Chuyển nơi sống đến một vùng đất mới để có thêm trải nghiệm, và khám phá thế giới xinh đẹp rộng lớn đang dần là xu hướng nhiều người lựa chọn. Chị Bùi Hương (sinh năm 1989, quê quán Hà Nội) cũng đã làm như thế.
Dành nhiều năm lao động để tích luỹ, chị Hương đã tiết kiệm được một số tiền và xây dựng lên ngôi nhà gỗ trên cao nguyên Đà Lạt. Tổ ấm gây ấn tượng với nhiều người bởi vẻ ngoài ấm cúng và thơ mộng, xung quanh là cỏ cây hoa lá nhìn như trong cổ tích bước ra đời thực.


“Mình luôn muốn có thật nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, ở những vùng đất khác nhau. Hà Nội đẹp, thân thương và là nơi gắn bó cả tuổi thơ, thời niên thiếu cho đến lúc mình trưởng thành. Mình yêu Hà Nội, nhưng vẫn muốn có những trải nghiệm mới ở một vùng đất mới. Bằng cách sống ở đó như 1 người dân bản địa, hoà mình vào không gian, thời gian, văn hoá, ẩm thực, con người nơi đó, chứ không chỉ là những trải nghiệm như 1 vị khách du lịch” - cô gái 8X trải lòng.
Theo chị Hương chia sẻ, hành trình rời Hà Nội vào Đà Lạt đã được chị ấp ủ từ vài năm trước, nhưng phải đến mùa hè năm 2024 nó mới chính thức thành hiện thực. Chị cảm thấy hài lòng và yêu cuộc sống hiện tại của mình. Đà Lạt đã cho chị rất nhiều thứ, nhiều cung bậc cảm xúc và rất nhiều những ngày an lành.
“Một thành phố tuy lạnh nhưng lại luôn mang tới cảm giác ấm áp, bình yên. Và có lẽ đúng như người ta vẫn nói, những điều tốt đẹp thường đến muộn. Tuy phải mất tới vài năm, để chuẩn bị cho việc chuyển hẳn đến một nơi cách xa quê hương của mình hơn 1000km, nhưng thật sự mình thấy nó quá xứng đáng. Mình đã chuẩn bị những ngày không dám ngủ, bởi thực tại còn đẹp gấp mấy lần mơ” - chị Hương bày tỏ.





Được biết, ngôi nhà xinh xắn trên Đà Lạt của cô gái gốc Hà Nội có diện tích là 360m2. Nó được lấy ý tưởng từ những mơ ước thời nhỏ, khi chị Hương xem bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Và chị đã thích mê ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên luôn tràn ngập tiếng cười ấy.
“Điều mình thích nhất ở ngôi nhà gỗ là nó luôn mang lại cảm giác ấm áp, luôn có một thứ mùi thiên nhiên tươi mát và mùi hồng thơm thơm ngoài vườn lọt vào qua những khung cửa sổ để ngỏ. Ở đây cửa sổ không cần phải làm chấn song, và nó luôn được mở toang để đón gió, đón nắng” - chị Hương chia sẻ.
Có được một tổ ấm xinh xắn như vậy là cả hành trình không dễ dàng gì, cô gái 8X cho biết khó khăn lớn nhất mà cô phải đối diện có lẽ là nhân công xây dựng. Bởi ở Đà Lạt kiếm thợ giỏi, và chuyên tâm 100% thật sự rất gian nan. Nhất là với một tay ngang như chị. Vì là 1 tay ngang nên mọi thứ từ xây dựng, cho đến tìm địa điểm đều là cửa ải đối với chị.




“Với một động lực và quyết tâm rất lớn, mình đã tích lũy trong suốt 3 năm chuẩn bị. Ngôi nhà gỗ ở Đà Lạt không chỉ mang lại cho mình một chốn đi về, một nguồn thu nhập, mà nó còn mang lại cho mình rất nhiều giá tinh thần. Nhờ có ngôi nhà gỗ nhỏ này mà mình được gặp gỡ, được học hỏi, được kết bạn với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Và họ đã làm đầy thêm cái lọ vốn sống bé nhỏ của mình” - chị Hương tự hào và hạnh phúc nói.