Dự họp lớp, người đàn ông nối lại tình cũ với bạn học cũ, vợ phát hiện clip nhạy cảm sau nhiều năm

Sau buổi họp lớp, một người đàn ông nối lại quan hệ với bạn học cũ dù đã tái hôn với vợ. Chỉ đến khi chồng đột quỵ, người vợ mới phát hiện loạt tin nhắn và clip nhạy cảm trong điện thoại, từ đó khởi kiện nhân tình và được tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường.

Một vụ ngoại tình kéo dài nhiều năm bắt nguồn từ buổi họp lớp cấp hai vừa được Tòa án quận Sĩ Lâm (Đài Loan, Trung Quốc) đưa ra xét xử. Người vợ (tên giả Mỹ Mỹ) kết hôn với chồng (tên giả Đại Minh) hơn 30 năm và có hai người con. Trước đó, cuộc hôn nhân của họ từng đổ vỡ do sự xuất hiện của một người phụ nữ khác là Tiểu San (tên giả). Sau khi ly hôn, Đại Minh nhiều lần xin lỗi, cam kết chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nên cả hai tái hôn vào năm 2020.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, dù biết Đại Minh và Mỹ Mỹ đã đăng ký kết hôn trở lại, Tiểu San vẫn tiếp tục duy trì quan hệ tình cảm với người đàn ông này. Chỉ trong hơn nửa năm, hai người được xác định đã có ít nhất 8 lần quan hệ thân mật. Sau khi xem xét các chứng cứ, Tòa án quận Sĩ Lâm kết luận Tiểu San đã xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hôn nhân của Mỹ Mỹ và tuyên buộc bồi thường 300.000 Đài tệ (khoảng hơn 250 triệu đồng). Bản án hiện vẫn có thể bị kháng cáo.

ngoai-tinh-4-1782707122.JPG
Người vợ suy sụp khi phát hiện chồng ngoại tình. Ảnh minh họa

Cuộc gặp tại họp lớp mở đầu mối quan hệ ngoài luồng

Theo bản án, Mỹ Mỹ và Đại Minh kết hôn từ năm 1994, xây dựng gia đình và có cuộc sống ổn định. Đến năm 2018, Đại Minh tham dự buổi họp lớp cấp hai và gặp lại Tiểu San.

Lợi dụng việc hôn nhân của mình gặp trục trặc, Tiểu San thường xuyên chủ động liên lạc, hẹn gặp Đại Minh và nhiều lần đến nơi ông làm việc. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng vượt quá giới hạn bạn bè. Trong năm 2019, họ cùng nhau đi du lịch đến Nhật Bản, Kim Môn, Nam Đầu và Đài Trung. Thậm chí trong dịp Tết, Tiểu San còn theo Đại Minh về quê gặp người thân và bạn bè.

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, Mỹ Mỹ quyết định ly hôn. Tuy nhiên, Đại Minh sau đó liên tục xin tha thứ, viết cam kết chấm dứt quan hệ với Tiểu San. Tin vào lời hứa của chồng, Mỹ Mỹ đồng ý tái hôn vào tháng 1/2020 với hy vọng hàn gắn gia đình.

Người vợ phát hiện sự thật từ điện thoại của chồng

Trái với cam kết, từ năm 2023, Đại Minh và Tiểu San tiếp tục qua lại. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến tháng 8/2024, hai người đã có ít nhất 8 lần quan hệ tình cảm tại nhiều địa điểm khác nhau.

Đến tháng 3/2025, Đại Minh bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Trong thời gian chăm sóc chồng, Mỹ Mỹ quản lý điện thoại của ông và vô tình phát hiện hàng loạt tin nhắn tình cảm cùng các đoạn video nhạy cảm do hai người tự quay. Từ đây, bà mới biết mối quan hệ ngoài luồng chưa từng chấm dứt và quyết định khởi kiện Tiểu San, yêu cầu bồi thường 1 triệu Đài tệ.

ngoai-tinh-1-1782707181.jpg
Người vợ quyết định kiện chồng. Ảnh minh họa

Nhân tình phủ nhận biết người đàn ông đã tái hôn

Tại tòa, Tiểu San phủ nhận việc cố ý xâm phạm quyền lợi hôn nhân của người khác. Bà cho biết Đại Minh từng cho xem chứng minh thư cũ có mục thông tin vợ/chồng để trống và nhiều lần khẳng định đã ly hôn, hiện sống độc thân. Vì vậy, bà không biết Đại Minh và Mỹ Mỹ đã đăng ký kết hôn trở lại.

Tuy nhiên, Đại Minh đã trực tiếp ra tòa làm chứng. Ông khai rằng không lâu sau khi tái hôn, Tiểu San từng nhìn thấy chứng minh thư mới ghi tên Mỹ Mỹ ở mục vợ/chồng và đã nổi giận vì cho rằng mình bị lừa dối.

Bên cạnh đó, sau khi Đại Minh nhập viện, Tiểu San còn nhắn tin cho con trai ông, đề nghị đổi tên tài khoản LINE của mình để tránh Mỹ Mỹ nhìn thấy khi đến bệnh viện. Theo hội đồng xét xử, nếu Tiểu San thực sự tin rằng Đại Minh độc thân thì sẽ không có lý do gì để che giấu danh tính. Hành động này cho thấy bà biết rõ mình đang duy trì mối quan hệ với người đã có vợ.

Tòa bác lập luận hết thời hiệu khởi kiện

Để bảo vệ mình, Tiểu San cho rằng Mỹ Mỹ đã biết về mối quan hệ này từ nhiều năm trước bởi bà từng công khai tham gia các chuyến du lịch gia đình, tiệc họp mặt và cả tang lễ của người thân bên phía Đại Minh. Do đó, theo bà, việc khởi kiện vào năm 2025 đã quá thời hiệu hai năm theo quy định.

Tuy nhiên, Tòa án quận Sĩ Lâm nhận định việc người thân hoặc bạn bè biết về mối quan hệ ngoài luồng không đồng nghĩa người vợ cũng biết. Tiểu San không đưa ra được bằng chứng chứng minh Mỹ Mỹ đã biết sự việc từ trước nên lập luận này không được chấp nhận.

Sau khi cân nhắc mức độ tổn hại tinh thần của người vợ, điều kiện kinh tế của các bên cùng đoạn ghi âm thể hiện Tiểu San từng bày tỏ sẵn sàng xin lỗi và bồi thường khoảng 200.000-300.000 Đài tệ, tòa quyết định buộc Tiểu San bồi thường cho Mỹ Mỹ 300.000 Đài tệ. Bản án chưa có hiệu lực pháp luật và các bên vẫn có quyền kháng cáo theo quy định.

Minh Khuê (theo Sohu)