Kỷ luật với việc lên lớp rất quan trọng
Khi còn là học sinh, Bảo Ngọc đã có 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô tự nhận mình không phải học sinh quá nổi bật hay đứng top đầu, kết quả học tập chỉ dừng ở mức “đủ tốt”. Nhưng bù lại, Bảo Ngọc rất năng động trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là văn hóa - văn nghệ và công tác Đoàn.
Nữ sinh luôn nghĩ bảng thành thành tích thuần túy đó chưa phản ánh hết con người mình ở giai đoạn ấy, nên ngay khi bước vào môi trường đại học, cô quyết định thay đổi thái độ học tập, đặt mục tiêu nghiêm túc hơn với việc học. Chính quyết tâm mạnh mẽ khi ấy đã giúp Bảo Ngọc gặt hái được những thành tựu xứng đáng.

Nguyễn Bảo Ngọc tốt nghiệp thủ khoa ngành Marketing và Truyền thông tại Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội)
Trong suốt 4 năm tại Trường Quản trị và Kinh doanh, Bảo Ngọc liên tục đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc, nhận được 8 kỳ học bổng loại Giỏi – Xuất sắc của Nhà trường và các học bổng doanh nghiệp. Đặc biệt là danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp sau những năm miệt mài cố gắng. Với cô, những con số ấy không chỉ là thành tích, mà là minh chứng cho một hành trình tự trưởng thành và vượt qua chính mình.
Chia sẻ về phương pháp học tập, Bảo Ngọc cho biết, bạn thân không có một bí quyết “cao siêu” nào. Cô luôn tin chính những điều rất cơ bản, khi được làm một cách triệt để, lại tạo ra sự khác biệt. Điều quan trọng nhất vẫn là kỷ luật với việc lên lớp. Trong suốt 4 năm đại học, Bảo Ngọc không nghỉ bất kỳ buổi học nào, dù là môn chuyên ngành hay môn đại cương.
“Khi lên lớp, mình tập trung lắng nghe và ghi chép lại những phần mà thầy cô nhấn mạnh là quan trọng, thay vì ghi chép dàn trải. Ngoài ra, mình luôn chủ động trong các bài tập nhóm, thường xuyên nhận vai trò nhóm trưởng. Việc đứng ở vị trí này buộc mình phải học, đọc kiến thức tổng quan, tìm hiểu được nhiều hơn để có thể triển khai với nhóm và còn kiểm tra nội dung khi các thành viên trong nhóm làm bài.
Ngoài ra mình cũng học được cách chịu trách nhiệm, điều phối con người, giải quyết mâu thuẫn, mình nghĩ những kỹ năng đó sách vở không dạy nhưng lại vô cùng cần thiết sau này”, Bảo Ngọc chia sẻ thêm.

Bảo Ngọc đã đạt được kết quả học tập xứng đáng sau những nỗ lực
Trưởng thành từ các hoạt động phong trào
Ngoài học tập, Bảo Ngọc luôn coi các hoạt động phong trào là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của bản thân. Từ thời phổ thông, nữ sinh đã rất yêu thích văn hóa văn nghệ, từng tham gia BCH Đoàn trường và làm Bí thư Chi đoàn lớp, nên khá năng động và chủ động trong các hoạt động tập thể.
Lên đại học, ngoài việc tham gia CLB Văn nghệ, Bảo Ngọc còn đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB Tình nguyện. Cô đặc biệt yêu thích các hoạt động thiện nguyện vì ở đó, cô cảm nhận được giá trị của việc cho đi. Mình từng là Trưởng dự án của nhiều hoạt động thiện nguyện với mong muốn mang đến những điều nhỏ bé nhưng ấm áp cho người kém may mắn hơn.
Cũng chính những hoạt động đoàn thể đã giúp Bảo Ngọc rèn luyện khả năng vượt qua mọi giai đoạn khó khăn, đứng vững với lập trường của bản thân. Đôi lúc, cô còn tự tạo áp lực cho bản thân để kích thích ý chí và nỗ lực, nhưng không điều gì là không thể vượt qua.

Bên cạnh Bảo Ngọc luôn có những người đồng hành tuyệt vời
“Khoảng thời gian khiến mình nhớ nhất chắc chắn là những kỳ thi và giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp. Môi trường học tập tại trường khá khắc nghiệt, thầy cô luôn đề cao tinh thần học thật - thi thật, không có chuyện ưu ái hay nương tay trong thi cử. Ai không học kỹ là trượt, không có ngoại lệ.
Từ năm hai trở đi, toàn bộ các kỳ thi đều 100% bằng tiếng Anh, trong khi khối lượng kiến thức rất lớn, nên áp lực là điều không thể tránh khỏi. Có những lúc mình đùa rằng để đạt được danh hiệu này, tóc trên đầu mình cũng đã vơi đi gần một nửa.
Riêng với khóa luận tốt nghiệp, mình may mắn khi được cô TS. Bùi Thị Hải Yến và thầy TS. Hoàng Anh Tuấn tận tình hướng dẫn. Tuy nhiên, do tự đặt cho mình mục tiêu phải đạt từ 9 điểm trở lên, nên mình đã tự tạo áp lực rất lớn cho bản thân và có những giai đoạn stress thực sự”, Bảo Ngọc kể lại.
Tiếp tục hành trình học hỏi suốt đời
Được biết, gia đình Bảo Ngọc có truyền thống làm trong ngành giáo dục, vì vậy bố rất nghiêm khắc trong chuyện học hành. Tuy nhiên, trong suốt 12 năm phổ thông vì được bố mẹ bao bọc, thành tích của cô cũng chỉ ở mức “bình bình”, và chỉ đến khi lên đại học, sống xa gia đình, nữ sinh mới thực sự nhận ra giá trị của sự tự giác.
“Học phí mỗi kỳ của mình cũng cao mà chưa kể phí sinh hoạt bố mẹ cho mỗi tháng nữa. Nghĩ đến công sức bố mẹ đã bỏ ra cho mình ăn học, mình lại tự nhắc bản thân phải cố gắng hơn nữa để không phụ sự “đầu tư” ấy. Gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc, mà còn là động lực âm thầm giúp mình không cho phép bản thân bỏ cuộc”, Bảo Ngọc tâm sự.

Gia đình là động lực, cũng là điểm tựa vững chắc cho Bảo Ngọc
Nói về ngành học, ban đầu Bảo Ngọc khá phân vân giữa ngành Marketing và ngành Truyền thông tại một số trường đại học khác. Thời điểm đó, bản thân cô nghiêng nhiều hơn về Truyền thông, nhưng các trường phù hợp với năng lực và điều kiện của cô lại chưa thực sự có ngành đúng như mong muốn.
Ngành Marketing và Truyền thông của Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) đến với Bảo Ngọc như một cái duyên định sẵn. Ban đầu, khi cô còn đang băn khoăn giữa ngành Marketing và Truyền thông, thì tình cờ thấy thông tin tuyển sinh của trường với mức điểm đầu vào phù hợp và chương trình đào tạo khá hấp dẫn.
Có ngành học gói gọn cả hai niềm đam mê, Bảo Ngọc chủ động tìm hiểu kỹ hơn, đăng ký tham gia các vòng sơ tuyển và phỏng vấn đánh giá EQ. Sau khi trải qua quá trình đó, cô cảm thấy đây chính là môi trường phù hợp để mình phát triển lâu dài.
Sau 4 năm nỗ lực từng ngày, danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp khiên Bảo Ngọc thực sự rất vui và tự hào. Cô chia sẻ, khi bước vào đại học, dù quyết tâm thay đổi bản thân và tự giác hơn, nhưng mục tiêu ban đầu của cô chỉ đơn giản là không bị nợ môn, chứ chưa từng nghĩ đến việc trở thành thủ khoa.
“Các bạn trong lớp và trong khóa học của mình đều rất giỏi, môi trường học tập có sự cạnh tranh khá cao. Chính vì vậy, mình chỉ tập trung vào việc cố gắng từng chút một, cải thiện bản thân mỗi ngày. Khi biết mình đạt được danh hiệu này, mình cảm thấy tự hào về chính mình và tự tin hơn rất nhiều trên hành trình phía trước”, Bảo Ngọc cho biết.

Nữ thủ khoa mong muốn sẽ tiếp tục được học hỏi và cố gắng
Trong thời gian tới, nữ thủ khoa mong muốn được đi làm trong 1 - 2 năm đúng với chuyên ngành Marketing và Truyền thông, để có cơ hội cọ xát thực tế, áp dụng kiến thức đã học và tiếp tục học hỏi từ môi trường doanh nghiệp.
Về lâu dài, Bảo Ngọc cũng ấp ủ kế hoạch học lên cao hơn, để mở rộng tư duy và chinh phục những con đường mới trong sự nghiệp. Với nữ thủ khoa, hành trình học tập không dừng lại ở tấm bằng tốt nghiệp, mà là một quá trình học hỏi suốt đời, giúp cô hoàn thiện bản thân và truyền động lực tới mọi người.