Trong đợt gió lạnh mùa đầu tiên tràn về, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Bắc giảm sâu khiến nhiều người dân đã phải chuẩn bị áo khoác, quàng khăn khi ra đường.
Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng 10/10, Hà Nội bắt đầu đón đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên do bộ phận không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.
Theo đó, nền nhiệt độ giảm sâu dao động từ 19 đến 23 độ C.Tại khu vực hồ Gươm sáng cùng ngày, người dân đi đạp xe, tập thể dục tại đây đã phải mặc thêm áo khoác để giữ nhiệt độ.Tại khu vực Đại lộ Thăng Long sáng cùng ngày, người tham gia giao thông cũng trang bị nhiều áo khoác để đón đợt rét đầu tiên tại Thủ đô. Nhiều người dân thủ đô trang bị kín mít áo rét, khăn ấm… Trẻ em được bố mẹ đưa đến trường với đồng phục mùa đông tránh rét.Tại khu vực chờ xe bus, từ sáng sớm, nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng để tránh lạnh và tắc đường sáng thứ 2 đầu tuần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Trong năm nay, gió lạnh sẽ hoạt động sớm, khiến mùa đông năm nay đến sớm hơn. Nhiệt độ trung bình năm nay cũng được dự báo có thể thấp hơn so với trung bình hàng năm.
Ông thổ lộ: "Nhiều người cứ nói sao ông này khen vợ ông hoài! Không phải đâu, tôi nói bằng sự thật, bằng trong tâm của tôi. Bởi một người vợ mà lo cho 4 đứa con, từ lúc nó còn nhỏ cho tới lớn, đó là tình thương mà tôi rất quý ở người phụ nữ".
Nhu cầu du lịch đang gia tăng trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), với ngày càng nhiều du khách mong muốn khám phá những điểm đến mới và tìm kiếm trải nghiệm ý nghĩa.
Ngày 17/05 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc gia với chủ đề “Thực phẩm chức năng và Tư vấn đầu tư phát triển Thực phẩm chức năng Việt Nam 2025”, quy tụ hơn 200 đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước cùng đại diện doanh nghiệp trong ngành.
Người thân và bạn bè cùng nhau tổ chức một buổi lễ cầu nguyện vào dịp 1 năm ngày mất của Đức Tiến. Cô ruột của nam diễn viên đã vượt hàng nghìn km để đến tham dự.