Cưới chồng nhiều tuổi nhưng giàu, đêm tân hôn anh vác gối ngủ riêng và yêu cầu một việc, hôm sau tôi bỏ về ngoại

Tôi lấy chồng khi tuổi đời còn khá trẻ. Chồng tôi hơn tôi nhiều tuổi, nhưng anh có điều kiện kinh tế tốt, công việc ổn định và trước khi kết hôn, tôi luôn nghĩ mình đã tìm được một người đàn ông đủ trưởng thành để cùng xây dựng gia đình.

Anh không phải người lãng mạn nhưng đối xử với tôi khá tốt, vì vậy tôi cũng không quá đặt nặng khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

Trước khi cưới, chúng tôi cũng từng nói với nhau về chuyện con cái. Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên sau khi kết hôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lựa chọn giữa việc có con và những điều kiện mà chồng đưa ra.

Ảnh minh họa

Đêm tân hôn tôi ngỡ ngàng khi anh chuẩn bị sẵn chăn gối và sang phòng khác để nằm. Trước khi đi, anh bất ngờ nghiêm túc nói với tôi một chuyện khiến tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần.

Anh nói anh đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như những người đàn ông trẻ. Anh muốn giữ gìn sức khỏe để sống lâu, không muốn chuyện vợ chồng ảnh hưởng đến cơ thể nên mong tôi từ nay hạn chế, thậm chí không thực hiện chuyện chăn gối.

Tôi nghe mà sững người. Tôi hỏi vậy sau này chúng tôi sẽ có con thế nào.

Anh nói rất bình thản rằng anh muốn chúng tôi sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Anh sẽ chi một nửa số tiền, còn tôi chịu một nửa.

Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu.

Tôi hỏi tại sao anh lại nghĩ đó là cách duy nhất khi chúng tôi hoàn toàn có thể tính đến chuyện mang thai tự nhiên vì tôi còn trẻ.

Anh nói tuổi của anh không còn trẻ, anh muốn hạn chế những hoạt động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thụ tinh trong ống nghiệm sẽ giúp anh chủ động hơn trong chuyện sinh con.

Tôi không đồng ý.

Ảnh minh họa

Không phải tôi không muốn có con với chồng, cũng không phải tôi phản đối việc điều trị hỗ trợ sinh sản nếu thực sự cần thiết. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, thụ tinh trong ống nghiệm không phải chuyện đơn giản.

Tôi từng tìm hiểu qua và biết người phụ nữ có thể phải trải qua quá trình tiêm thuốc kích thích buồng trứng, theo dõi nang noãn, lấy trứng và nhiều bước khác trước khi chuyển phôi. Tôi vốn rất sợ đau, lại chưa từng sinh con nên càng nghĩ càng lo.

Chưa kể, sau khi mang thai, người phụ nữ vẫn phải trải qua chín tháng thai kỳ với rất nhiều thay đổi về sức khỏe và cơ thể.

Tôi nói với chồng rằng nếu sau này bác sĩ xác định chúng tôi thực sự cần thụ tinh trong ống nghiệm thì tôi có thể cân nhắc. Nhưng hiện tại, tôi không muốn ngay từ đêm đầu tiên sau khi cưới đã phải chấp nhận một phương án mà bản thân chưa sẵn sàng.

Điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là cách anh nói về chi phí.

Anh nói anh sẽ trả một nửa, tôi trả một nửa.

Tôi hỏi tại sao chuyện sinh con của hai vợ chồng lại được chia thành phần của anh và phần của tôi như một khoản chi phí cần phân chia rạch ròi. Anh lại cho rằng đó là sự công bằng.

Hai người nói qua nói lại nhưng không ai chịu nhường ai.

Tôi càng lúc càng thất vọng.

Ảnh minh họa

Tôi đã nghĩ đến một cuộc hôn nhân mà hai người cùng nhau chia sẻ mọi thứ, kể cả chuyện sinh con. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên, tôi lại cảm thấy mình giống như đang thương lượng một bản hợp đồng.

Tôi không ngủ được. Cả đêm tôi cứ nghĩ về những lời chồng nói.

Tôi biết anh lớn tuổi và tôi cũng hiểu anh có quyền lo lắng cho sức khỏe của mình. Tôi cũng không muốn chồng vì chuyện con cái mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng tôi không thể hiểu tại sao mọi quyết định lại chỉ xoay quanh việc anh muốn gì, còn những khó khăn mà tôi phải trải qua thì dường như không được tính đến.

Sáng hôm sau, tôi nói nếu ngay từ đầu hai người đã không thể thống nhất về những chuyện căn bản như vậy thì có lẽ không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Tôi nghĩ anh sẽ nổi giận hoặc ít nhất cũng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Anh nói tôi còn trẻ nên tính nhõng nhẽo và bồng bột, mọi thứ anh có thể nghe theo tôi nhưng việc này anh đã quyết.

Anh tiếp tục khẳng định nếu chúng tôi muốn có con thì anh chỉ chấp nhận phương án thụ tinh trong ống nghiệm. Anh không muốn chuyện chăn gối ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng không muốn thay đổi quyết định của mình.

Tôi thu dọn đồ đạc rồi về nhà bố mẹ đẻ.

Ảnh minh họa

Tôi kể hết mọi chuyện với bố mẹ. Phản ứng của bố mẹ lại khiến tôi bất ngờ.

Mẹ nói rằng bây giờ y học hiện đại phát triển, nếu chồng lớn tuổi và muốn hạn chế chuyện vợ chồng thì có con bằng thụ tinh trong ống nghiệm cũng không phải chuyện gì quá đáng. Nếu phương pháp đó giúp chồng giữ gìn sức khỏe mà hai vợ chồng vẫn có thể có con thì tôi nên suy nghĩ thêm.

Tôi ngồi nghe mà trong lòng rối bời.

Tâm sự từ độc giả haichi....

CHI CHI