Cô giáo yoga nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà sinh con 2 quốc tịch, chồng chi 100 triệu chăm vợ đẻ phòng vip

Sắc vóc gái một con khiến nhiều người ganh tỵ vì quá đẹp.

Làm mẹ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời và đầy thách thức nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Lần đầu làm mẹ không chỉ là sự ra đời của một sinh linh nhỏ, mà còn là sự khởi đầu của một hành trình đầy cảm xúc, từ niềm vui sướng khi lần đầu bế con trong tay cho đến những đêm mất ngủ vất vả chăm sóc trẻ, mỗi giây phút đều mang lại kỷ niệm và bài học quý giá. 

Cũng là mẹ bỉm sữa đang trải nghiệm hành trình đáng nhớ này, có lẽ nàng hotmom Jessica Diễm hiểu rất rõ. Jessica Diễm sinh năm 1990, là huấn luyện viên yoga nổi tiếng - đặc biệt được biết đến là người đồng hành tập luyện cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với sắc vóc xinh xắn, cực chuẩn, trang cá nhân của cô nàng thu hút đến hơn 600 nghìn người theo dõi.

Jessica Diễm có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng ngoại quốc, vừa hạ sinh ái nữ đầu lòng lai hai dòng máu - bé Bella Linh.

Jessica Diễm được nhiều người biết đến là huấn luyện viên yoga nổi tiếng.

Cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào kể từ khi "lên chức" mẹ bỉm sữa? 

Từ ngày “lên chức” mẹ bỉm, cuộc sống của Jessica thay đổi 180 độ. Mọi thứ đều xoay quanh tiếng khóc, tiếng cười và cả… tiếng ợ hơi của con (cười). Nhưng đổi lại, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy con là mọi mệt mỏi tan biến. Mình cảm giác như bản thân bước sang một phiên bản mới – kiên nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn và cũng yêu đời hơn bao giờ hết.

Chị trải qua giai đoạn bầu bì có dễ dàng?

Thật ra giai đoạn bầu bì của mình khá “chill”. Có những ngày nghén thật, nhưng mình chọn cách coi đó như một hành trình được cùng con lớn lên. Mình ăn uống lành mạnh, tập yoga, thiền và tận hưởng từng khoảnh khắc được kết nối với bé trong bụng.

Ngày đi sinh em bé, có câu chuyện hay kỷ niệm gì khiến chị nhớ mãi. Chi phí vợ chồng bỏ ra cho lần đi sinh đầu tiên này hẳn sẽ khá “mát tay” đúng không thưa chị?

Ngày đi sinh là một hành trình khó quên! Cả hai vợ chồng vừa hồi hộp vừa… buồn cười. Chồng mình còn lén mang loa mini vào phòng sinh, để mở nhạc thiền mình thu sẵn. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của Bella Linh, mình chỉ biết khóc theo. Tổng chi phí cho lần sinh đầu tiên khoảng 98 triệu đồng, tính cả chi phí phòng VIP và chăm sóc sau sinh.

Khó khăn nào lớn nhất đối với chị trong thời gian làm mẹ bỉm sữa và chị đã giải quyết khó khăn đó ra sao?

Khó khăn lớn nhất chắc là thiếu ngủ và… thiếu thời gian cho bản thân. Nhưng thay vì than, mình chọn cách sắp xếp lại lịch sinh hoạt, tranh thủ thiền 5 phút mỗi khi bé ngủ, và học cách “buông” những thứ không cần thiết. Làm mẹ dạy mình bài học lớn nhất: không thể hoàn hảo, chỉ cần đủ yêu thương.

Chị có lo ngại về việc nhan sắc của mình sẽ "xuống cấp" sau sinh?

Có chứ! Mình từng lo mình sẽ “xuống cấp”, da xấu, dáng xệ, nhưng thật ra mọi thứ đều có thể lấy lại được, chỉ cần kỷ luật và yêu bản thân đúng cách. Giờ thì mình còn cảm thấy mình đẹp hơn trước, vì ánh sáng hạnh phúc bên trong mới là thứ khiến phụ nữ tỏa ra thần thái riêng.

Ông xã hỗ trợ chị như thế nào trên hành trình chăm con sơ sinh?

Anh cực kỳ tâm lý! Anh ấy học cách quấn tã, pha sữa, thậm chí thức đêm thay tã cho con để mình được ngủ bù. Có hôm anh còn gọi mình là “Queen Jess” (cười) – nói rằng nhiệm vụ của mình là hồi phục và yêu con, còn việc khác anh lo.

Bố mẹ chồng có hỗ trợ con dâu trong lần đầu làm mẹ?

Ông bà nội gặp cháu qua video call ngay ngày đầu tiên, và khi sang Việt Nam thì ôm cháu không rời. Mẹ chồng mình cực kỳ dễ thương, luôn động viên và tôn trọng cách mình nuôi con, không hề áp đặt. Mình thấy thật may mắn vì có một gia đình hai bên rất tình cảm.

Khi đã có con nhỏ rồi, quỹ thời gian của vợ chồng sẽ bận rộn hơn. Bằng cách nào chị và ông xã có thể "giữ lửa hôn nhân"?

“Giữ lửa” hôn nhân khi có con thật ra không khó, nếu cả hai cùng ưu tiên cho nhau. Chúng mình vẫn có “date night tại nhà”, xem phim khi bé ngủ, nấu ăn cùng nhau hoặc đơn giản là cùng pha trà nói chuyện. Tình yêu đôi khi chỉ cần một cái ôm thật lâu sau một ngày mệt nhoài.

Con gái lai hai dòng máu, bé mang quốc tịch của bố hay quốc tịch Việt Nam thưa chị?

Bé Bella Linh mang hai quốc tịch – vừa Anh vừa Việt. Mình muốn con hiểu và tự hào về cả hai dòng máu, hai nền văn hóa, để sau này con có thể đi bất cứ đâu mà vẫn biết mình là ai.

Mỗi tháng, vợ chồng chị chi tiêu cho em bé ra sao, có tốn kém nhiều?

Chi tiêu cho em bé khá nhiều, đặc biệt là trong 6 tháng đầu – tã, sữa, đồ chơi, quần áo… Tổng chi khoảng 10 triệu mỗi tháng, nhưng vợ chồng mình xem đó là đầu tư cho hạnh phúc và sự phát triển của con.

Hiện tại chị sắp xếp thời gian cho công việc và chăm con mọn ra sao, chị muốn tự chăm bé hay sẽ thuê bảo mẫu hỗ trợ?

Mình đã bắt đầu quay lại công việc nhẹ nhàng, chủ yếu làm việc tại nhà, lên kế hoạch cho các dự án mới. Mình vẫn muốn tự chăm con là chính, vì đây là giai đoạn chỉ có một lần trong đời. Tuy nhiên, mình có mẹ hỗ trợ một phần để có thời gian nghỉ ngơi và làm việc hiệu quả hơn.

Vì khác biệt văn hoá nên có bao giờ ông xã chị phản ứng với các phương pháp nuôi dạy con kiểu Việt?

Cũng có vài lần (cười). Ví dụ, mình thích ủ con ngủ trong khăn, còn anh thì sợ “ngộp quá”. Nhưng sau khi mình giải thích lợi ích theo phương pháp nuôi con kiểu Nhật, anh lại tìm hiểu thêm và còn chia sẻ thông tin nghiên cứu cho mình đọc. Sự khác biệt văn hoá, đôi khi là điểm thú vị giúp cả hai học hỏi lẫn nhau.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG