"Con gái riêng" của NSƯT Hoàng Hải trong phim VTV là sao nhí nổi tiếng, mẹ ruột "bóc trần" tính cách ngoài đời

Nhờ sự xuất hiện của bé Nhi (Cherry An Nhiên) - con gái riêng ông Phi trong Gia Đình Trái Dấu, hướng dư luận dành cho bộ phim bất ngờ đổi chiều.

Không phải là phim truyền hình có rating cao nhất nhưng Gia Đình Trái Dấu lại là cái tên được nhắc tới liên tục thời gian gần đây vì nội dung đậm chất drama với không ít tình huống quá lố và phi thực tế. Trong tập 18 mới lên sóng, diễn biến ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) phát hiện mình có đứa con rơi 12 tuổi sau khi mẹ đứa trẻ qua đời tiếp tục đẩy mạch phim lên cao trào.

Ông Phi phát hiện mình có đứa con rơi 12 tuổi sau khi mẹ đứa trẻ qua đời.

Biến cố bắt đầu khi ông Phi nhận được tin buồn về sự ra đi của Dung, một nữ đồng nghiệp cũ từng làm chung đoàn địa chất tại Cao Bằng. Khi đến thắp hương cho người quá cố, ông gặp Nhi (Cherry An Nhiên) - con gái của Dung - một bé gái xinh xắn, lễ phép và hiểu chuyện. Ngay trong lần đầu gặp mặt, bé Nhi đã gọi ông Phi là "bố" và đưa ra tấm ảnh cũ mẹ để lại làm minh chứng.

Sau khi ông Phi rời đi, Nhi ngồi khóc một mình trong sự cô đơn.

Kết quả xét nghiệm ADN sau đó cho thấy Nhi thực sự là kết quả "tình một đêm" giữa ông Phi và Dung. Biết được thông tin gây sốc này, vợ ông là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phẫn uất tuyên bố muốn ly hôn. Tuy nhiên, bà vẫn quyết định đến gặp con rơi của chồng để tìm hiểu sự việc. 

Cô bé lập tức tâm sự hết tình cảnh hiện tại của mình, từ việc ông bà ngoại đã mất, bác họ ốm ở Đăk Lăk không ra kịp đến việc bản thân sống một mình và được các bác hàng xóm cưu mang, đùm bọc. Nhi thắc mắc: "Cháu mất mẹ rồi, cháu không thấy ổn chút nào. Bố không cần cháu nữa đâu. Tại sao bố đến đây rồi lại bỏ đi?". 

Bà Ánh đi gặp con rơi của chồng

Cuối cùng, ông Phi buộc phải chuyển đến ở tạm với con gái mới nhận nhưng ông lại bị sốt, khiến bé Nhi vất vả đi chợ, nấu cháo chăm sóc bố. Sau đó, Đức (Tuấn Anh) và Dương (Quỳnh Trang) đã nhận trách nhiệm cưu mang cô em gái cùng cha khác mẹ. Mủi lòng trước hoàn cảnh bất hạnh của Nhi, bà Ánh quyết định đón bé về nhà mình.

Bà Ánh  Bà Ánh phát hiện các con cưu mang Nhi và quyết định đón bé về nuôi.

Thế nhưng, với Nhi, mọi thứ vẫn chưa giống một mái ấm thực sự. Mỗi lần gọi anh, gọi chị, em đều cảm thấy ngại ngùng. Trong hoàn cảnh sống giữa những người xa lạ, cô bé càng thêm chăm chỉ và hiểu chuyện. Buổi sáng Nhi dậy sớm, quét nhà, lau nhà trước khi đi học. Khi bà Ánh chuẩn bị đồ ăn sáng, cô bé luôn bên cạnh phụ giúp, theo dõi cách nấu nướng và học làm theo. 

Tan học, Nhi cũng tự đi bộ về, còn đòi xách hết đồ cho bà Ánh. Về nhà, cô bé lại pha trà bưng tận nơi mời bà Ánh. Càng sống cùng và tiếp xúc với bé Nhi, bà Ánh càng dần cảm thấy yêu thương cô bé mồ côi mẹ tội nghiệp này.

Bé Nhi khiến bà Ánh rất bất ngờ vì 2 con Đức - Dương của bà hầu như chưa bao giờ đỡ đần mẹ việc nhà như vậy.

Những phân cảnh cảm động của bé Nhi trong Gia Đình Trái Dấu nhanh chóng viral trên khắp các diễn đàn mạng. Một lần nữa, sao nhí Cherry An Nhiên lại gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên và khả năng biểu cảm phong phú. NSƯT Hoàng Hải - bạn diễn của cô bé - cũng phải thốt lên rằng "tài năng không đợi tuổi là có thật". 

Trên trang cá nhân, "ông bố màn ảnh" hài hước nhận xét: "Cherry ạ, bố nghĩ tới khi con 16 tuổi mà diễn như thế này là phải lên NSƯT rồi, 21 tuổi khéo vừa đạt danh hiệu hoa hậu, người mẫu, diễn viên, NSND rồi 22 tuổi về hưu. Chứ diễn Nhi như thế này thì cứ gọi đỉnh của chóp, 10 điểm không có nhưng".

Trong khi đó, chị Ly Ly - mẹ ruột Cherry An Nhiên thì tếu táo đăng đàn "bóc phốt" tính cách thật của con gái khác hẳn phim. Chị chia sẻ: "Cái đoạn con nhỏ lấy lòng bà Ánh, nó dậy sớm lau nhà. Nó tâm sự cái gì mà 'Cháu phải dậy sớm quen rồi ạ. Cháu còn phải đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ cháu rồi cháu mới đi học cơ ạ'. Đại loại là thế. Xong có người vừa tag em bảo: 'Nguyễn Ly Ly sau em nhớ dậy sớm nhé, đừng để con nhỏ vất vả.'

Má ơi, nó xạo nha các bác. Ngoài đời hoàn toàn ngược lại, y như cái vụ trà sữa đó. Nó thòm thèm như cuộc đời chưa được thử ly trà sữa bao giờ, trong khi nó uống từ bé, thậm chí còn xin tiền mẹ mua cho cả bạn nữa. Tại nó diễn như thật khiến khán giả thương.

Giờ đến tình huống này thì em nói luôn. Ngoài những lúc đi phim, đi học thì nó ngủ như nhợn con no sữa, ngủ tít, ngủ đến nỗi đạp chăn xoay ngược đầu , mẹ gọi không buồn dậy. Chứ ở đấy mà đòi nó dậy sớm đi chợ như trong phim, nó chỉ đi siêu thị hốt những món ngon nó thích thôi ạ. Đôi khi nó làm mọi người nghĩ em như 'dì ghẻ' không bằng."

Cherry An Nhiên được biết đến là mẫu nhí, diễn viên nhí đắt show nhất nhì Hà thành. Cô bé sinh năm 2017, bắt đầu tham gia nhiều dự án nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Dù mới 9 tuổi, Cherry An Nhiên đã thành công khi để lại ấn tượng qua loạt phim ăn khách của VTV như: Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha, Chúng ta của 8 năm sau này,... 

Ngoài đời thực, diễn viên nhí lại khiến nhiều thương cảm khi có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc trọn vẹn khi bố mẹ đã ly hôn. Mẹ ruột của Cherry An Nhiên - chị Nguyễn Ly Ly được biết đến là một trong những hot girl Hà thành đời đầu. Thời gian qua, chị một mình nuôi nấng ái nữ, theo sát hành trình nghệ thuật của con.

Trong lần trả lời phỏng vấn mới nhất với báo Phụ nữ Việt Nam, diễn viên nhí Cherry An Nhiên cho biết em cảm thấy gần gũi và đồng cảm sâu sắc với nhân vật Nhi vì hoàn cảnh có nhiều điểm tương đồng.

Cô bé tâm sự: "Con sống với mẹ từ nhỏ nên hình thành tính tự lập. Con thường nhắc mẹ đi tắm sớm, giúp mẹ làm việc nhà. Khi vào vai này, con thấy rất gần gũi vì chỉ có hai mẹ con sống với nhau từ khi con còn nhỏ. Điều đó giúp con thấu hiểu, yêu thương và đồng cảm với nhân vật này hơn".

YẾN NGUYỄN