Tôi năm nay đã 60 tuổi, chồng mất cách đây 2 năm, các con giờ đều đã thành gia lập thất nên tôi sống ở dưới quê một mình. Thỉnh thoảng khi tụi nhỏ có việc bận nhờ chăm sóc các cháu thì tôi mới lên, chứ thú thật tôi sống ở quê quen rồi, nên dù các con đều năn nỉ tôi lên phố sống cùng tụi nó nhưng tôi hết lần này đến lần khác đều từ chối.
Con gái út của tôi lấy được một người chồng làm giám đốc, giàu có lắm. Vài tháng trước con gái sinh con thứ 2 nên tôi đã cuốn gói lên nhà để hỗ trợ con. Đây không phải lần đầu, vì cháu gái đầu lòng cũng là một tay tôi chăm bẵm.
Đến nay đã hơn 6 tháng tôi gác lại mọi việc dưới quê để lên phố. Tôi định ăn Tết xong sẽ dọn đồ trở về quê, vì tầm này con gái đã có thể tự lo liệu hoặc thuê bảo mẫu giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc tôi nói chuyện này với con rể, con bất ngờ bảo tôi ở lại vì con đã chuẩn bị một kỳ nghỉ dưỡng đắt đỏ cho cả gia đình, xem như là đi du xuân và cũng thay cho lời cảm ơn của con đến mẹ vợ vì thời gian qua đã hỗ trợ vợ chồng nó.
Thấy con có hiếu như vậy, tôi vui lắm nên đồng ý đi ngay. Nào ngờ khi trở về, một chuyện xảy ra đã khiến gia đình xảy ra xích mích. Chuyện là con rể bất ngờ không cho tôi về dưới quê, mà muốn bà ngoại tiếp tục ở lại chăm cháu. Con rể nói nó sẽ không thuê bảo mẫu, vì ngày nay có nhiều vấn đề tiêu cực liên quan đến bảo mẫu nên sợ, không yên tâm giao con cho họ.
Con rể còn tuyên bố nếu tôi đồng ý thì sẽ trả lương cho tôi hàng tháng, giống như đang thuê một bảo mẫu. Tuy nhiên, tôi vẫn không đồng ý. Thú thực, ở thành phố không quen nên tôi cảm thấy khó chịu lắm, tối ngủ không yên giấc và hơn thế nữa là tôi giờ cũng đã già rồi nên tự nhìn ra bản thân đang ngày càng vụng về nhiều thứ, quên trước quên sau nên chăm cháu sợ đôi khi sẽ khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm.
Ảnh minh hoạ
Dù tôi đã nói rõ như thế, nhưng con rể nhất quyết không đồng ý, buộc tôi phải ở lại. Thậm chí còn quá đáng hơn, sự việc khiến tôi tức điên hơn khi con rể hù rằng nếu không ở lại chăm cháu thì con sẽ ghi giấy nợ, đòi lại tất cả số tiền mà con đã cho tôi để tôi góp tiền giúp con trai nhì xây nhà.
Trước sức ép của con rể, tôi đành nhịn mà tạm thời chấp nhận yêu cầu của con. Tuy nhiên, tôi sẽ nói chuyện với con gái mình để giải quyết vấn đề này. Trước đó, cuộc trò chuyện trên chỉ có tôi và con rể, con gái hoàn toàn chưa nghe về đoạn hội thoại giữa chồng và mẹ ruột.
Tâm sự từ độc giả thanhbui…@gmail.com
Trong xã hội hiện đại, vai trò của ông bà trong việc chăm sóc cháu đã trở thành một chủ đề được nhiều người quan tâm. Các bậc phụ huynh cần nhận thức rõ rằng ông bà chăm cháu là một lựa chọn, chứ không phải là nghĩa vụ. Điều này không chỉ giúp giảm bớt áp lực cho ông bà mà còn tạo ra một môi trường nuôi dạy con cái lành mạnh và tích cực hơn.
Gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương và sự chăm sóc cho trẻ em. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để ông bà trực tiếp chăm sóc cháu. Nhiều ông bà đã ở độ tuổi cao, sức khỏe yếu, hoặc đang bận rộn với những công việc riêng của họ. Việc chăm sóc trẻ em đòi hỏi không chỉ thời gian mà còn cả sức lực và sự kiên nhẫn. Do đó, việc ông bà chăm cháu nên được xem xét một cách thận trọng, dựa trên nhiều yếu tố như sức khỏe, thời gian, điều kiện sống và mong muốn của cả hai bên.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc ông bà chăm cháu không phải là một nghĩa vụ bắt buộc. Cha mẹ vẫn là những người có trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con cái. Mặc dù ông bà có thể hỗ trợ, nhưng không nên hình thành suy nghĩ phụ thuộc vào họ. Điều này không chỉ giúp tránh những căng thẳng và mâu thuẫn không đáng có trong gia đình mà còn đảm bảo rằng cha mẹ có thể tự tin trong vai trò của mình. Nếu phụ huynh quá dựa vào ông bà, họ có thể cảm thấy áp lực và trách nhiệm bị giảm sút, dẫn đến sự thiếu hụt trong việc giáo dục và nuôi dạy trẻ.
Tuy nhiên, nếu ông bà tự nguyện và có điều kiện chăm sóc cháu, đây lại là một may mắn lớn cho cả gia đình. Sự hiện diện của ông bà mang lại cho trẻ nhiều lợi ích vô giá. Trẻ em được chăm sóc bởi ông bà thường cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc, điều này giúp phát triển cảm xúc và tinh thần của trẻ. Ông bà có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống quý báu, dạy cho trẻ những giá trị văn hóa và truyền thống gia đình, giúp trẻ hiểu rõ hơn về nguồn gốc và bản sắc của mình.
Hơn nữa, sự tương tác giữa ông bà và cháu có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc. Những câu chuyện, trò chơi và hoạt động cùng nhau không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, củng cố mối quan hệ gia đình. Trẻ em thường học hỏi rất nhiều từ cách ứng xử và thái độ của ông bà, từ đó hình thành nhân cách và cách nhìn nhận cuộc sống.