Giữa nhịp sống hối hả của thành thị, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều gắn với áp lực công việc và guồng quay không ngừng nghỉ, không ít người trẻ bắt đầu khao khát một chốn dừng chân yên bình. Đó không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để “sống” đúng nghĩa, chậm lại, hít thở và lắng nghe chính mình. Với Bi Nguyễn - một chàng trai sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, hành trình “bỏ phố về quê” là một giấc mơ được ấp ủ suốt nhiều năm.
Bi Nguyễn hiện là founder của hai cửa hàng, và đồng thời là một makeup artist với 18 năm kinh nghiệm trong nghề. Gắn bó với môi trường nghệ thuật, anh sớm hình thành cho mình một gu thẩm mỹ riêng cùng lối sống khá rõ ràng: yêu cái đẹp, đề cao sự tinh tế và luôn tìm kiếm sự cân bằng. Chính vì vậy, giữa những thành công nơi phố thị, anh vẫn luôn mang trong mình mong muốn sở hữu một ngôi nhà ở vùng ngoại ô - nơi có sân vườn, cây cối, và cảm giác gần gũi rất “Việt”.
“Hiện tại, mình rất hài lòng với quyết định này, vì nó thực sự giúp chất lượng cuộc sống của mình trở nên tốt hơn” - chàng trai bày tỏ.


Ý tưởng ấy không đến trong một sớm một chiều, Bi Nguyễn bắt đầu hành trình của mình bằng việc tìm kiếm một mảnh đất phù hợp, với tiêu chí không quá xa trung tâm để vẫn thuận tiện cho công việc. Sau nhiều lần đi xem, anh đã “chạm” được đúng nơi mình cần - một khu đất tại Long An cũ (Tây Ninh mới), giáp Bình Chánh. Nơi đây vẫn giữ được nét mộc mạc của miền quê với đồng ruộng, vườn tược, nhưng không quá tách biệt với đô thị.
“Vì làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên mình có gu thẩm mỹ riêng, cũng hiểu mình muốn gì, nên mình tự tay lên ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà, đồng thời giám sát cùng đội thi công để mọi thứ sát với mong muốn nhất. Mỗi lần đi du lịch, mình thường quan sát cách người ta bố trí không gian, công năng, rồi ghi nhớ lại.
Sau đó mình chắt lọc và áp dụng vào ngôi nhà của mình, rồi trao đổi thêm với đội thi công để được tư vấn về mặt kỹ thuật. Toàn bộ quá trình xây dựng diễn ra trong khoảng 3 tháng. Khi hoàn thiện, ngôi nhà được mình chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự yêu thích, có lẽ vì cảm giác an yên và gần gũi mà nó mang lại” - anh chia sẻ thêm.
Ngôi nhà có tổng diện tích 120m² (6x20), được chia thành ba phần rõ ràng: khoảng 50m² cho sân vườn, 40m² cho không gian chính (bếp + khách + hiên), và 30m² cho phòng ngủ và khu vệ sinh. Điểm đặc biệt nằm ở cách Bi Nguyễn ưu tiên không gian mở. Vì đam mê nấu ăn nên khu bếp là nơi anh yêu thích nhất, được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng và nhìn thẳng ra khu vườn xanh mát.




Phân sân vườn được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, ưu tiên những loại cây dễ chăm sóc vì anh thường xuyên di chuyển giữa thành phố và ngoại ô. Bi Nguyễn chọn trồng các loại cây kiểng lá, xen kẽ một vài loại cây quen thuộc như rau, dây leo để tạo sự gần gũi. Một cây lá vối cao, tán rộng được trồng làm điểm nhấn, vừa tạo bóng mát cho ngôi nhà hướng Tây, vừa mang lại cảm giác mộc mạc rất “Việt Nam”.
Theo anh tâm sự, hành trình xây dựng tổ ấm riêng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bi Nguyễn cho biết: “Khó khăn lớn nhất với mình có lẽ là cân đối tài chính khi xây nhà. Dù đã có dự trù từ trước, nhưng trong quá trình làm sẽ phát sinh rất nhiều lựa chọn về vật liệu, nội thất… và mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến chi phí.
Ai cũng muốn chọn những thứ tốt nhất cho ngôi nhà của mình, nhưng ở thời điểm đó, mình ưu tiên những gì phù hợp với khả năng tài chính và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ theo mong muốn cá nhân. Mình kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều ở quy mô nhỏ, chủ yếu xuất phát từ đam mê nên tài chính cũng có giới hạn. Mình đã tích góp trong nhiều năm để thực hiện được ngôi nhà này, và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp dần theo thời gian. Tổng chi phí mình đầu tư là gần 2 tỷ”.
Với anh, giá trị lớn nhất mà ngôi nhà mang lại không nằm ở vật chất, mà ở tinh thần. Đó là nơi anh trở về sau những ngày làm việc căng thẳng, nơi có thể tạm gác lại mọi lo toan để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Đó cũng là nơi giúp anh sống chậm hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn và hiểu rõ mình thực sự cần gì.


Trước xu hướng “bỏ phố về quê” ngày càng phổ biến, Bi Nguyễn cho rằng điều quan trọng nhất không phải là chạy theo trào lưu, mà là sự cân nhắc kỹ lưỡng. Cuộc sống ở đâu cũng có những khó khăn riêng, vì vậy cần tìm được sự cân bằng giữa công việc và giá trị sống. Với anh, việc giữ được kết nối với thành phố nhưng vẫn có một “chốn về” yên bình chính là lựa chọn phù hợp nhất.