Thu Quỳnh sinh năm 1988, là nữ diễn viên nổi tiếng tài năng, xinh đẹp của làng giải trí Việt. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như: Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân,...
Hiện tại, Thu Quỳnh đã làm mẹ của 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Quý tử đầu lòng của cô có tên thân mật là Be, năm nay 10 tuổi. Nữ diễn viên hạ sinh ái nữ vào tháng 5/2024, nhóc tì có tên gọi là Tằm. Thu Quỳnh nhận được sự quan tâm từ công chúng khi chia sẻ chuyện mình là mẹ đơn thân.
Sau khi sinh con gái, Thu Quỳnh sớm quay lại với nghệ thuật. Hãy cùng lắng nghe hành trình “mẹ bỉm chạy show” của nữ diễn viên nhé!
- Sau khi sinh con lần thứ 2, Thu Quỳnh cảm thấy cuộc sống mình thay đổi thế nào?
Tôi thấy mình bận rộn hơn, còn về việc chăm con không quá thay đổi. Tôi đã từng chăm con cách đây 10 năm rồi. Tôi rất thích, cảm thấy vui và hạnh phúc khi chăm em bé. Trộm vía 2 anh em khá giống nhau về nết ăn nết ngủ, ngoan lắm (cười).
- Việc chăm sóc con gái với Thu Quỳnh khác thế nào khi nuôi quý tử đầu lòng?
Về tính cách thì em Tằm lanh lợi, nhanh nhẹn hơn anh Be. Con gái điệu đà hơn, trộm vía không đỏng đảnh, ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, chịu khó. Ăn được bao nhiêu thì bạn phát triển chiều cao trước. Anh Be thì bụ bẫm, hiền lành và là con trai thì nghịch theo kiểu khác.
- So với thời điểm 10 năm trước thì hiện tại, các mẹ bỉm có nhiều phương pháp và sản phẩm nuôi con hơn. Thu Quỳnh có thay đổi gì cụ thể trong phương pháp nuôi bé Tằm?
Thời điểm lúc bầu em, tôi cũng đi tìm hiểu nên hơi loạn. Bây giờ khác với 10 năm trước rất nhiều, tôi cũng hỏi ý kiến của các mẹ bỉm, mọi người có kinh nghiệm hơn. Thời gian đầu, tôi bổ sung cho con vài vitamin mà bác sĩ tư vấn. Phần lớn con có kháng thể từ sữa mẹ. Tôi cho con ti sữa mẹ hoàn toàn trong 6-7 tháng đầu đời. Tôi không đọc và nghiên cứu sâu về thai giáo.
Tôi thấy bản thân cần phải lắng nghe con, để ý xem bé cần gì, phù hợp với thực tế cuộc sống. Tôi không theo phương pháp cụ thể nào cả mà để con tự lập sớm, không quá ép bé vào khuôn khổ nào. Tôi thích ấp ôm con nhưng không để quá bện hơi nhau, khiến sinh hoạt, công việc bị hạn chế.
- Khi Thu Quỳnh sinh bé thứ 2 thì con trai đầu lòng cũng bước vào độ tuổi dậy thì. Chị chuẩn bị tâm lý cho bé đầu như thế nào để con không cảm thấy bị ra rìa?
Các phụ huynh rất lo khi nhà có thêm con thì bé lớn tủi thân. Việc này tôi cũng phải đối diện, trước khi mang thai thì tôi đã nghĩ đến rồi. Khi tôi có bầu thì Be dành nhiều thời gian bên mẹ hơn, ít đòi đi chơi.
Quan điểm tôi không bao giờ dọa, trêu đùa rằng con sẽ bị “ra rìa”. Dù có 1 hay nhiều con thì tất cả đều đối xử công bằng. Bản thân phải chủ động không tạo cho con cảm giác bất công, ép con là anh thì phải nhường em.
Có lần, Be hỏi tôi là: “Mẹ ơi sau này khi mẹ đẻ em ra có phải con ra rìa không?”. Tôi cũng ngỡ ngàng vì có thể con nghe ai trêu. Khi ấy, tôi hỏi con ra rìa là gì? Bé nói không biết. Tôi mới bảo: “Rìa là rìa giường. Nếu có em thì mẹ nằm 1 bên, em nằm giữa, con nằm ở 1 bên còn lại”.
Trẻ con không biết đó là trêu đùa, nó lại nghĩ đó là nghiêm túc. Tôi cũng là chị lớn và mẹ tôi sinh em trai cách 9 tuổi. Tôi đã từng bị ám ảnh với những câu nói “ra rìa” của người lớn, phải nhường em cái này cái kia. Thậm chí có lúc em sai mà tôi bị ăn mắng vì không biết bảo em. Tôi có khoảng thời gian tủi thân hồi nhỏ, thậm chí không thích có em một tí nào.
Vì thế, tôi cố gắng cho Be không có cảm giác đó. Be là cậu bé rất tình cảm, dễ thương và khá trách nhiệm.
XEM VIDEO: Quý tử đầu lòng cao ráo, điển trai của Thu Quỳnh.
- Gia đình hỗ trợ Thu Quỳnh thế nào trong việc chăm sóc con cái?
Suốt 10 năm qua, tôi may mắn có bố mẹ đồng hành trong việc nuôi dạy con cái, đặc biệt là sự hỗ trợ rất lớn từ phía ông ngoại. Be là con trai, việc rèn dũa con trở thành người đàn ông thì rất khác, không thể nào cho người phụ nữ dạy một cách trọn vẹn được. Bố tôi hỗ trợ rất nhiều, ông dạy con nhiều điều, cho cháu những trải nghiệm mới. Ví dụ như, ông dạy Be đi câu, tự làm cần câu, dạy đi xe đạp,... Ông dạy con yêu thương em thế nào, giúp đỡ bà và mẹ trong việc nhà ra sao. Be rất nghe lời, tiếp thu kha khá, khiến tôi yên tâm hơn trong những thời điểm tôi phải đi làm xa để con ở nhà.
Bé Tằm thì còn nhỏ, luôn luôn có bà ngoại ở cạnh. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, là người phụ nữ chu đáo, yêu thương con cháu. Mẹ tôi chăm sóc con cháu tuyệt vời lắm!
- Phải chăng sự đồng hành từ bố mẹ giúp Thu Quỳnh bớt đơn độc trong hành trình làm mẹ đơn thân?
Đúng vậy! Tôi biết cuộc sống có rất nhiều người mẹ đơn thân khó khăn vì không được san sẻ hoặc do hoàn cảnh. Khi không có người đàn ông đồng hành cùng, không có người thân thấu hiểu hay đỡ đần họ trong cuộc sống, đó là điều thiệt thòi.
Tôi quá may mắn khi có những người thân trong gia đình đồng hành. Cũng có lúc sóng gió cuộc sống, tôi cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên tôi nhận được sự chia sẻ từ những điều cụ thể như việc nhà, chăm con,... Bố mẹ tôi cũng là người trong nghề nên ông bà thấu hiểu cho sự bận rộn, không có thời gian cố định trong công việc của mình.
Nhờ thế, tôi yên tâm hơn khi cống hiến cho công việc, đi làm kinh tế. Về tinh thần, tôi cũng được sảng khoái, cởi mở, tích cực lên. Tôi cảm thấy có động lực, ông bà cũng lớn tuổi rồi mà ở nhà chăm con cho mình. Khi đi ra ngoài, tôi không chỉ phấn đấu về mặt kiếm kinh tế mang về, mà còn sống hết mình, cống hiến cho công việc, hòa nhã với mọi người, làm được những việc có ích cho xã hội. Từ việc nhỏ đến lớn, tôi cố gắng chuẩn chỉnh và làm sao biết giữ mình, không sa đà vào những điều không hay.
Tôi tự ý thức, chấn chỉnh, nhắc nhở bản thân cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày, bồi đắp thêm về chuyên môn, kỹ năng trong công việc và phấn đấu để có thành tựu tốt hơn, được mọi người ghi nhận. Đó cũng là một phần giúp tôi đền đáp công ơn của bố mẹ và những người đồng hành.
Tôi cố gắng để giúp con tự tin, tự hào về mẹ. Các con nhìn thấy kết quả công việc tôi đã làm thì sẽ cảm thấy vui vì có mẹ.
- Mọi người hay có quan điểm trong quá trình trưởng thành con cái thì luôn phải có sự đồng hành của người bố. Thu Quỳnh nghĩ sao về quan điểm này?
Tôi nghĩ đương nhiên điều đó cần phải có. Bé Be có sự đồng hành của bố và Tằm cũng vậy. Với hoàn cảnh của tôi thì “sự đơn thân” nằm ở việc không muốn đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn lần thứ 2.
Tôi không cổ xúy việc phụ nữ làm mẹ đơn thân, vì ở trong hoàn cảnh này mới cảm thấy vất vả, không phải là dễ dàng đâu.
Tuy nhiên, có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống khiến cho mình lựa chọn đi về hướng này. Đến giờ, tôi đã là một người rất chủ động trong mọi vấn đề cuộc sống. Tôi thấy rằng mỗi đứa trẻ được sinh ra sẽ có những hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta cũng phải đối diện với thực tế cuộc sống, “có nhiêu dùng nhiêu”.
Nếu không có đủ thì chẳng lẽ bỏ dỡ, chúng ta vẫn phải dạy con trở thành người tốt. Nếu chỉ có một mình thì phải dạy gấp đôi. Tôi hiện tại có mặt chưa trọn vẹn, đầy đủ. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy mình có thể quyết định trong quá trình định hướng cho con, không có xung đột như gia đình khác.
- Thu Quỳnh kỳ vọng như thế nào về thành tích học tập, tương lai của các con?
Đương nhiên phụ huynh nào cũng mong muốn con sẽ học giỏi, thành công trong cuộc sống, có công việc và kết quả học tập tốt. Tôi cũng vậy nhưng không gây áp lực cho con. Tôi thiên về hướng mong muốn nói chuyện để bé hiểu.
Tôi sẽ động viên con bằng cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh, vui vẻ để việc học của bé không trở thành nghĩa vụ hay trách nhiệm. Không phải phụ huynh nào cũng tạo cho con thói quen được hỏi - chia sẻ và cần bình tĩnh lại nói chuyện, lắng nghe con. Khi bé thoải mái thì mới đạt được điều chúng ta kỳ vọng.
Tôi không kỳ vọng các con nối nghiệp vì vất vả lắm. Be thì ngày xưa cũng thích học chơi đàn. Tôi đồng ý nhưng đặt ra điều kiện là nếu muốn đi học thì nghĩ kỹ, đã chọn thì phải học môn đó ít nhất 6 tháng. Con phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Tôi dạy được con về tính kiên nhẫn, có trách nhiệm. 6 tháng là khoảng thời gian đủ để con cảm thấy thực sự vượt qua được mốc “chán” thì sẽ tiếp tục thích và học.
- Sau khi sinh bé Tằm được vài tháng, Thu Quỳnh đã nhanh chóng quay lại đóng phim "Cha tôi người ở lại". Khoảng thời gian đó, chị phân chia thời gian như thế nào để vừa có thể đảm bảo việc ở đoàn phim và vừa chăm được con?
Khi đó tôi vừa sinh con được 5 tháng, còn chưa cai sữa cho bé. Vai diễn trong phim "Cha tôi người ở lại" không chiếm nhiều thời gian của tôi, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Đoàn phim rất tạo điều kiện vì ai cũng biết hoàn cảnh của tôi. Mọi người sẽ sắp xếp cho tôi quay 1 buổi/ngày, nhiều nhất là quay 2 buổi/ngày. Những hôm nào căng nhất là quay sáng chiều, tối tôi được về. Những ngày nào có cảnh tối thì ekip sẽ sắp xếp để ban ngày tôi có thể ở nhà cho con ti, vắt đủ sữa cho con. Tôi cũng không quá khó khăn.
- Tại sao Thu Quỳnh lại quyết định quay lại nghệ thuật sớm như vậy? Chị đảm bảo sức khỏe thế nào để đáp ứng được công việc?
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đã ở nhà và cũng nhớ công việc. Tôi nhận được lời mời thì cũng đắn đo lắm vì trước đó đã từ chối vài lần rồi.
Tôi đồng ý và nhận lời đi làm cho vui vì cũng đã nhiều tháng ở nhà, không bước chân ra đường, hết ở cữ thì bắt đầu quay lại tập luyện nhẹ nhàng để về dáng. Đi làm còn được gặp mọi người trò chuyện. Tôi thấy việc đó sẽ khiến tâm lý của người vừa sinh con thoáng đãng, cởi mở hơn, giao lưu với cuộc sống ở ngoài.
Khi nhận kịch bản thì tôi quyết định cai sữa cho con khi bé sang tháng thứ 7. Khi nói chuyện với mẹ tôi, bà bảo không sao, cai sữa cũng được. Trước khi cai sữa, tôi cũng hay bị tắc sữa và đi viện, ở lại 3 đến 5 ngày là chuyện bình thường, mệt và đau lắm. Mỗi lần sốt, uống kháng sinh thì phải vắt sữa bỏ đi, mẹ tôi khá lo. Mẹ tôi bảo làm sao để cân đối được mặt sức khỏe của cả 2 mẹ con thì không bắt buộc ép phải hy sinh, nhất nhất phải có sữa cho bé. Với vai diễn nặng, tôi bắt buộc phải nhập tâm, phải sống với nhân vật thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý, chất lượng sữa sẽ không tốt.
Vai diễn quá nặng, ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý mong manh của tôi. Đó là thời điểm tôi mới sinh em bé xong, cứ nghĩ đi làm để “chữa lành” nhưng lại thành “chữa rách”. Sau khi tôi kết thúc công việc, tôi phải ở nhà để trấn an lại. Tôi có đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Bác sĩ cũng bảo sức khỏe không có vấn đề gì đâu nhưng hơi liều lĩnh, hệ thần kinh ở thời điểm đi làm lại là lúc mong manh nhất, nhưng lại nhận vai diễn toàn nguồn năng lực tiêu cực thì ảnh hưởng. Bác sĩ khuyên tôi cố gắng nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc.
- Qua vai diễn nặng về tâm lý đó, Thu Quỳnh rút ra được bài học gì về chuyện chọn kịch bản sau này?
Nếu tôi là người có sức khỏe tốt, toàn diện, hồi phục thì tôi vẫn không ngán một vai nào cả. Với tôi vai diễn nào cũng đều mang lại những sự thú vị, muốn chinh phục. Tuy nhiên, đúng là tôi cũng hơi chủ quan về sức khỏe tinh thần. Tôi phải ý thức về điều này hơn.
- Kế hoạch về những hoạt động sắp tới của Thu Quỳnh như thế nào?
Hiện tại, tôi vẫn có 1 vai nho nhỏ trong phim của đạo diễn Anh Dũng. Vai diễn lần này thực sự chữa lành. Thời điểm này tôi nhận vai ngắn, thỉnh thoảng đi quay 1 buổi. Tôi cố gắng cuối năm nay thi cao học ngành nghệ thuật sân khấu. Hiện tôi đang ôn tập và lấy động lực để thi.
- Cảm ơn Thu Quỳnh vì những chia sẻ!