CeCe Trương, tên thật là Trương Hoàng Vân Khánh, là con gái thứ 2 của cặp vợ chồng nổi tiếng Cẩm Vân - Khắc Triệu. Trước khi theo đuổi âm nhạc và quyết tâm trở thành một nghệ sĩ, giọng ca sinh năm 1998 từng gặp tai nạn nghiêm trọng tại Mỹ, dập phổi, gãy nhiều đốt sống và được chẩn đoán có khả năng liệt tứ chi. Sau khi hồi phục, cô trở về Việt Nam sống gần gia đình và bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc, muốn “nối gót” ba mẹ trở thành một nghệ sĩ.
CeCe Trương là con gái thứ 2 của vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu.
Mới đây, giọng ca 27 tuổi đã ra mắt EP Những đường cong thẳng hàng sau 5 năm trải qua nhiều áp lực dẫn đến trầm cảm và tự phục hồi. Trước đó, CeCe từng phát hành MV Virus (2020), Tự mình làm mình đau (2022) nhưng chưa được đón nhận và thành công như mong đợi. Lần này, con gái của danh ca Cẩm Vân trở lại với nhiều sự thay đổi mới mẻ, từ mái tóc cho đến việc khoe khả năng sáng tác với các ca khúc chất chứa tâm sự.
4 ca khúc trong EP gồm Thoát, Đi Đi, Lửa Tắt, Không Còn Là Người mang những thể loại âm nhạc khác nhau, phản chiếu những hình ảnh mà CeCe từng tổn thương, đau khổ, phải học cách buông bỏ để tìm lại chính mình. Trong đó, 3 ca khúc được CeCe sáng tác dựa trên những trải nghiệm thật khi cô từng rơi vào trầm cảm, không chia sẻ tình trạng bệnh với gia đình và tự tìm cách chữa lành.
Nữ nghệ sĩ thừa nhận: “Có những ngày tôi kiệt sức đến mức ngất xỉu, có những khoảnh khắc tưởng như mình không còn đủ năng lượng để tiếp tục và đã phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế để vượt qua tình trạng trầm cảm. Thời điểm đó thật khủng khiếp, nhưng chính trong khoảng tối ấy, âm nhạc lại một lần nữa trở thành điểm tựa, trở thành nơi để tôi bày tỏ, giải tỏa và tìm lại chính mình. Tôi bắt đầu viết lời, viết nhạc như một cách tự trò chuyện với bản thân. Đây không phải là sản phẩm chạy theo một xu hướng nào, mà là kết quả của sự đối diện chân thành với chính mình”.
Nữ danh ca khóc, xúc động khi biết con gái tự vượt qua trầm cảm bằng nhiều cách.
Con gái Cẩm Vân chia sẻ về căn bệnh trầm cảm từng mắc phải: “Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm theo kiểu bị trơ cảm xúc, vô cảm với mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Mọi thứ xuất phát từ việc tôi giấu cảm xúc của mình quá lâu. Một thời gian dài, tôi thức dậy với trạng thái vô cảm với xung quanh, kéo dài từ sáng đến tối với nhiều suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Tôi không biết vì sao rơi vào trạng thái này. Tôi nghĩ vấn đề không phải xuất phát từ chuyện tình cảm vì tôi không quá quan trọng vấn đề này. Đa phần xuất phát từ mối quan hệ bạn bè, những khúc mắc chưa được gỡ và từ những suy nghĩ của mình khi nhìn vào con đường sự nghiệp.
Tôi mất 2 năm để tự suy nghĩ và tìm cách thoát ra khỏi sự tiêu cực, trầm cảm. Tôi nghiệm ra những tổn thương xảy ra từ nhỏ vô hình làm mối quan hệ xung quanh bị ảnh hưởng. Khi gặp bác sĩ, tôi được trị liệu bằng phương pháp hít thở và tự vẽ những đường nét bản thân nghĩ về. Trong 2 năm qua, tôi vẽ rất nhiều, nó giúp tôi thoát được cơn trầm cảm, giúp mình thiền, nhịp tim ổn định và tĩnh tâm hơn. Từ đó, tôi có thể bình tĩnh để sáng tác nhạc”.
Giọng ca 27 tuổi đối mặt với nhiều sự so sánh khi là con gái của nghệ sĩ.
Là con gái của 2 nghệ sĩ nổi tiếng Cẩm Vân - Khắc Triệu, CeCe Trương còn mang áp lực về chuyện “con nhà nòi”, bị so sánh với phụ huynh hay nhận những đánh giá khắt khe hơn từ mọi người.
Lần đầu tiên, nữ ca sĩ nói thật suy nghĩ: “Nhiều người nghĩ tôi là con nhà nòi, được gia đình “lót đường” rất nhiều để theo nghề. Thật ra tôi trầy trật và tự nỗ lực rất nhiều. Mặc dù được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ nhưng ba mẹ lại không muốn tôi theo nghề này, vì họ hiểu con đường sẽ khó khăn và vất vả. Tôi cũng không sử dụng những mối quan hệ của gia đình khi bước vào nghề. Tôi như một người mới, không có bất kỳ kinh nghiệm hay sự hậu thuẫn nào. Trong âm nhạc, tôi thấy mình vẫn có ảnh hưởng từ cách hát của mẹ hay phong cách chơi nhạc của ba, nhưng tôi vẫn muốn tự đi tìm những điều tinh hoa riêng của bản thân”.
Nữ nghệ sĩ cho biết với sản phẩm lần này, cô tự quyết định và không có sự can thiệp ý kiến từ gia đình. “Với sản phẩm này, vì nó là nội tâm và suy nghĩ của tôi nên muốn làm theo con tim mình hướng. Sau những cú sốc từ tai nạn cho đến cơn trầm cảm đã trải qua, tôi hiểu ba mẹ muốn bảo bọc con gái, muốn con lúc nào cũng trong tầm quan sát. Tôi muốn chứng minh với gia đình qua sản phẩm này: Thả tôi ra thì tôi vẫn làm được, mà nếu có làm sai thì mình sửa”, CeCe nói.