành động tiếp theo đã khiến bà mẹ bật cười vì không nằm ngoài dự đoán của cô - một người cũng đã từng có thâm niên làm trong ngành giáo dục mầm non.

Theo đó, cô giáo đã lấy ra một chút đồ ăn và chia cho em học sinh cùng thưởng thức. Ở phía khuất camera, có thể nhìn thấy bàn tay của cô chìa ra thứ gì đó, còn miệng em bé mầm non thì liên tục há ra và thưởng thức ngon lành.

Ảnh Đặng Thị Hậu

Nguyên văn dòng chia sẻ đầy đáng yêu của bà mẹ:

"Thấy cô kêu vô góc khuất camera là biết rồi, cô làm sao mà qua mặt được mẹ. Thấy tay cô đưa ra còn miệng thằng con mình thì há liên tục.

Tại hồi mẹ là giáo viên mầm non cũng y hệt, chán chán cô trò lại kéo nhau vô góc nhấm nháp củ khoai, có khi thi thoảng ăn mì tôm sống. Bỏng ngô, ngô luộc ha ha. Đây là giây phút bình yên vì đứa nào cũng chỉ xin một tí tẹo.

Đợt mình bầu nghén luộc hai củ khoai đưa đi ăn sáng, mà cô ăn được một miếng, còn xin hết. Ở nhà có thể không ăn bất cứ thứ gì nhưng lên lớp ăn cả thế giới là có thật".

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều bậc phụ huynh xác nhận việc này cũng diễn ra thường xuyên tại lớp học của con em mình. Bên cạnh đó, nhiều người dành lời khen ngợi cho sự đáng yêu của hai cô trò và cách dỗ dành trẻ đầy đáng yêu của cô giáo.

Có lẽ với những em bé đang ở độ tuổi mầm non, những khoảnh khắc rất nhỏ như được cô cho ăn một chút đồ ăn, được ngồi gần cô hay được cô dỗ dành cũng có thể trở thành những phút giây vui vẻ và bình yên trong một ngày đến lớp.

Còn với các bậc phụ huynh, nhìn thấy con mình được cô giáo quan tâm, chăm sóc và yêu thương theo cách gần gũi như vậy cũng là một niềm vui khó gọi thành tên.

Đặc biệt, câu chuyện cũng khiến nhiều người từng làm công việc chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ đồng cảm, bởi phía sau những giờ học và những hoạt động trên lớp là rất nhiều khoảnh khắc giản dị giữa cô và trò. Đôi khi, chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến trẻ cảm thấy gần gũi, an tâm và yêu thích việc đến trường hơn.

Có lẽ vì vậy, hình ảnh cậu bé ngoan ngoãn há miệng chờ cô cho ăn trong góc khuất camera mới khiến mẹ em bật cười thay vì lo lắng, bởi cô hiểu rằng đó đơn giản chỉ là một khoảnh khắc đáng yêu giữa cô giáo và học trò.

CHI CHI