Cơm 30 nghìn cùng khu ngủ trưa của học sinh trường công ở Hưng Yên gây xôn xao MXH

Lớp ăn bán trú và chỗ ngủ bán trú ở ngôi trường công lập được đầu tư rất xịn sò.

Bữa ăn, giấc ngủ của trẻ ở trường luôn là điều khiến các bậc phụ huynh quan tâm, và cũng là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu để bố mẹ chọn trường cho con. Mới đây, một vị phụ huynh có tài khoản mạng xã hội Trần Thị Ngọc Mai, đã khiến cả mạng xã hội bàn tán trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh khoe “chỗ ăn, chỗ ngủ” của con ở một trường tiểu học công lập.

“Lớp ăn bán trú và chỗ ngủ bán trú như thế này thì các tỉnh phải gọi trường công Hưng Yên bằng điện thoại” - chị Mai hài hước nói. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 2,1 triệu lượt hiển thị, 1,7 nghìn lượt bình luận trên mạng xã hội. Điểm khiến nhiều người quan tâm là hình ảnh khu vực ăn và ngủ bán trú, được đầu tư rất bài bản.

Khu bán trú mới, phụ huynh có thể kiểm tra đột xuất

Khu nhà ăn rộng rãi, thoáng và sạch sẽ.

Theo chia sẻ của chị Mai, công trình này mới được xây dựng từ năm 2025 và thời điểm chị đăng bài, khu bán trú mới chính thức đưa vào sử dụng được khoảng 4 ngày. Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho khu bán trú do xã đầu tư, phụ huynh không phải đóng thêm khoản tiền nào cho phần xây dựng này.

Một chi tiết khác khiến người mẹ cảm thấy yên tâm là những hình ảnh được chị chụp trong một lần kiểm tra thực tế, không phải buổi tham quan được nhà trường chuẩn bị trước. Theo chị, ban giám hiệu và giáo viên tạo điều kiện để phụ huynh có thể kiểm tra khu vực bán trú bất ngờ. Trong thời điểm vấn đề ăn bán trú tại trường học được nhiều gia đình quan tâm, nhà trường cũng thường xuyên có giáo viên và BGH nhà trường túc trực tại khu vực này.

Bếp ăn của trường được tổ chức để phục vụ học sinh của cả 3 trường trên địa bàn. Riêng trường tiểu học con chị đang theo học có lợi thế khi khu nấu ăn và khu nghỉ trưa được bố trí ngay trong khuôn viên trường, giúp việc tổ chức sinh hoạt bán trú thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, chị Mai cũng nói rõ rằng không phải toàn bộ học sinh bán trú đều được sử dụng khu mới này. Trường có hơn 700 học sinh đăng ký bán trú, trong khi khu nhà mới gồm 3 tầng vẫn chưa đủ sức chứa cho tất cả. Vì vậy, một bộ phận học sinh vẫn ăn hoặc nghỉ trưa ngay tại lớp như mô hình bán trú quen thuộc ở nhiều trường khác, theo sự sắp xếp của nhà trường.

Về bữa ăn, mức được thông báo hiện tại là 30.000 đồng/suất, còn tiền trông trưa nhà trường sẽ thông báo sau. Chị Mai cho rằng điều chị quan tâm nhất không phải bữa ăn phải thật đắt tiền hay "sang", mà là thực phẩm sạch sẽ, đủ dinh dưỡng và con có một giấc ngủ trưa đầy đủ.

Với những gia đình có con học cả ngày, đây cũng là một sự hỗ trợ đáng kể. Thay vì phải đưa đón con nhiều lần, phụ huynh có thể yên tâm đi làm trong khi con được ăn uống và nghỉ ngơi ngay tại trường.

Cơ sở vật chất được đầu tư xịn sò nhưng các khoản chi “khá nhẹ nhàng”

Không chỉ chia sẻ hình ảnh khu bán trú, chị Mai còn công khai các khoản chi mà gia đình từng đóng trong những năm trước để các phụ huynh đang quan tâm có thêm thông tin tham khảo.

Theo chia sẻ, vào đầu năm học, phụ huynh có thể phát sinh các khoản như đồng phục (nếu đăng ký), sách vở sẽ được nhà trường mua hộ SGK cho các con - nên năm nay học sinh trường chị không rơi vào cảnh không mua được SGK như nhiều nơi trên toàn quốc, bảo hiểm tai nạn (BHTT), bảo hiểm y tế và tiền nước uống (cả năm, mỗi tháng 10 nghìn VNĐ). Đáng chú ý, phần bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ 50%, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ thêm 30%, nên phụ huynh chỉ phải đóng khoảng 20%.

Các khoản hàng tháng chủ yếu gồm tiền ăn, và tiền trông bán trú đối với những học sinh có nhu cầu. Cuối năm, tiền điện điều hòa được tổng hợp rồi (cả nhà trường và phụ huynh cùng nhau chia sẻ, năm ngoái chỉ phải đóng có 60 nghìn/ năm/ em) phân bổ cho học sinh.

Về quỹ lớp, mức thu tùy theo thực tế chi tiêu của từng lớp. Chị Mai cho biết năm trước, lớp của con chị đóng tổng cộng khoảng 390.000 đồng/phụ huynh cho cả năm. Trong khi đó, quỹ phụ huynh cấp trường đã được bỏ từ năm trước.

Từ những con số này, có thể hiểu vì sao bài chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, đặc biệt những gia đình đang tìm kiếm một trường công lập có mô hình bán trú phù hợp.

Khu ngủ và nhà vệ sinh cũng được đầu tư, rộng và sáng sủa.

Tất nhiên, cơ sở vật chất đẹp hay mức đóng góp thấp chưa thể là tiêu chí duy nhất để đánh giá chất lượng một ngôi trường. Điều quan trọng hơn vẫn là chất lượng bữa ăn, sự an toàn của trẻ, cách giáo viên chăm sóc học sinh trong giờ nghỉ trưa và tính minh bạch trong các khoản thu chi.

Nhưng câu chuyện chị Mai chia sẻ vẫn gợi ra một điều đáng mừng: khi giáo dục được quan tâm đầu tư đúng mức, cả phụ huynh và học sinh đều có thể hưởng lợi. Trẻ có thêm không gian học tập, ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp; cha mẹ cũng bớt áp lực đưa đón, có thêm thời gian làm việc và chăm lo cho gia đình.

Điều mà chị Mai mong muốn cũng chính là kỳ vọng của nhiều phụ huynh: ngày càng có nhiều địa phương dành nguồn lực, quỹ đất và ngân sách hợp lý cho trường học, để trẻ em dù học trường công vẫn được tiếp cận môi trường học tập và sinh hoạt ngày càng tốt hơn.

CHANG KIU