Khung giờ vàng quen thuộc của VTV thời gian gần đây xuất hiện nhiều “mầm non” có diễn xuất chạm thẳng vào trái tim khán giả. Cậu bé Gia Nghĩa dù còn rất nhỏ nhưng đã sớm ghi dấu lớn trong khán giả qua các bộ phim như Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời…
Gia Nghĩa sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, ánh mắt biết kể chuyện và khả năng chạm tới cảm xúc người xem theo cách rất bản năng. Cảnh khóc của sao nhí sinh năm 2016 trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh từng hút tới hơn 5,6 triệu lượt xem chỉ hơn sau hơn 12 tiếng đăng tải trên mạng xã hội. Cậu bé còn từng được NSND Lan Hương khen ngợi: “Gia Nghĩa là bạn nhỏ có khả năng ứng diễn xuất tốt nhất mà tôi từng gặp. Trong các phân đoạn cảm xúc, bé phản ứng rất tinh tế, không hề máy móc, khiến ai cũng yêu mến và nể phục”.
Phía sau những cảnh quay lấy đi nước mắt khán giả ấy, Gia Nghĩa ngoài đời vẫn là một cậu bé hồn nhiên, thích chơi đùa, đi học và đôi lúc cũng “sợ nhẹ” chuyện bài vở như bao bạn nhỏ khác. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, diễn viên nhí Gia Nghĩa lần đầu chia sẻ nhiều hơn về hành trình đi diễn từ khi mới 5 tuổi và những “bố mẹ” đặc biệt của mình trên phim.

- Con còn nhớ cảm giác ngày đầu tiên đi casting hoặc quay phim không?
Ngày đầu đi quay, dù trước đó con cũng đã có chút kinh nghiệm làm mẫu và quay quảng cáo nhưng hôm đó là lần đầu tiên con thấy một ê-kíp đông như vậy nên con rất hồi hộp. Ban đầu, con còn bị mất bình tĩnh nữa. Nhưng sau đó được bác đạo diễn cùng mọi người trong đoàn động viên nên con dần quen và tự tin hơn.
- Trong tất cả những vai từng đóng, con thấy mình giống nhân vật nào nhất?
Trong những phim con từng đóng, con thấy mình giống bé Long trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình nhất. Ngoài đời, con cũng sống cùng ông bà nội và được ông bà yêu thương, cưng chiều lắm, đôi lúc còn kiểu “bênh bất chấp” nữa. (Cười hihi)

Con thấy bố mẹ con ngoài đời cũng khá giống bố Thành và mẹ Hà trong phim. Bố con cũng yêu chiều mẹ vô điều kiện, còn mẹ con thì hơi “đanh đá nhẹ” nhưng rất thương bố con. (Cười)
- Khi đóng những cảnh cảm xúc, con thường làm gì để diễn thật hơn?
Mỗi khi hóa thân vào nhân vật, con thường có tình cảm thật với mọi người trong hoàn cảnh đó nên lúc diễn, cảm xúc của con là thật chứ không phải nghĩ đến chuyện khác để khóc.
Ngoài những giây phút trên phim, các cô chú trong đoàn cũng rất gần gũi, yêu quý con nên con cảm nhận được tình cảm thật sự. Vì thế khi diễn con cũng dễ nhập tâm hơn.
- Hai lần được làm con trai của chú Doãn Quốc Đam trên phim rồi, con thấy “bố Đam” ngoài đời như thế nào?
Hai lần được làm con của bố Đam, con đều rất vui. Ngay từ lần đầu bố đã rất gần gũi và hướng dẫn con nhiều thứ. Những phân đoạn nặng bố thường âm thầm “đỡ” cho con để con dễ diễn hơn.
Đến lần thứ hai gặp lại, lúc đó bố con con đã thân nhau rồi nên khi quay cũng tự nhiên và ăn ý hơn nhiều. Trước mỗi cảnh quay, bố hay ngồi bàn với con xem cảnh đó nên diễn như thế nào và có thể thêm gì ngoài kịch bản để cảm xúc thật hơn.
- Lần đầu đóng cùng cô Phương Oanh, con ấn tượng điều gì nhất?
Lần đầu được làm việc với mẹ Oanh, con cũng hơi hồi hộp, vì mẹ rất xinh. Con thấy mẹ ngoài đời xinh hơn trên phim nữa.

Ban đầu con không nghĩ mẹ lại gần gũi như vậy. Mẹ hay mang bánh kẹo, socola cho con và lúc diễn thì rất ân cần, nhẹ nhàng. Mẹ giúp con đẩy cảm xúc rất nhiều trong các cảnh tâm lý. Mẹ còn hay bẹo má, khen và động viên con nên các cảnh quay của hai mẹ con diễn ra tự nhiên hơn rất nhiều.
- Con học được điều gì khi làm việc cùng cô Lan Phương?
Con đã hai lần làm việc cùng mẹ Lan Phương trên phim và còn gặp mẹ trong một số dự án khác nữa. Mẹ Phương rất vui vẻ, năng lượng của mẹ làm cả đoàn cũng vui theo.

Mẹ hay rủ con nhảy, hát cùng nên hai mẹ con gần như không có khoảng cách gì cả. Khi làm việc cùng mẹ, con học được cách mang năng lượng tích cực đến cho mọi người và sự hết mình trong từng vai diễn.
- Có lời góp ý nào của cô chú nghệ sĩ mà con nhớ mãi không?
Con nhớ nhất câu của NSND Lan Hương, bà nội của con trong phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Bà nói với con rằng: “Diễn mà để mọi người không cảm thấy mình đang diễn thì mới là diễn thật. Trẻ con thì nên diễn bằng cảm xúc thật của mình, không nên diễn theo cách của ai cả.” Con nhớ câu nói đó đến tận bây giờ.
- Khi được NSND Lan Hương khen, con cảm thấy thế nào?
Khi được bà Lan Hương khen, con rất bất ngờ và vui. Bà còn nói ông Đỗ Kỷ ở nhà xem phim cũng rất yêu quý và khen con nữa nên con hạnh phúc lắm. (Cười)


- Có nhiều thông tin đồn đoán Gia Nghĩa là em bé gốc Hoa, gia đình có chia sẻ gì về điều này không?
Bố mẹ cũng không biết vì sao mọi người đoán Gia Nghĩa là em bé gốc Hoa nữa. Cả bố mẹ, gia đình nội ngoại đều không có ai gốc Hoa hay người Hoa hết. Nhưng mọi người quan tâm mọi thứ xung quanh Gia Nghĩa như vậy, bố mẹ cảm thấy rất vui mừng cho con.
- Để con tham gia nghệ thuật sớm, bố mẹ thường dạy con điều gì là quan trọng nhất?
Bố mẹ luôn dạy con phải lễ phép, sống biết ơn và biết yêu thương mọi người. Con cũng là một cậu bé khá tình cảm, hòa đồng và gần gũi. Bố mẹ thường nói rằng bố mẹ rất vui vì dù được nhiều khán giả biết đến và yêu mến nhưng con vẫn giữ được sự hồn nhiên và lễ phép của mình.

Gia đình đều mong con có thêm trải nghiệm, sự tự tin và trưởng thành hơn qua nghệ thuật. Còn nổi tiếng không phải điều quan trọng nhất.
- Khi thấy con quay cảnh khóc nhiều, bố mẹ có xót không?
Những cảnh con khóc thì mẹ đứng ngoài nhiều lúc cũng khóc theo. Đến lúc xem lại phim mẹ vẫn khóc, thậm chí nhiều khi mới đọc kịch bản thôi mẹ đã thương con rồi. Ông bà ở nhà xem phim cũng vậy, có những cảnh con bị bắt nạt hoặc buồn thì ông bà thương lắm, còn bất bình thay cho con nữa.
- Con có biết mình đã kiếm được tiền nhờ đóng phim chưa? Con thường dùng cát-xê của mình vào việc gì?
Lúc đầu con chưa hiểu nhiều đâu. Sau này con mới biết đó là thành quả từ sự cố gắng của mình nên con rất vui. (Cười)
Con luôn muốn dùng cát-xê để mua quà cho ông bà và bố mẹ. Còn lại con đều gửi bố mẹ giữ chứ không giữ riêng cho mình phần nào cả. Vì con thấy vui nhất là khi mua được món quà cho những người con yêu thương.

- Bố mẹ có bao giờ hỏi nếu một ngày con không muốn đóng phim nữa thì con sẽ muốn làm việc gì không?
Bố mẹ hỏi và nói với con rằng: điều quan trọng nhất là con vui và khỏe mạnh. Nếu sau này con thích một công việc khác thì bố mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Bố mẹ luôn mong con giữ được tuổi thơ của mình, lớn lên vui vẻ và tự nhiên nhất. Vậy nên, ngoài lúc đi quay thì con vẫn đi học, đi chơi và sinh hoạt như các bạn bình thường.
Cảm ơn Gia Nghĩa, chúc Gia Nghĩa học giỏi, có nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa trong tương lai!