Con gái 58 tuổi ngày ngày đưa mẹ 99 tuổi đi dạo: "Mẹ vất vả cả đời, con muốn mẹ được chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp ngoài kia"

Suốt 3 năm qua, bà Li đã kiên trì ngày ngày đưa người mẹ 99 tuổi của mình ra ngoài ngắm cảnh, bất kể mưa nắng.

Đối với bà Li Kuiliang, 58 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, được nhìn thấy người mẹ 99 tuổi của mình vui vẻ trải qua mỗi năm là điều hạnh phúc nhất. Trừ những ngày mưa gió, bà Li hầu như ngày nào cũng đưa mẹ ra ngoài ngắm cảnh và sự kiên trì này đã kéo dài suốt 3 năm.

“Tôi thấy mẹ vui là tôi cũng vui lây. Trăm điều thiện hiếu thảo đứng đầu, ai rồi cũng sẽ già đi, có thể vui vẻ đi hết những bước cuối cùng là một cuộc đời trọn vẹn”, bà chia sẻ.

Bà Li Kuiliang đẩy xe lăn đưa mẹ ra ngoài.

Cha của bà Li Kuiliang qua đời vào năm 2007. Sau đó, mẹ bà sống ở vùng nông thôn Tương Hương.

“Lúc đó anh hai tôi chăm sóc nhiều hơn, anh ấy sống gần mẹ và ngày nào cũng ghé thăm, mẹ cần gì anh ấy đều mua”. Sau đó, mẹ bà được anh cả và em trai chăm sóc một thời gian.

“Sau đó đến lượt tôi chăm sóc. Lúc đó tôi chưa nghỉ hưu, mẹ đã ở viện dưỡng lão khoảng 2 năm. Rồi anh cả và em trai lại luân phiên chăm sóc một thời gian, cho đến khi tôi nghỉ hưu. Ngày hôm trước tôi nghỉ hưu, ngày hôm sau tôi đã đón mẹ về rồi”. Kể từ đó, bà Li Kuiliang sống cùng mẹ đã được 3 năm.

Trong suốt 3 năm này, trừ những ngày thời tiết không thuận lợi, bà Li Kuiliang hầu như ngày nào cũng đưa mẹ ra ngoài.

“Tôi chỉ sợ mẹ bị Alzheimer, hễ ra ngoài chơi là mẹ rất vui. Tôi chỉ cần hỏi “Mẹ có muốn ra ngoài chơi không?” là mẹ luôn trả lời “Có””.

Người mẹ đang vui vẻ ngắm nhìn xung quanh.

Mỗi khi đưa mẹ ra ngoài, bà Li Kuiliang đều giới thiệu cho mẹ biết họ đang đi đâu, đang nhìn thấy những loại hoa cỏ nào.

“Tôi muốn mẹ ghi nhớ. Mẹ vẫn còn khả năng học hỏi này khiến tôi rất mừng. Những chuyện cũ mẹ nhớ rất rõ, ví dụ như 24 tiết khí mẹ vẫn có thể kể rõ ràng”, bà nói.

Mỗi lần đưa mẹ ra ngoài, mọi người đều hỏi bà cụ bao nhiêu tuổi. Tháng 10 năm nay, mẹ của bà Li Kuiliang vừa mừng sinh nhật 99 tuổi.

“Người càng già đi, chức năng cơ thể càng suy giảm. Trước đây mẹ còn có thể tự vịn ghế đi vệ sinh, nhưng sau đó, mẹ tôi lại bị ngã gãy xương ở nhà”. Mẹ bà Li từng bị gãy xương năm 88 tuổi và sau lần đó, bà chủ yếu di chuyển bằng xe lăn.

Bà Li Kuiliang và mẹ.

“Tôi thường xuyên đưa mẹ đến Quảng trường Phù Dung chơi, tôi bảo mẹ đây là Quảng trường Phù Dung, nói vài lần là mẹ nhớ ngay. Năm nay, sau khi mẹ phẫu thuật hồi phục, để mẹ vui vẻ, tôi và em trai đã đưa mẹ đến Vườn Bách thảo tỉnh Hồ Nam. Một tinh thần thoải mái sẽ rất có lợi cho sức khỏe”, bà nói.

Bình thường, bà Li Kuiliang thường đưa mẹ ra ngoài dạo chơi 1-2 tiếng vào buổi sáng.

“Nếu trời quá nóng không ra ngoài ban ngày được, tôi sẽ đẩy mẹ ra ngoài vào buổi tối”.

Bà Li nói rằng, trong suốt quá trình trưởng thành của các con, mẹ bà không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều.

“Để chúng tôi khôn lớn, mẹ đã vất vả cả đời, thực sự rất khó khăn. Vì vậy, trong khả năng của mình, tôi muốn mẹ được chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp ngoài kia, để mẹ cảm nhận được sự tuyệt vời của thế giới này và để mẹ thấy rằng cuộc đời này thật đáng sống”, bà nói.

BẢO BẢO