Chồng bác sĩ của diva Thanh Lam sốc khi hay tin họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời

Bác sĩ Tiến Hùng - chồng của diva Thanh Lam bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của người bạn thân thiết là họa sĩ Lê Thiết Cương.

Tối 17/7, đại diện gia đình xác nhận họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ở tuổi 63 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sau khi thông tin được đăng tải, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của người họa sĩ tài hoa. 

Mới đây, bác sĩ Tiến Hùng - chồng NSND Thanh Lam đăng tải bài viết bày tỏ niềm thương tiếc. Anh nói bản thân sốc khi hay tin Lê Thiết Cương qua đời. Theo chia sẻ, vợ chồng bác sĩ Tiến Hùng có mối quan hệ thân thiết với nam họa sĩ, từng qua thăm nhà, trò chuyện với nhau.

Bác sĩ Tiến Hùng chia buồn trước sự ra đi của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Ông xã Thanh Lam chia sẻ: "Thực sự sốc với tin ông bạn hoạ sĩ tài ba Lê Thiết Cương đã ra đi vì bạo bệnh. Nhớ đúng 1 năm trước đây hai vợ chồng mình đến nhà thăm bạn vào một chiều Hà nội mưa rất to, tâm sự về những thăng trầm của hai thằng Cương có nói 'những thằng Nhâm Dần nó vậy đấy'…

Thôi! vẫn lãng tử và phiêu du nơi đất phật bạn hiền nhé. Vĩnh biệt ông bạn tử tế và chân thành".

Khoảnh khắc vợ chồng Thanh Lam ngồi trò chuyện với họa sĩ Lê Thiết Cương.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng bày tỏ niềm thương tiết trước sự ra đi của họa sĩ Lê Thiết Cương. Trong đó, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nghẹn ngào khi biết tin buồn. Được biết, gia đình 2 nghệ sĩ có mối thâm tình hơn 30 năm.

Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ: "Mấy chục năm trước, anh Cương là người dạy tôi vẽ, giúp tôi yêu thích hội họa. Tôi rất mê tranh và tượng của anh, mê nhất là sự tối giản và triết lý sống gửi gắm qua các tác phẩm. Anh luôn đam mê khi nói về hội họa và Phật giáo. Với tôi, trong mỹ thuật, Lê Thiết Cương là một nghệ sĩ có cá tính mạnh ở mảng sáng tác lẫn phê bình. Còn trong đời sống, anh rất mực tốt với bạn bè, trọng tình nghĩa, từng không tiếc công sức và tiền bạc giúp cho những bạn bè không đủ điều kiện có thể làm sách, ra tác phẩm" (trích nguồn VnExpress).

Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời vào tối 17/7 ở tuổi 63.

Hoa hậu Ngọc Hân thương tiết trước sự ra đi của vị họa sĩ tài hoa. Vài năm trở lại đây, nàng hậu có nhiều lần hợp tác với Lê Thiết Cương trong việc tổ chức các hoạt động về hội họa, triển lãm áo dài.

Ngọc Hân chia sẻ: "Lần gần nhất, cũng là sáng hôm trước - một ngày trước khi họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời - tôi đến thăm anh tại bệnh viện. Dù sức khỏe yếu, anh vẫn minh mẫn, nhận ra mọi người và chia sẻ những câu chuyện vui.

Tôi nắm tay anh, ôn lại kỷ niệm những ngày đầu gặp gỡ, làm việc, rồi khi nghe tôi kể về thai kỳ, anh động viên tôi với ánh mắt sáng ngời, tinh anh, nụ cười trìu mến. Những khoảnh khắc ấy sẽ mãi in đậm trong ký ức tôi, khiến tôi càng thêm trân quý anh - một người thầy, một người anh lớn, và cũng là một người bạn chân thành. Giờ đây, khi anh đã không còn, tôi lại nhớ những tiếng mắng, tiếng chửi ghê gớm mà chân thành của anh" (trích nguồn Dân trí).

Hoa hậu Ngọc Hân và họa sĩ Lê Thiết Cương làm việc cùng nhau trong nhiều năm qua.

Ngọc Hân từng thiết kế bộ sưu tập áo dài dựa trên tranh của Lê Thiết Cương.

XEM VIDEO: Khoảnh khắc Ngọc Hân lắng nghe họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ.

Đạo diễn Bông Mai – con gái nhạc sĩ An Thuyên cũng xót xa chia sẻ: "Lê Thiết Cương là người đàn ông hào hoa, tri thức và nồng ấm nhất mà tôi được biết. Người đàn ông màu sắc, chuyên thích đồ rực rỡ nhất mà tôi quen. Người đàn ông mang đủ cung cách của một người Hà Nội mà tôi được gặp. Người đàn ông lúc nào cũng mua chè sắn cho tôi ăn mỗi lần đến nhà.

Người đàn ông cầm tay tôi trong những cuối đời nói: 'Anh đã là thằng mạnh mẽ rồi mà anh vẫn phải cần năng lượng từ em, anh phải học em...'. Người đàn ông lần cuối nắm tay tôi bảo: 'Em về đi, anh lo được'. Trước khi về tôi còn khoe việc mới, anh mỉm cười, gật gật. Thế rồi cũng phải chào nhau. Tiễn nhau một đoạn đường nhưng tình người là còn mãi" (trích nguồn Dân Việt).

Đạo diễn Bông Mai thân thiết bên họa sĩ Lê Thiết Cương.

Lê Thiết Cương sinh năm 1962 tại Hà Nội, là con của nhà biên kịch, nhà thơ Lê Nguyên và nhà quay phim Đỗ Phương Thảo. Ông học hội họa từ nhỏ nhưng lớn lên tham gia quân ngũ. Đến năm 1985, Lê Thiết Cương theo học thiết kế mỹ thuật tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, nam họa sĩ dần xây dựng thành công trong lĩnh vực hội họa tối giản.

Trong những năm tháng cuối đời, dù chống chọi bệnh tật, Lê Thiết Cương nỗ lực làm việc và cống hiến. Tháng 6/2025, ông ra mắt cuốn phê bình Trò chuyện với hội họa, gồm 70 bài viết về các tác giả, tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, gốm.

KIM NGỌC