Trong bộ phim điện ảnh Trại buôn người, Thiết Yến (tên thật là Trần Thị Yến Nhi) đảm nhận vai Mũm - bạn thân của Út Đẹt (do Huỳnh Minh Kiên đóng), em gái nam chính Trần Duy Ny (Steven Nguyễn). Cũng như Út Đẹt và hàng trăm nạn nhân khác, Mũm chịu cảnh bị bán vào trại buôn người và mang áo số 252.
Thế nhưng sự xuất hiện của Mũm lại là nhân vật đảm nhận vai trò gây cười, mang đến những giây phút giải trí hiếm hoi cho bộ phim. Ngay từ tạo hình, Thiết Yến đã gây ấn tượng với thân hình mũm mĩm, vóc dáng “nấm lùn” cùng gương mặt tròn trĩnh đáng yêu và mái tóc xoăn đặc trưng, toát lên nét ngây ngô, mộc mạc của một cô gái thôn quê. Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, nữ diễn viên trẻ đã chứng minh thực lực qua lối thoại tự nhiên, biểu cảm linh hoạt và khả năng gây cười duyên dáng.
Một trong những phân đoạn ấn tượng nhất có thể kể đến như cảnh Mũm bị bọn buôn người bắt giữ và lôi đi. Cô đã nhanh trí "diễn sâu" giả vờ lên cơn co giật để tìm cơ hội thoát thân, tạo nên tràng cười nghiêng ngả khắp rạp chiếu. Khán giả đánh giá cao lối diễn của Thiết Yến khi cô thể hiện được sự hài hước của nhân vật, song vẫn khiến người xem thấy thương và đồng cảm.
Đáng chú ý, chỉ những khán giả kiên nhẫn ngồi lại rạp tới cuối để xem after-credit mới có thể biết được kết cục của nhân vật Mũm. Do đó, số phận của Mũm trở thành chi tiết được người xem bàn tán khá sôi nổi ngay cả khi phim đã kết thúc
Không dừng lại ở đó, trong các buổi cinetour giao lưu cùng đoàn phim, những màn tương tác hài hước của Thiết Yến cũng liên tục viral, thu về hàng trăm ngàn lượt xem và vô số bình luận khen ngợi sự duyên dáng, lém lỉnh của cô từ trong phim đến ngoài đời thực.
"Bả quậy từ trong phim ra ngoài đời luôn vậy trời", “Thực sự là không uổng công ngồi lại xem after-credit mới biết được cái kết của Mũm”, “Mũm dễ thương quá”, “Xem tới cái khúc bả bị bắt đưa đi cái bả làm bộ co giật lúc đó nguyên cả rạp phim ai ai cũng cười", “Mê Mũm quá trời bả hài mà bả duyên”, “Đẩy thuyền Mũm với anh Ny nha”… là một số bình luận khán giả về màn thể hiện của Thiết Yến trong vai Mũm.
Rời khỏi màn ảnh rộng, Thiết Yến tên thật là Trần Thị Yến Nhi, một gương mặt diễn viên trẻ đầy triển vọng thuộc thế hệ Gen Z tại TP.HCM.
Trước khi chạm ngõ điện ảnh với Trại buôn người, cô được đào tạo bài bản và tôi luyện kỹ năng biểu diễn thực chiến tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh – chiếc nôi kịch nói do hai nghệ sĩ gạo cội Minh Nhí và Việt Hương dẫn dắt. Thiết Yến từng góp mặt trong nhiều vở diễn sân khấu được đầu tư chỉn chu, tiêu biểu như vở kịch Mẹ hát rong. Quá trình cọ xát với sàn diễn kịch nói đã giúp cô trui rèn đài từ rõ ràng, khả năng làm chủ sân khấu và sự nhạy bén trong việc bắt nhịp cảm xúc khán giả.
Trong mắt các đồng nghiệp, Thiết Yến không chỉ giữ trọn nét nhí nhảnh, tích cực ngoài đời mà còn ghi điểm bởi tác phong làm việc nghiêm túc, tính kỷ luật cao và luôn đúng giờ trên phim trường.
Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook, Thiết Yến thu hút lượng theo dõi ổn định nhờ những khoảnh khắc đời thường gần gũi, các đoạn clip hậu trường nhí nhố cùng đồng nghiệp và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến khán giả trẻ. Với bước đệm thành công từ vai Mũm, Thiết Yến đang khẳng định mình là một trong những gương mặt trẻ đa tài, hứa hẹn sẽ còn tiến xa trên cả hai mảng sân khấu lẫn điện ảnh.