Nhóc tỳ 10 tuổi lấy nước mắt khán giả trong phim giờ vàng
Trong bộ phim giờ vàng Căn Nhà Không Mái Che, bên cạnh các diễn viên đình đám như Huyền Lizzie, Duy Hưng, Doãn Quốc Đam, sự chú ý của khán giả còn đổ dồn về ngôi sao nhí - Minh Xíu. Minh Xíu vào vai Khang “béo” - cậu con trai út ham ăn, ngây thơ nhưng vô cùng tình cảm của Hạnh (Huyền Lizzie).

Minh Xíu vào vai Khang "béo" - cậu con trai ngây thơ, ham ăn nhưng sống tình cảm.
Sống trong ngôi nhà có người cha bạo lực, nghiện rượu và cờ bạc nhưng Khang là người duy nhất được bố Bình (Doãn Quốc Đam) cưng chiều và vẫn giữ niềm tin về sự tốt đẹp của bố. Ở tập 1, trong lúc không khí gia đình đang căng thẳng khi Hạnh vừa bị chồng đánh nhập viện, Bình về nhà lục lọi tìm tiền để đi cờ bạc, Khang lại xuất hiện với sự hồn nhiên của một cậu bé chưa nhận thức hết được những góc tối trong gia đình mình.

Khang là người duy nhất trong nhà vẫn giữ niềm tin về sự tốt đẹp của bố.
Được bố tặng quà sinh nhật muộn là hai con gà chọi, ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của Minh Xíu thể hiện đúng niềm vui thuần khiết của một đứa trẻ. Lời thoại "Bố ơi con đặt tên cho hai đứa chúng nó được không?" cùng hành động ngoan ngoãn đưa má cho bố thơm được cậu bé thực hiện rất mượt mà, không hề có cảm giác gượng gạo. Rồi ngay sau đó, gương mặt Minh Xíu lại hiện lên nét buồn tiu nghỉu khi Khang thấy bố rời đi, cho thấy sự gắn bó của cậu bé với bố dẫu ông là một người tệ bạc.

Minh Xíu trong cảnh Bình bạo hành vợ.
Đặc biệt trong cảnh ông Bình bạo hành vợ, Minh Xíu khiến khán giả không khỏi xót xa khi diễn cảnh Khang hớt hải chạy vào nhà, ôm chặt lấy lưng người bố đang không kiềm chế được bản thân. Bằng sức lực nhỏ bé của mình, cậu bé cố gắng níu kéo, giằng co để những đòn roi không giáng xuống mẹ.

Minh Xíu đã lột tả trọn vẹn nỗi đau, sự tổn thương sâu sắc của những đứa trẻ phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình.
Tiếng khóc gào nức nở: "Bố ơi con xin bố! Đừng đánh mẹ nữa!" thể hiện đúng sự bất lực, sợ hãi nhưng cũng đầy lòng yêu thương mẹ của một đứa trẻ. Đỉnh điểm khi Bình vác dao dọa chém, nét mặt hoảng loạn, đẫm nước mắt cùng sự hoang mang tột độ của Minh Xíu đã lột tả trọn vẹn nỗi đau, sự tổn thương sâu sắc của những đứa trẻ phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Mặt khác, khi trò chuyện với Sơn (Sơn Tùng) - bạn của chị Thơ (Thu Hà Ceri), Khang vẫn không nói xấu bố mà khẳng định: "Trừ những lúc em sợ bố ra thì em vẫn yêu bố... Tại vì bố là bố của em mà".
Ở tập 2, trong phân cảnh Bình chuẩn bị khăn gói rời đi để ly hôn, Khang “béo” gây xúc động với những câu nói ngây ngô: "Bố ơi... giờ bố sẽ đi đâu? Hay là bố đừng uống rượu, đừng đánh bạc, rồi bố đừng đi nữa… Thế sau này bố có về nhà mình nữa không ạ?".

Khang “béo” gây xúc động với những câu nói ngây ngô khi bố khăn gói rời đi.
Ánh mắt của Minh Xíu khi này nhìn chăm chăm vào Doãn Quốc Đam, lột tả trọn vẹn sự bơ vơ lẫn mong chờ câu trả lời từ bố. Cậu bé không cần khóc nấc lên, nhưng nét mặt chùng xuống, cái chớp mắt buồn bã lại tạo ra sức sát thương lớn đối với khán giả theo dõi phim. Nhờ vai Khang và sự thể hiện của Minh Xíu, khán giả càng xót xa hơn vì trong căn nhà rạn nứt đó, "chắc chỉ có mỗi mình Khang béo là không muốn bố đi thôi" - đúng như lời thoại của người bố.
Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt để lại bình luận khen ngợi Minh Xíu trong Căn Nhà Không Mái Che: "Bé này diễn giỏi quá, mới 3 tập mà lấy bao nhiêu nước mắt của khán giả rồi", "Diễn tốt thực sự, Đam với bạn này như hai bố con luôn, xem thương dã man", "Nếu không có Khang béo thì người xem chỉ muốn ông Bình đi thật nhanh, nhưng vì Khang quá hồn nhiên, luôn nghĩ tốt cho bố nên xem cảnh ở toà thấy day dứt vô cùng", "Đã từng rất rất thích Đức, khóc vì Đức trong Cách Em 1 Milimet...bây giờ tới Khang béo", "Xem bé này diễn mà khóc"…

Phân cảnh gào khóc gọi bố ở toà án gây xúc động mạnh.
Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật này, Minh Xíu đã chủ động tăng 5kg và làm sẫm màu da để phù hợp với tạo hình của một cậu bé nông thôn ham ăn, lém lỉnh. Nhận xét về con trai màn ảnh của mình, Huyền Lizzie cho biết cô bất ngờ trước sự chuyên nghiệp của diễn viên nhỏ tuổi, dù đây mới là bộ phim thứ hai Minh Xíu đóng vai chính.
Minh Xíu 1 năm đóng 3 phim, vai nào cũng gây ấn tượng
Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 2015 tại Hà Nội. Dù mới 10 tuổi, cậu bé này đã dắt túi một gia tài phim ảnh đáng nể. Bắt đầu theo học diễn xuất từ năm lớp 2, Minh Xíu từng chia sẻ em chỉ thực sự đam mê công việc này sau khi tham gia phim Cha Tôi Người Ở Lại. Trước khi bùng nổ trong Căn Nhà Không Mái Che, Nhật Minh từng ghi dấu ấn với vai Đức (lúc nhỏ) trong Cách Em 1 Milimet, Đồng Hồ Đếm Ngược và phim điện ảnh Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.

Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 2015 tại Hà Nội.
Trong Đồng Hồ Đếm Ngược, Minh Xíu khiến cả ê-kíp phải ngạc nhiên khi hoàn thành xuất sắc một phân đoạn độc thoại dài tới 2 trang kịch bản. Để làm được điều này, em đã áp dụng phương pháp học thoại như học một bài văn - thấu hiểu cảm xúc thay vì học vẹt. Tới Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cậu bé 10 tuổi đã dành một tuần chỉ để tập luyện các kỹ thuật nhào lộn trên không trung. Dù khi ra rạp, phân cảnh này đã bị cắt bỏ vì thời lượng, nhưng sự cống hiến và nỗ lực hết mình của em trên set quay đã nhận được sự công nhận từ ê-kíp sản xuất.

Minh Xíu cho biết em vẫn duy trì tốt thành tích học tập văn hóa.
Dù là một ngôi sao nhí được săn đón với lịch trình quay phim bận rộn, cuộc sống của Minh Xíu tại trường học không có nhiều xáo trộn. Nhờ sự đồng hành sát sao của gia đình, đặc biệt là mẹ, cùng sự hỗ trợ từ giáo viên chủ nhiệm, em vẫn duy trì tốt thành tích học tập văn hóa. Ở lớp, cậu bé hiền lành, khiêm tốn và luôn giữ sự thân thiện, hoà đồng với bạn bè.

Sao nhí còn đam mê với bộ môn trống.
Rời xa phim trường, Minh Xíu là một cậu bé năng động. Em đam mê chơi bóng rổ, học đánh trống gần 2 năm, đặc biệt yêu thích các bản nhạc có tiết tấu mạnh và rất thần tượng nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP Ngoài ra, em còn là một người mẫu nhí từng sải bước tại các tuần lễ thời trang uy tín như Vietnam International Fashion Week.