Một người đàn ông 58 tuổi ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã phải trải qua 4 lần cấp cứu và 2 lần điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) chỉ vì chủ quan dùng tay không bắt rắn. Điều đáng nói, sau khi bị cắn, ông vẫn bình tĩnh chụp ảnh cùng con rắn rồi mới thả đi vì nghĩ đó là loài không có nọc độc.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào chiều 29/5 tại huyện Xương Ninh, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam. Một con rắn dài khoảng 1,5 m bất ngờ bò vào bồn hoa trong sân nhà người cháu của ông Lý (58 tuổi, đã đổi tên).
Có kinh nghiệm tiếp xúc với rắn từ khi còn trẻ, ông Lý quan sát sơ qua rồi khẳng định đây chỉ là loài "rắn ma" - một loài rắn không độc thường gặp tại địa phương. Tự tin vào nhận định của mình, ông trấn an người cháu rồi dùng tay không chộp vào phần cổ con rắn.
Tuy nhiên, ngay khi bị khống chế, con rắn bất ngờ quay đầu cắn mạnh vào ngón trỏ bàn tay trái của ông.
Do vết cắn rất nhỏ, hầu như không chảy máu và cũng không gây đau nhiều nên ông Lý không hề để tâm. Thậm chí, ông còn lấy điện thoại chụp một bức ảnh cùng con rắn trước khi thả nó trở lại môi trường tự nhiên.
"Tôi nghĩ nó cũng là một sinh mạng nên đã thả đi", ông Lý nhớ lại.

Khoảng 30 phút sau, tình trạng của ông bắt đầu chuyển biến xấu. Ngón tay bị cắn đau dữ dội, cánh tay sưng nhanh bất thường. Không lâu sau, ông xuất hiện các triệu chứng sụp mí mắt, lơ mơ, buồn ngủ liên tục và ý thức dần suy giảm.
Gia đình lập tức đưa ông đến cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, do điều kiện điều trị hạn chế, bệnh viện tuyến dưới nhanh chóng chuyển ông đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Bảo Sơn.
Khi xe cấp cứu vẫn đang trên đường di chuyển, nọc độc đã nhanh chóng lan rộng. Tình trạng sưng đau ngày càng nghiêm trọng, độc tố bắt đầu tấn công hệ thần kinh khiến bệnh nhân gần như không thể mở mắt và dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Đến thời điểm nhập viện, đã hơn 4 giờ kể từ lúc bị rắn cắn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân có biểu hiện điển hình của ngộ độc thần kinh - một tình trạng đặc biệt nguy hiểm vì có thể khiến cơ hô hấp bị liệt, dẫn đến ngừng thở bất cứ lúc nào.
Ê-kíp điều trị lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu, bao gồm theo dõi tim mạch, hỗ trợ hô hấp, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và xử lý vết thương nhằm hạn chế nọc độc tiếp tục lan rộng.

Do diễn biến quá nhanh, bệnh viện phải kích hoạt cơ chế hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các bác sĩ cấp cứu, huyết học và hồi sức tích cực.
Việc xác định chính xác loài rắn trở thành yếu tố quyết định. Từ bức ảnh do người nhà cung cấp, các chuyên gia nhận định con rắn gây tai nạn là rắn hổ mang Tây Nam. Đáng chú ý, trường hợp của ông Lý được xác định thuộc nhóm hiếm khi nọc độc chủ yếu tác động lên hệ thần kinh thay vì gây hoại tử mô như đa số các ca cùng loài, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn nhiều.
Để tranh thủ "thời gian vàng" cứu bệnh nhân, các bác sĩ quyết định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn ngay sau khi tiêm thuốc dự phòng phản ứng dị ứng. Sau khi truyền huyết thanh, tình trạng ý thức và hô hấp của ông Lý dần cải thiện, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi.
Tưởng chừng đã qua cơn nguy kịch, sáng 31/5, khi vừa được chuyển về phòng điều trị thông thường, ông Lý bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, sụp mí mắt, ý thức suy giảm và gần như không còn khả năng vận động.
Các bác sĩ xác định độc tố thần kinh tiếp tục bùng phát. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch với dấu hiệu suy hô hấp nặng. Ê-kíp điều trị lập tức truyền bổ sung huyết thanh kháng nọc, hỗ trợ hô hấp và tiến hành cấp cứu liên tục trong gần hai giờ đồng hồ.
Sau lần giành giật sự sống thứ hai, ông Lý tiếp tục được chuyển trở lại ICU để theo dõi sát.
Theo các bác sĩ, trong hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã trải qua tổng cộng 4 lần cấp cứu khẩn cấp. Nhờ sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ xử lý vết thương, xác định loài rắn đến hồi sức tích cực và theo dõi liên tục, ông mới có thể vượt qua cửa tử.
Ngày 4/6, ông được chuyển khỏi ICU. Đến ngày 11/6, sức khỏe ổn định và được xuất viện. Khi tái khám vào ngày 24/6, vết thương đã hồi phục tốt, ông có thể sinh hoạt và lao động bình thường.
Chia sẻ với các bác sĩ, ông xúc động nói: "Tôi thật sự rất biết ơn mọi người đã cứu sống mình. Sau lần này, nếu gặp rắn, tôi sẽ không bao giờ dám dùng tay không để bắt nữa."
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, mùa hè là thời điểm rắn hoạt động mạnh. Dù có nhiều kinh nghiệm, người dân tuyệt đối không nên tự ý bắt hoặc khống chế rắn bằng tay không. Khi phát hiện rắn xuất hiện trong khu dân cư, nên giữ khoảng cách an toàn, tránh kích động con vật và liên hệ lực lượng chức năng hoặc đơn vị chuyên trách để xử lý.
Đặc biệt, nếu sau khi bị rắn cắn xuất hiện các triệu chứng như sụp mí mắt, khó thở, buồn ngủ, tức ngực hoặc yếu cơ, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng điều trị rắn độc cắn trong thời gian sớm nhất để được cấp cứu kịp thời.