Chồng đi công tác với sếp qua đêm, khi về thấy món đồ trong vali của anh, tôi hoang mang

Tôi đang mang thai ở những tháng cuối, đếm từng ngày chờ con chào đời thì một chuyện xảy ra khiến tôi không biết phải đối diện với chồng như thế nào.

Hôm trước, chồng tôi nói phải đi công tác qua đêm cùng sếp để ký một hợp đồng quan trọng. Nghe vậy, tôi lập tức phản đối.

Tôi đang bầu bí, bụng đã khá lớn, người lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi. Hơn nữa, đây là đứa con mà hai vợ chồng phải chờ đợi suốt 5 năm mới có được. Tôi chỉ muốn anh ở bên mình trong những tháng cuối thai kỳ.

Ảnh minh họa

Tôi nói: “Anh có thể cử người khác đi cùng sếp được không? Em sắp sinh rồi, anh đi qua đêm em không yên tâm.”

Anh lại trấn an tôi rằng đây là hợp đồng quan trọng, anh không thể không đi. Hơn nữa, anh đi cùng sếp nam chứ không phải phụ nữ nên tôi chẳng có gì phải lo.

“Anh đi với sếp, chứ có phải đi với ai đâu mà em lo. Cố gắng ký xong hợp đồng rồi anh về ngay.”

Tôi dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Tôi tự nhủ mình đang nghĩ quá nhiều. Chồng đi làm, lại còn đi cùng sếp thì có gì đáng nghi.

Ngày hôm sau, anh trở về khá muộn. Anh có vẻ mệt mỏi, đặt chiếc vali xuống rồi đi tắm. Tôi định giúp anh thu dọn đồ đạc vì mấy ngày nay bụng lớn, tôi không làm được nhiều việc nhưng vẫn muốn chăm sóc chồng.

Tôi mở vali ra. Và ngay giây phút ấy, tay tôi bàng hoàng.

Nằm giữa đống quần áo của chồng là một chiếc nội y màu đỏ.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

Ảnh minh họa

Tôi thậm chí còn tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không.

Một người đàn ông đi công tác cùng sếp nam, trong vali lại xuất hiện một món đồ rõ ràng không phải của mình.

Tôi cầm nó lên, cả người lạnh toát.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy tôi đứng cạnh chiếc vali thì khựng lại.

Tôi đưa chiếc nội y cho anh và hỏi: “Cái này là gì?”

Anh nhìn nó, sắc mặt thay đổi. “Anh không biết.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Không biết là thế nào? Vali của anh, đồ nằm trong đó, anh lại bảo không biết?”

Anh cầm lấy chiếc nội y rồi nhìn một lúc lâu. Anh nói có thể nó của ai đó bỏ nhầm vào vali, nhưng tôi không thể tin được.

Tôi hỏi anh rất nhiều lần. Ai đã chạm vào vali của anh? Anh đi đâu sau khi ký hợp đồng?

Ảnh minh họa

Tại sao trong phòng khách sạn của hai người đàn ông lại có món đồ của phụ nữ?

Anh cứ quanh co.

Nhưng càng quanh co, tôi càng cảm thấy có điều gì đó rất tồi tệ đang bị che giấu.

Cuối cùng, sau rất lâu im lặng, anh mới cúi đầu nói thật.

Sau khi ký hợp đồng, đối tác có mời anh và sếp đi uống rượu. Ban đầu anh chỉ uống vài ly. Nhưng vì công việc và không muốn làm mất lòng đối tác, anh uống nhiều hơn.

Sau đó, đối tác sắp xếp một người phụ nữ đến.

Anh nói mình đã say và đã xảy ra chuyện với người phụ nữ ấy.

Tôi không khóc ngay. Tôi chỉ nhìn anh, cảm giác như người trước mặt mình bỗng trở thành một người xa lạ.

Tôi hỏi: “Anh phản bội em?”

Anh cúi đầu xin lỗi vì biết mình sai.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi anh lại nói một câu khiến tôi càng đau hơn.

Anh bảo suốt từ khi tôi bắt đầu mang thai đến nay, hai vợ chồng đã gần như không có quan hệ vợ chồng.

Chúng tôi hiếm muộn 5 năm mới có con. Khi tôi mang thai được khoảng 2 tháng, hai vợ chồng từng gần gũi một lần. Sau đó tôi bị đau bụng và có dấu hiệu bất thường, bác sĩ yêu cầu chúng tôi tạm thời kiêng quan hệ để đảm bảo an toàn cho thai kỳ.

Từ đó, tôi rất sợ. Có lần anh hứa sẽ nhẹ nhàng và thật an toàn nhưng tôi vẫn lo lắng cho con nên không dám gần gũi.

Tôi không ngờ vì thế mà lần này anh đã phản bội tôi.

Anh cứ xin lỗi. Anh nói chỉ là một lần trót dại, hãy tha thứ cho anh vì đứa con sắp chào đời.

Nhưng tôi không thể nghe nổi nữa. Tôi đang sắp sinh.

Đáng lẽ những ngày này, tôi phải vui vẻ chuẩn bị quần áo cho con, chuẩn bị đồ đi sinh, háo hức chờ ngày được ôm con vào lòng.

Nhưng thay vào đó, tôi nằm trên giường, đặt tay lên bụng và khóc.

Tâm sự từ độc giả maihan...

Quan hệ khi mang thai thế nào để vừa an toàn vừa giữ được sự gần gũi vợ chồng?

Trong một thai kỳ khỏe mạnh, không có biến chứng và bác sĩ không yêu cầu kiêng quan hệ, vợ chồng thường vẫn có thể quan hệ tình dục. Quan hệ không làm tổn thương em bé vì thai được bảo vệ trong tử cung. Các hướng dẫn sản khoa cũng không cho thấy quan hệ tình dục trong một thai kỳ bình thường làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không phải thai phụ nào cũng có thể quan hệ trong suốt thai kỳ. Nếu bác sĩ đã yêu cầu kiêng vì tình trạng cụ thể của người mẹ hoặc thai nhi thì cần tuân thủ, thay vì tự quyết định quan hệ trở lại.

1. Khi nào có thể quan hệ?

Nếu thai kỳ diễn biến bình thường, thai phụ không đau bụng, không chảy máu bất thường và bác sĩ không đưa ra chống chỉ định, hai vợ chồng có thể tiếp tục đời sống tình dục nếu cả hai cùng cảm thấy thoải mái.

Khi bụng lớn dần, việc lựa chọn tư thế cũng cần thay đổi để tránh gây khó chịu hoặc tạo áp lực lên bụng. Hai vợ chồng nên ưu tiên những tư thế thoải mái, không gây đau và dừng lại nếu thai phụ cảm thấy khó chịu.

Quan hệ khi mang thai cũng không nhất thiết phải là một “nghĩa vụ”. Có những giai đoạn thai phụ mệt mỏi, buồn nôn, đau lưng hoặc không có nhu cầu. Khi đó, hai vợ chồng có thể duy trì sự gần gũi bằng cách ôm, massage, trò chuyện hoặc những hình thức thể hiện tình cảm khác.

2. Những trường hợp cần kiêng hoặc hỏi ý kiến bác sĩ

Thai phụ nên trao đổi với bác sĩ hoặc nữ hộ sinh trước khi quan hệ nếu đang có những vấn đề như chảy máu âm đạo, nhau thai bám thấp/nhau tiền đạo, vỡ ối, vấn đề ở cổ tử cung hoặc từng có nguy cơ sinh non. Những trường hợp đã được khâu cổ tử cung cũng thường được hướng dẫn kiêng quan hệ trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặc biệt, nếu ối đã vỡ, quan hệ tình dục có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nên cần tránh và liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn.

Vì vậy, nếu một thai phụ từng có dấu hiệu dọa sảy, chảy máu, đau bụng hoặc bác sĩ đã yêu cầu kiêng quan hệ, việc quan hệ trở lại nên được quyết định dựa trên tình trạng thực tế chứ không nên chỉ dựa vào việc đã qua một khoảng thời gian nhất định.

CHI CHI