Gặp nữ sinh tài sắc vẹn toàn của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Với mình, tỏa sáng là kết quả tất yếu của sự nỗ lực"

Phí Hoàng Bảo Ngọc hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bảo Ngọc là gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z năng động, tự tin và không ngại thử thách. Ở tuổi 21, Bảo Ngọc đã kịp viết nên hành trình thanh xuân rực rỡ của riêng mình với “chiếc CV” đầy ắp thành tích và giải thưởng cao quý. Đó là kết quả xứng đáng của nhiệt huyết tuổi trẻ, kỷ luật và những tháng ngày nỗ lực không ngừng. 

Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Bảo Ngọc là cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Lào Cai), từng đạt giải cao tại kỳ thi HSG cấp Tỉnh môn Tiếng Anh, nhiều năm đứng top đầu trường về thành tích học tập. Cô cũng là thành viên tích cực trong các hoạt động Đoàn - Hội, thể hiện mình là một thành niên trẻ năng động, tự tin.

Phí Hoàng Bảo Ngọc - Sinh viên tiêu biểu của Đại học Kinh tế Quốc dân

Giữ vững tinh thần ấy, Bảo Ngọc bước vào môi trường đại học và tiếp tục chinh phục hàng loạt giải thưởng, nhận về vô số bằng khen từ học thuật tới công tác đoàn thể. Cô từng giành học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc của Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2024 - 2025 và một số Học bổng Doanh nghiệp. Cùng với đó là GPA năm học 2024 - 2025 tuyệt đối 4.0/4.0. 

Bảo Ngọc cũng là tác giả của 06 công trình Công bố Khoa học được xuất bản trên nhiều Tạp chí, Hội thảo Khoa học Quốc gia và Quốc tế. Không chỉ gói gọn bản thân trên giảng đường, Bảo Ngọc còn tích cực tham gia các cuộc thi dành cho sinh viên và liên tiếp gặt hái giải thưởng lớn. 

Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng đảm nhiệm vai trò then chốt trong Đội Truyền thông Đoàn Đại học Kinh Tế Quốc Dân, là thành viên tích cực của các câu lạc bộ, tham gia đầy đủ mọi hoạt động tình nguyện, phong trào sinh viên và nhiều hoạt động xã hội khác. Nữ sinh cũng thử sức ở vai trò ban tổ chức các cuộc thi, hội thảo,... được đánh giá cao. 

Với những thành tích đã đạt được, Bảo Ngọc đã vinh dự nhận khen thưởng Sinh viên 5 Tốt cấp trường và cấp thành phố, nhiều lần nhận bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn - Hội. Bảo Ngọc vinh dự trở thành Sinh viên tiêu biểu của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025. 

Bộ sưu tập thành tích của Bảo Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Nếu phải nói về một động lực lớn nhất, thì với mình, đó không phải là giải thưởng hay danh hiệu, mà là khát khao được trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mình luôn tin rằng: mỗi người đều có một ‘giới hạn tiềm năng’ rất xa so với những gì mình đang thể hiện. Và điều khiến mình không thể dừng lại, chính là câu hỏi: Liệu mình đã thực sự đi đến tận cùng khả năng của mình chưa?”, Bảo Ngọc chia sẻ. 

Chính câu hỏi đó đã kéo cô gái nhỏ bé tiến về phía trước, qua từng cột mốc. Ở từng giai đoạn, động lực của Bảo Ngọc lại có một “hình dạng” khác nhau: Khi học tập, đó là mong muốn hiểu sâu và làm chủ tri thức, chứ không chỉ đạt điểm số cao. Khi nghiên cứu khoa học, đó là sự tò mò và khao khát tạo ra giá trị mới, thay vì chỉ tiếp nhận cái đã có. Khi tham gia hoạt động Đoàn và dẫn dắt đội nhóm, đó là mong muốn được góp phần tạo ra sự trưởng thành cho người khác, không chỉ cho riêng bản thân cô. 

Bảo Ngọc nhấn mạnh, tất cả những nỗ lực của cô trong suốt hành trình thanh xuân rực rỡ ấy đều bắt nguồn từ một điều rất đơn giản: “Mình không muốn sống một phiên bản ‘an toàn’ của bản thân”. Nhìn lại hành trình ấy, Bảo Ngọc không cảm thấy đó là điều gì quá “hào nhoáng” như mọi người thường nghĩ. 

Mình thấy biết ơn nhiều hơn. Biết ơn những lần mình đã không bỏ cuộc khi mọi thứ không thuận lợi. Biết ơn những người đã tin tưởng và trao cho mình cơ hội. Và biết ơn cả những áp lực, vì chính áp lực đã buộc mình phải trưởng thành nhanh hơn. Nếu có một cảm xúc rõ ràng nhất, thì đó là: mình tự hào, nhưng không phải vì những gì mình đã đạt được, mà vì mình biết mình đã thực sự nỗ lực đến cùng”, Bảo Ngọc tâm sự.

Với nữ sinh, điều quan trọng nhất là khi cô nhận ra giải thưởng không phải là đích đến, mà chỉ là những dấu mốc trên hành trình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

Kỷ luật từ những điều nhỏ nhất, nghiêm túc với mục tiêu đề ra

Chia sẻ về bí quyết để đạt thành tích tốt ở mọi mặt cũng như có thể “cân” mọi vai trò, Bảo Ngọc nghĩ đó không phải là một phương pháp quá đặc biệt, mà là cách bản thân mỗi người nhìn nhận việc học và sự phát triển của chính mình một cách có hệ thống và có chủ đích. Nữ sinh không cố gắng làm nhiều hơn người khác, mà luôn cố gắng hiểu rõ mình đang làm gì, vì sao mình làm, và làm như thế nào để hiệu quả nhất. 

Bảo Ngọc luôn cố gắng và khẳng định bản thân ở mọi lĩnh vực

Cụ thể, Bảo Ngọc chia sẻ về 3 nguyên tắc cơ bản mà cô luôn giữ, đó là:

- Thứ nhất, học theo bản chất, không học theo bề mặt. Cô không đặt mục tiêu là “học hết”, mà là “hiểu sâu”. Khi tiếp cận một môn học hay một vấn đề, mình luôn tự đặt câu hỏi: “Cốt lõi của vấn đề này là gì?” hay “Nếu mình phải giải thích lại cho người khác, mình sẽ nói như thế nào?”. Điều này giúp chúng ta không chỉ nhớ lâu, mà còn có thể áp dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh khác nhau.

- Thứ hai, quản trị năng lượng thay vì chỉ quản trị thời gian. Nữ sinh không cố gắng “cân” tất cả mọi thứ cùng lúc. Mỗi giai đoạn, cô sẽ xác định rõ đâu là ưu tiên chính và dành phần lớn năng lượng cho nó. Khi học thì học thật sâu, khi làm việc thì làm thật tập trung, và khi nghỉ thì nghỉ đúng nghĩa. Bảo Ngọc tin rằng: làm ít nhưng “full effort” sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với làm nhiều nhưng phân tán.

- Thứ ba, biến mỗi vai trò thành một mảnh ghép bổ trợ cho nhau. Thay vì tách biệt học tập - nghiên cứu - hoạt động, cô cố gắng kết nối chúng lại: kiến thức học được giúp cô làm nghiên cứu tốt hơn, nghiên cứu giúp tư duy sâu hơn khi học, hoạt động Đoàn giúp nữ sinh rèn kỹ năng thực thi và leadership. Nhờ đó, Bảo Ngọc không cảm thấy mình đang “gánh nhiều vai”, mà là đang xây dựng một hệ sinh thái phát triển cho chính mình.

Nếu có một điều mình cho là đặc biệt, thì có lẽ là mình luôn giữ được sự kỷ luật với những điều nhỏ nhất, và sự nghiêm túc với chính mục tiêu của mình. Còn khi nhìn lại, mình nghĩ điều giúp mình có thể cân được nhiều vai trò không phải là vì mình giỏi hơn, mà là vì mình luôn cố gắng làm mọi thứ với một thái độ rõ ràng: đã làm thì làm đến nơi đến chốn, và đã chọn thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng”, Bảo Ngọc chia sẻ thêm.

Bảo Ngọc được mọi người ưu ái gọi là “con nhà người ta”

Cô gái bé nhỏ có một niềm yêu thích đặc biệt với nhiếp ảnh và xê dịch. Với cô, đó không chỉ là sở thích, mà là một cách để mở rộng góc nhìn về thế giới và về chính mình. Nếu không ở trên giảng đường hay trong các hoạt động, Bảo Ngọc thường tìm thấy bản thân ở một nơi rất khác: sau ống kính máy ảnh, hoặc trên những chuyến đi. 

Nhiếp ảnh dạy mình cách quan sát - không phải chỉ nhìn, mà là nhìn sâu. Một khoảnh khắc, một ánh sáng, hay một biểu cảm rất nhỏ cũng có thể kể một câu chuyện. Và mình nhận ra rằng: khi mình học cách nhìn thế giới kỹ hơn, mình cũng học cách hiểu con người sâu hơn.

Còn những chuyến đi lại cho mình một trải nghiệm rất khác. Mỗi nơi mình đến, mỗi con người mình gặp đều mang lại một góc nhìn mới - có khi rất khác, thậm chí trái ngược với những gì mình từng nghĩ. Có những chuyến đi không quá xa, nhưng lại khiến mình thay đổi cách nhìn nhận về rất nhiều điều. Và mình nghĩ: đi nhiều không phải để đi xa, mà là để đi sâu - sâu hơn vào trải nghiệm, vào hiểu biết, và vào chính bản thân mình”, Bảo Ngọc bộc bạch.

Với cô, nhiếp ảnh và du lịch không phải là những khoảng nghỉ tách biệt khỏi cuộc sống học tập hay công việc, mà là một phần giúp cô cân bằng và làm giàu thêm hành trình phát triển của bản thân. Vì cuối cùng, Bảo Ngọc tin rằng: một người không chỉ trưởng thành qua những gì học được, mà còn qua những gì đã đi qua và đã cảm nhận.

Chỉ cần nỗ lực, ai cũng có cơ hội tỏa sáng 

Trong hành trình học tập và phát triển, Bảo Ngọc luôn tâm niệm: “Nếu thiên phú có thể khiến một người tỏa sáng rực rỡ, thì nỗ lực cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự”. Bảo Ngọc thừa nhận, cô không phải là người bắt đầu với lợi thế vượt trội, nhưng cô tin rằng sự bền bỉ và kỷ luật có thể bù đắp, thậm chí vượt qua những gì gọi là “thiên phú”. 

Bảo Ngọc đã có một hành trình thanh xuân rực rỡ 

Chính vì điều đó, Bảo Ngọc không đặt niềm tin vào việc mình giỏi đến đâu, mà đặt niềm tin vào việc mình sẵn sàng đi xa đến đâu vì mục tiêu của mình. Với cô, khi một người thực sự kiên trì đủ lâu và đủ sâu, sự tỏa sáng không còn là đặc quyền của thiên phú - mà trở thành kết quả tất yếu của sự nỗ lực.

Cũng chính trong hành trình nỗ lực bền bỉ ấy, Bảo Ngọc nhớ nhất một kỷ niệm có phần “đáng cười” một chút, đó là lần đầu tiên cô đứng ở vị trí lead một dự án lớn. Cũng chính trải nghiệm ấy đã giúp cô gái bé nhỏ trưởng thành hơn, trong cả tư duy và hành động. 

Hôm đó là một sự kiện quan trọng, mình phụ trách lead mảng truyền thông. Mọi thứ trước đó mình đã chuẩn bị rất kỹ, timeline rõ ràng, phân công đầy đủ, mình nghĩ là… ổn rồi. Nhưng đúng ngày diễn ra, mọi thứ bắt đầu lệch nhịp: nội dung cần chỉnh sửa gấp, thiết kế chưa kịp hoàn thiện, và team thì ai cũng đang cuống lên vì deadline sát nút. 

Có một khoảnh khắc mình đứng giữa rất nhiều việc cùng lúc, xung quanh là mọi người đang hỏi liên tục, và trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ: Ok… đây không còn là bài tập nữa rồi. Nhưng thay vì hoảng, mình lại thấy… hơi buồn cười. Vì lần đầu tiên mình nhận ra rõ ràng rằng: leadership không phải là lúc mọi thứ hoàn hảo, mà là lúc mọi thứ rối nhất nhưng mình vẫn phải giữ được sự bình tĩnh.

Mình bắt đầu: Chia lại việc ngay tại chỗ, ưu tiên những thứ quan trọng nhất và cố gắng giữ tinh thần cho cả team. Cuối cùng, sự kiện vẫn diễn ra rất ổn. Sau hôm đó, cả team ngồi lại với nhau, vừa mệt vừa cười vì “một ngày sóng gió”, Bảo Ngọc nhớ lại.

Phía sau ánh hào quang là vô vàn áp lực mà cô gái nhỏ đã trải qua

Với trải nghiệm ấy, Bảo Ngọc nhớ nhất không phải là việc bản thân đã xử lý tốt như thế nào, mà là cảm giác từ một người chỉ quen làm tốt phần việc của mình, cô đã bắt đầu học cách “gánh” cả một tập thể. Và đến bây giờ, mỗi khi gặp áp lực, cô lại nhớ đến khoảnh khắc đó như một lời nhắc rằng: “Mình đã từng vượt qua những ngày rối hơn rất nhiều, nên không có lý do gì để mình chùn bước ở hiện tại”.

Vững vàng bước tiếp để khẳng định giá trị bản thân

Chia sẻ về gia đình, Bảo Ngọc cho biết, những người thân yêu chính là nguồn động lực lớn nhất và bền vững nhất trong hành trình thanh xuân của cô. Bảo Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, ông bà và bố mẹ mình đều là giáo viên. Từ rất sớm, cô đã được sống trong một môi trường mà việc học không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một giá trị được trân trọng.

Điều Bảo Ngọc biết ơn nhất không phải là việc được định hướng theo con đường học thuật, mà là cách bố mẹ mình đã đồng hành. Bố mẹ chưa bao giờ đặt ra áp lực kiểu “con phải đạt được điều này, con phải trở thành người kia”. Thay vào đó, bố mẹ luôn chọn cách: tin tưởng, lắng nghe và tôn trọng lựa chọn của con cái.  Chính sự tin tưởng đó lại trở thành một “áp lực” tích cực rất lớn khiến cô luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng nghiêm túc hơn, không phải để làm hài lòng ai, mà để xứng đáng với niềm tin mà mình nhận được.

Có những lúc mình mệt, những lúc áp lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình, nghĩ đến hành trình của bố mẹ, mình lại có thêm một lý do để không dừng lại. Với mình, gia đình không phải là nơi tạo ra áp lực để mình phải thành công, mà là nơi giúp mình có đủ nền tảng để đi xa, và đủ bình yên để quay về. Và có lẽ, điều mình luôn mang theo trong mọi hành trình là: mình không cố gắng một mình, mình đang mang theo cả niềm tin, sự kỳ vọng và tình yêu của gia đình phía sau”, Bảo Ngọc tâm sự. 

Gia đình vừa là chỗ dựa, cũng là động lực của Bảo Ngọc

Được tạo điều kiện tốt nhất, Bảo Ngọc đã tự quyết định chọn theo đuổi ngành Kinh doanh Quốc tế, không phải vì đó là một ngành “mở” và nhiều cơ hội, mà vì cô muốn đặt bản thân vào một môi trường đủ lớn, đủ cạnh tranh và đủ biến động để buộc mình phải phát triển.

Với Bảo Ngọc, Kinh doanh Quốc tế không chỉ là câu chuyện về giao thương giữa các quốc gia, mà là nơi hội tụ của rất nhiều yếu tố: kinh tế, chiến lược, văn hóa, công nghệ và cả tư duy toàn cầu. Điều đó khiến cô cảm thấy đây không phải là một ngành học “an toàn”, mà là một hành trình đòi hỏi khả năng thích nghi và tư duy đa chiều rất cao và đó chính là điều mình tìm kiếm.

Ở đó, mình không chỉ học cách kinh doanh, mà học cách nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh toàn cầu, hiểu sự khác biệt và kết nối giữa các thị trường, và quan trọng nhất là ra quyết định trong những môi trường không chắc chắn. Mình chọn ngành này cũng vì mình tin rằng: thế hệ của mình sẽ không còn bị giới hạn trong một thị trường hay một biên giới nào nữa.

Và nếu muốn đi xa, mình cần chuẩn bị cho mình một tư duy đủ rộng, một nền tảng đủ chắc và một khả năng thích ứng đủ linh hoạt. Khi nhìn lại, mình nghĩ quyết định này không chỉ là chọn một chuyên ngành, mà là chọn một cách để mình phát triển: không ngừng mở rộng giới hạn của bản thân trong một thế giới luôn vận động”, Bảo Ngọc thầm cảm ơn quyết định đúng đắn của mình.

Tất cả trở thành động lực để Bảo Ngọc tiếp tục cố gắng

Nói về tương lai, nữ sinh không nhìn nó như một đích đến cố định, mà là một hành trình bản thân muốn chủ động kiến tạo. Có một định hướng rất rõ ràng mà Bảo Ngọc đang theo đuổi: trở thành một người có đủ năng lực để làm việc trong môi trường toàn cầu, và đủ bản lĩnh để tạo ra giá trị ở những sân chơi lớn.

Bảo Ngọc cho biết, mục tiêu lớn nhất của cô là được làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia, nơi cô có thể va chạm với những tiêu chuẩn cao, những môi trường cạnh tranh và đa văn hóa. Bảo Ngọc luôn tin rằng, đó sẽ là nơi giúp cô trưởng thành rất nhanh không chỉ về chuyên môn, mà cả về tư duy và bản lĩnh. Cô cũng mong muốn được theo học chương trình thạc sĩ tại châu Âu, để cơ hội tiếp cận với những góc nhìn toàn cầu sâu sắc hơn, cũng như học hỏi từ những nền giáo dục tiên tiến.

Nếu nói sâu hơn về mục tiêu, thì điều mình hướng tới không chỉ là đi đâu hay làm gì, mà là trở thành một phiên bản đủ tốt để có thể bước vào bất kỳ môi trường nào và vẫn tạo ra giá trị của riêng mình. Mình không quá vội vàng để đạt được điều gì đó thật nhanh, nhưng rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho hành trình dài phía trước. Vì mình tin rằng, khi mình đầu tư đủ sâu cho bản thân, thì cơ hội không còn là thứ mình phải đi tìm mà sẽ là thứ tự tìm đến mình”, Bảo Ngọc nhắn nhủ. 

THẢO ANH