Clip: Nghi bị chạy lòng vòng, người đàn ông say rượu đấm liên tiếp vào đầu, siết cổ tài xế taxi

Nghi tài xế cố tình đi đường vòng, một hành khách say rượu bất ngờ đấm vào thái dương, siết cổ người lái xe. Nạn nhân bị chấn động não và đã nộp đơn tố cáo tội giết người chưa đạt.

Một tài xế taxi công nghệ tại thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) đã nộp đơn tố cáo hành khách về hành vi giết người chưa đạt sau khi bị người này bất ngờ tấn công trong lúc đang điều khiển phương tiện. Vụ việc khiến nạn nhân bị chấn động não nhẹ và gặp các vấn đề tâm lý sau sang chấn.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/6 tại quận Bắc Đồn, thành phố Đài Trung. Nạn nhân là anh La (26 tuổi), tài xế taxi công nghệ, nhận chở ông Trương (56 tuổi) thông qua ứng dụng gọi xe.

danh-tai-xe-1781512323.mp4

Sau khi xe di chuyển được một đoạn ngắn, ông Trương trong tình trạng say rượu đã nghi ngờ tài xế cố tình đi đường vòng. Người này yêu cầu dừng xe bên đường và gọi cảnh sát để giải quyết. Anh La đã chấp hành yêu cầu.

Tuy nhiên, khi xe vừa dừng lại, ông Trương bất ngờ từ ghế sau lao tới tấn công tài xế. Camera hành trình ghi lại cảnh người đàn ông liên tiếp đấm vào vùng thái dương của anh La, đồng thời dùng tay siết cổ nạn nhân trong lúc người này vẫn ngồi ở ghế lái.

Ngay sau vụ việc, anh La đã trình báo cảnh sát, tố cáo ông Trương về các hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Cảnh sát thuộc Phân cục số 5 thành phố Đài Trung đã triệu tập nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 15/6, anh La tiếp tục đến Viện Kiểm sát Đài Trung để nộp đơn tố cáo ông Trương về hành vi giết người chưa đạt. Đồng hành cùng anh là ông Hoàng Triều Uyên, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội địa phương.

danh-tai-xe-1-1781512359.JPG
Nam tài xế bị khách đánh liên tiếp vào đầu

Chia sẻ với truyền thông, anh La cho biết sau vụ tấn công, anh thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn động não nhẹ. Ngoài ra, anh còn phải điều trị tâm lý do xuất hiện các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

"Tôi luôn lái xe theo chỉ dẫn của hệ thống định vị, không hề đi đường vòng. Việc bị tấn công bất ngờ khiến tôi rất hoảng sợ", nam tài xế nói.

Theo anh La, tài xế làm việc vào ban đêm thường xuyên phải phục vụ những hành khách đã sử dụng rượu bia. Mỗi cuốc xe giống như "một canh bạc", bởi không thể biết trước mình sẽ gặp kiểu khách như thế nào.

Dù lo ngại bị trả thù và ảnh hưởng đến công việc, anh cho biết vẫn phải tiếp tục mưu sinh. Tuy nhiên, sau sự việc, anh sẽ hạn chế nhận các cuốc xe của khách trong tình trạng say xỉn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Liên quan đến vụ việc, Phân cục Cảnh sát số 5 thành phố Đài Trung kêu gọi người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Cơ quan chức năng nhấn mạnh mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết xung đột đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Minh Khuê (theo Sohu)