XEM VIDEO: Hiền Thục tiết lộ về con gái, cho biết muốn vào viện dưỡng lão lúc già.
Hiền Thục chia sẻ những mối tình thanh xuân và cho biết mình sống “kiếp công chúa ế”
Mới đây ca sĩ Hiền Thục xuất hiện trong chương trình The Khang Show và có nhiều tâm sự về cuộc sống, sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ và MC Nguyên Khang đã thân thiết từ lâu, rất quý mến nhau. Trong cuộc trò chuyện, Hiền Thục luôn gọi Nguyên Khang là “anh” và xưng “em” khiến nhiều khán giả thắc mắc, vì cô hơn nam MC tới 4 tuổi.
Được biết, trong một lần đi chung show với Hiền Thục, Nguyên Khang từng chia sẻ dù anh nhỏ tuổi hơn nhưng Hiền Thục vẫn muốn xưng “anh em” và cô cho phép điều đó. Anh trân trọng sự trẻ trung của Hiền Thục dù ban đầu hơi ngượng vì Hiền Thục là tiền bối. Cũng qua cuộc trò chuyện lần này, có thể thấy giọng ca Nhật ký của mẹ lúc nào cũng ngọt ngào, dịu dàng như một cô em gái nhỏ.
Hiền Thục đầy trẻ trung, xinh đẹp trong cuộc trò chuyện mới đây.
Khi đọc cuốn sách đầu tay mới ra mắt của Hiền Thục, Nguyên Khang tò mò một trang viết về những mối tình thanh xuân. Cô viết: “Mình xinh không? 16 tuổi, chú Đơn Dương đã ghi lại hình ảnh đẹp nhất của thời thiếu nữ. Học sinh Lê Quý Đôn thời bấy giờ đang rộ chuyên ban, mình vào ban C chuyên văn xong không hiểu sao cuối cùng lại chuyển qua 10A4 chuyên toán, tiếc là cũng học được có một năm thì mình thi đỗ vào trường quốc gia âm nhạc nên giã từ trường năm 17. Lúc xưa, từ thời bé cho đến hết thời nữ sinh, nghĩ lại giờ mình vẫn cười thầm sao cái kiếp ế nó cứ đeo bám mình mãi.
Thật, chả có ma nào ngó tới mình, toàn tình đơn phương từ lớp 1 đến lớp 12. Để nhớ tên mấy bạn mình yêu thầm nhé: Lớp 1, bạn lớp trưởng Trần Trung Phong, trường tiểu học Trần Văn Đang. Lớp 8 ‘crush’ cái bạn nam thần Lê Khắc Tuấn Huy. Lớp 10 nắm tay cái anh kia tên Bành Tuấn Kiệt, vừa nắm xong anh ấy đi luôn. Ôi lớp 12, nhạc viện thành phố, chán quá không yêu ai nữa, trở thành đứa con gái có nickname xấu nhất mọi thời đại: ‘Gái khùng’. Ok mình ổn, vài dòng về cái tình thảm bại của mình, mong các bạn ế lâu dài đừng buồn”.
Nữ ca sĩ kể tên cả những người mình từng yêu thầm.
Nam MC thắc mắc tại sao Hiền Thục đẹp như vậy mà ế, nữ ca sĩ đồng tình: “1000 câu hỏi tại sao luôn đó! Tại sao đẹp mà kỳ vậy đó!” Anh cũng bất ngờ khi Hiền Thục nhớ tên những “crush” của mình từ nhỏ và hỏi: “Em có list các người yêu cũ à?” Bà mẹ một con bày tỏ: “Em ghi ra luôn á. Mà có bấy nhiêu thôi! Bây giờ em vẫn ế”.
Nhưng Nguyên Khang không tin: “Tôi biết là chỉ một vài người xung quanh của Hiền Thục mới biết cô ấy không hề ế. Cũng có một vài cuộc tình đã lướt qua cuộc tình của cô ấy. Nhưng tôi thắc mắc tại sao Hiền Thục ‘tuyển người’ khó như vậy, tiêu chuẩn của Thục cao lắm à?”
Hiền Thục tự nhận bây giờ vẫn là "công chúa ế".
Hiền Thục dí dỏm nói: “Chuyện tình cảm của em quán triệt như sau: Anh nào thì cũng là anh, nhiều tuổi hơn cũng là anh, nhỏ tuổi hơn cũng là anh, anh Khang cũng là anh. Có nhiều anh lướt qua trong đời của mình nhưng mà quan trọng là ai đã ở lại bên cạnh mình. Không phải là mình mong có nhiều bạn trai mà mình mong một mối quan hệ cuối cùng tồn tại đi với mình nhiều năm. Hoàng tử không xuất hiện thì công chúa vẫn là công chúa. Cho nên mình cứ tiếp tục cái kiếp công chúa ế đi, không có sao hết. Ế bây giờ là thời đại”.
Bà mẹ đơn thân cho biết mình vẫn là “cô gái cả tin” và vẫn tin vào nhân duyên trên đời. Nguyên Khang bất ngờ cho rằng: “Những anh được đề cập ở đây đều không phải là những anh mà tôi tin. Những anh mà không được đề cập tên lại là những anh mà tôi không thấy viết trong sách”.
Ở tuổi 44, cô vẫn được sự hồn nhiên, trong trẻo trong tâm hồn.
Có con gái duy nhất nhưng muốn vào trại dưỡng lão
Tại talkshow, Hiền Thục có nhiều tâm sự về con gái Gia Bảo. Cô cho biết: “Gia Bảo rất giản dị, không thích đồ hiệu, không mê shopping. Con bé từng nói với em: ‘Mẹ cho con học xong đại học ở TP.HCM rồi hãy cho con đi du học’. Em đồng ý vì... em không thể rời xa nó. Nếu con đi, chắc em phải theo qua đó, rồi thỉnh thoảng về nước biểu diễn”.
Về tính cách, Gia Bảo thừa hưởng khoảng 70% của mẹ, chỉ có điều không điệu như mẹ. Nhưng cô bé có tư tưởng, suy nghĩ và hành động trong vô thức như mẹ. Gia Bảo nghe nhạc và chơi đàn nhưng gu khác với Hiền Thục. Cô bé thường nghe âm nhạc hàn lâm, loại cổ điển nhất.
Giờ con gái Hiền Thục đã lớn. Nguyên Khang cho rằng con gái rồi sẽ có bạn trai, rời xa vòng tay mẹ và nữ ca sĩ cũng phải có một người nào đó lo lắng cho mình. Hiền Thục phản bác: “Tại sao anh lại có suy nghĩ cổ điển như thứ âm nhạc mà con gái em đang nghe vậy! Em bảo với con gái hãy học thật giỏi để đi làm kiếm nhiều tiền, không phải để nuôi con hay nuôi mẹ. Mà để cho mẹ một số tiền để mẹ vô nhà dưỡng lão lúc mẹ về già, nhà dưỡng lão 5 sao! Nó đã chấp nhận rồi (Cười)”.
Hiền Thục cho biết con gái Gia Bảo rất giản dị, không điệu như mẹ.
Nam MC cho rằng: “Phí cả thanh xuân và cuộc đời, vì em hát hay, nổi tiếng và xinh đẹp, sao ở giai đoạn này không tìm được người phù hợp? Theo quan niệm của người Á đông, không đứa con nào nỡ nhẫn tâm để đưa ba mẹ vào viện dưỡng lão cả”.
Hiền Thục đáp: “Do mình nhồi sọ nó thôi! Mình sẽ nhồi sọ nó từ bây giờ là mẹ cần đi viện dưỡng lão 5 sao và cần rất nhiều tiền! Em khác người ta. Có thể nó lạ lùng, nhưng em nghĩ khi mình già, một là mình tự do tự tại đi chơi với những người bạn già của mình. Em không thích là gánh nặng của con cái, lúc nào cũng phải lo cho mẹ nhiều quá, sợ mẹ đi đứng, ở nhà không có ai, một mình cô đơn. Trong khi thật ra em không cô đơn tí nào hết. Em là một người vui vẻ, không buồn đâu, chỉ cô đơn ở một số thời gian nào đó ngắn ngủi. Con em cũng rất thú vị, hề hước”.
Nữ ca sĩ cho biết mình và con gái như hai người bạn: “Nói chuyện với con gái là một trong những điều làm tôi thấy thoải mái nhất trong ngày. Mỗi tối là nó phải sang phòng thăm hỏi, nếu không là mẹ buồn, mẹ khóc. Có điều là nó nói chuyện nhiều quá, có khi 2-3 tiếng, em nói ‘Chứ mày có đi về cho tao đi ngủ không? Tao buồn ngủ quá rồi!’ Thân tới cỡ đó!”
Nữ ca sĩ "nhồi sọ" con gái về việc mình cần nhiều tiền để vào viện dưỡng lão khi già.
Tâm sự về việc làm mẹ năm 21 tuổi, Hiền Thục cho rằng đó là quyết định đúng đắn và hạnh phúc. Cô thổ lộ: “Bây giờ thì em đồng ý với điều này 2 tay luôn. Nhưng hồi xưa, em làm mẹ năm 21 tuổi. Theo dòng sự kiện hồi đó, những định kiến xã hội lúc bấy giờ là nó khủng khiếp lắm. Lúc đó thấy xui xui, bây giờ xui mà hên nha. Biết đâu cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới nhờ quyết định nào đó.
Thật ra làm mẹ năm 21 tuổi cũng không phải sớm, vừa đúng tuổi vừa để cân bằng lại sức khỏe của mình từ khi sinh đứa con đó và khoảng cách của mình đối với đứa bé nó không quá xa để tư tưởng về thế hệ không cdài quá 4. Mình hiểu con mình và con mình hiểu mình, đó là điều quan trọng trong giáo dục con cái của em”.
Bà mẹ ngoại tứ tuần có lối sống vui tươi, tích cực.
Ngoài con gái, Hiền Thục còn luôn gắn bó với một chú chó nhỏ tên là Bờm. Cô cho biết Bờm năm nay 11 tuổi, chú chó cưng này đã trải qua nhiều chuyện cùng cô từ thay đổi người yêu, thay đổi nhà, cả không gian và tư tưởng của cô. Mỗi khi cô buồn, nó thường tới vuốt, xoa dịu nỗi đau cho cô.