Hoa hậu gốc Hà Giang gần ngày đẻ mới công khai chuyện bầu bí: Chồng là hậu phương vững chắc

Nàng hậu lần đầu chia sẻ về hành trình bầu bí, hào hứng chờ ngày lâm bồn trước thềm Tết Nguyên Đán.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999 tại Tuyên Quang (xưa là Hà Giang), là người dân tộc Tày. Cô đăng quang một cuộc thi Hoa hậu vào năm 2022, lúc 23 tuổi, từng đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Tháng 7/2025, nàng hậu tổ chức đám cưới và hạnh phúc đón tin vui mang thai nhưng giữ kín thông tin và chỉ xuất hiện công khai khi thai kỳ đã ổn định. 

Trò chuyện trước thềm sinh nở, người đẹp lần đầu mở lòng chia sẻ về hành trình mang thai con đầu lòng, từ quyết định giữ kín suốt thai kỳ, những thay đổi về tâm lý, sức khỏe, cho đến cảm xúc khi chuẩn bị bước sang một cột mốc hoàn toàn mới của cuộc đời.

HH Nông Thúy Hằng hào hứng đếm ngược ngày đón con đầu lòng với chồng Phó giám đốc.

Hiện tại chị đang ở giai đoạn nào của thai kỳ và sức khỏe ra sao ?

Hiện tại, tôi đang bước vào tháng cuối của thai kỳ. Trộm vía là suốt hành trình mang bầu, tôi không bị nghén nhiều hay mất ngủ kéo dài. 

Sức khỏe nhìn chung khá ổn định, dù những ngày cuối có mệt hơn một chút, nhưng đó cũng là cảm giác rất quen thuộc của các mẹ bầu khi bước vào giai đoạn “về đích”. Tôi cố gắng giữ tinh thần tích cực, sinh hoạt điều độ và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho khoảnh khắc đón con chào đời.

Vì sao chị quyết định giữ kín thông tin mang thai cho đến gần ngày sinh?

Có lẽ tôi cũng hơi mê tín một chút, vì tin rằng “nói trước bước không qua”. Quan trọng hơn, tôi muốn dành trọn khoảng thời gian này cho gia đình và cho chính mình. 

Thai kỳ là một hành trình rất riêng, đầy cảm xúc và thiêng liêng, nên tôi mong được tận hưởng nó trong sự bình yên, nhẹ nhàng, thay vì chia sẻ quá sớm. Khi mọi thứ đã ổn định và bản thân thật sự sẵn sàng, tôi mới thoải mái chia sẻ niềm vui này với khán giả.

Mang thai con đầu lòng khi còn khá trẻ, chị đã chuẩn bị tâm lý và sức khỏe ra sao?

Tôi nghĩ đây là một thời điểm khá lý tưởng với mình, không quá non nớt, đã kịp hoàn thành đại học, trải nghiệm những công việc mình yêu thích, tham gia các cuộc thi Hoa hậu và tự mình thực hiện vài chuyến du lịch tự túc vòng quanh thế giới. Đồng thời, tôi cũng chưa bước sang tuổi 30 để phải đối diện với nhiều áp lực về sức khỏe sinh nở.

Dĩ nhiên, những ngày đầu biết tin mang thai, tôi vẫn có chút bỡ ngỡ và lo lắng vì lần đầu làm mẹ, cơ thể cũng có không ít thay đổi. Nhưng tôi chọn cách học hỏi từng ngày, lắng nghe cơ thể mình và giữ cho tinh thần luôn bình tĩnh. Khi tâm lý vui vẻ, vững vàng, tôi nhận ra mọi thay đổi đều trở nên nhẹ nhàng và đáng trân trọng hơn rất nhiều.

Nhan sắc bà bầu 9X trước ngày lâm bồn.

Việc có con nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng hay là một niềm vui bất ngờ?

Đó là một khoảnh khắc rất xúc động với tôi. Hai vợ chồng vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, cảm giác như nhận được một món quà rất lớn. Gia đình hai bên cũng vô cùng vui mừng, xem em bé như một “lộc trời cho” và luôn yêu thương, động viên, chăm sóc tôi suốt thai kỳ.

Dù luôn nghĩ con cái là lộc trời, nhưng thật lòng thì hai vợ chồng tôi cũng mong sau khi cưới sẽ sớm có em bé. Vì thế, khi con đến, cảm giác đúng là “cầu được ước thấy” - một niềm vui rất đẹp và trọn vẹn.

Lần đầu mang thai, chị đã học hỏi và chuẩn bị kiến thức bầu bí ra sao?

Tôi học hỏi từ bác sĩ, từ người thân, bạn bè đã làm mẹ, đồng thời đọc sách và tìm hiểu những kiến thức khoa học cần thiết. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là lắng nghe cơ thể mình, không tạo áp lực phải theo một khuôn mẫu nào để thai kỳ diễn ra nhẹ nhàng nhất có thể.

Giống như nhiều mẹ bầu khác, tôi cũng có những lúc nghén nhẹ, mệt và cảm nhận rất rõ sự thay đổi của cơ thể qua từng giai đoạn. May mắn là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, và tôi luôn cố gắng giữ cho mình suy nghĩ tích cực để hành trình mang thai trở nên dễ chịu hơn.

Người đẹp công khai tin vui khi thai kỳ đã ổn định, dự kiến sinh con trước Tết Nguyên Đán.

Trong lần xuất hiện gần đây, sắc vóc của Nông Thúy Hằng nhận nhiều lời khen dù bụng đã to tròn hơn nhiều. Có bí quyết gì không?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Khi mình vui vẻ, ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và không quá căng thẳng, thì gương mặt tự nhiên sẽ tươi tắn hơn. Bên cạnh đó, tôi chọn những trang phục thoải mái, phù hợp để luôn cảm thấy tự tin trong suốt thai kỳ.

Ông xã đã đồng hành và chăm sóc chị như thế nào trong quãng thời gian này?

Ông xã luôn cố gắng để hai mẹ con có điều kiện sức khỏe tốt nhất. Với tôi, sự quan tâm và sẻ chia mỗi ngày chính là “món quà” lớn nhất, không cần điều gì quá to tát. Chỉ có một chút tiếc là anh đi làm xa, nên suốt thai kỳ, hai mẹ con thường xuyên nhớ ba. 

Tôi học được cách sống chậm lại, nghĩ cho người khác nhiều hơn và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Việc mang trong mình một sinh linh bé nhỏ khiến tôi cảm thấy bản thân mạnh mẽ, sâu sắc và có trách nhiệm hơn rất nhiều.

Xem clip: Ông xã chăm sóc cho vợ bầu Nông Thúy Hằng.

Chị đã lên kế hoạch ở cữ và tập luyện để về dáng sau sinh chưa?

Tôi ưu tiên việc hồi phục sức khỏe và chăm sóc em bé trước tiên. Khi cơ thể đã sẵn sàng, tôi sẽ bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng, từ từ, không đặt nặng áp lực về việc lấy lại vóc dáng quá sớm.

Tết Nguyên Đán năm nay chắc hẳn rất đặc biệt với chị và gia đình sau khi đón em bé đầu lòng?

Chắc chắn đây sẽ là một cái Tết rất khác và rất ấm áp vì gia đình có thêm thành viên mới. Năm nay cũng là lần đầu tiên tôi không đón Tết ở Hà Giang mà về miền Trung, quê chồng, để đón Tết cùng gia đình mới. 

Dù có nhiều thay đổi, nhưng điều đặc biệt và hạnh phúc nhất vẫn là được đón một cái Tết trọn vẹn bên người thân, lại thêm em bé đầu lòng. Chỉ nghĩ đến việc Tết này gia đình có thêm một thiên thần nhỏ thôi là tôi đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MINH ANH