XEM VIDEO: Hà Hồ xúc động rơi nước mắt trước khoảnh khắc các em bé cô nhi bị bỏ rơi hát bài hát về mẹ (Nguồn: Hành trình 20+)
Hồ Ngọc Hà: "Tôi hiểu rằng, là một người mẹ không ai muốn bỏ con mình"
Mới đây trong chương trình Hành trình 20+, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng mẹ ruột của mình và người mẫu Lê Thúy đã tới thăm, tặng quà các em nhỏ mồ côi tại một ngôi chùa. Cô tâm sự: “Hôm nay thì Hà và mẹ cũng như Lê Thúy sẽ cùng đi đến một ngôi chùa để thăm một em bé, một hoàn cảnh cực kỳ đáng thương mà chúng ta vẫn thường đọc ở đâu đấy trên mạng xã hội. Đó là những em bé bị cha mẹ của mình bỏ lại ở trước cổng chùa và được các sư cô, sư thầy nhận vào nuôi”.
Nữ ca sĩ đã được gặp cô bé Ngọc Thiện 13 tuổi, từng bị bỏ rơi trước cổng chùa khi còn sơ sinh và được các sư cô cưu mang, nuôi dưỡng. 13 năm qua vẫn không thấy người thân đến chùa tìm em. Ngọc Thiện là cô bé ngoan, học giỏi. Em mong ước sẽ theo Phật học, lấy bằng đại học và trở thành tu sĩ, chở che cho những mảnh đời giống như mình.
Hồ Ngọc Hà xúc động khi nghe tâm sự của các em bé từng bị bỏ rơi ở cổng chùa.
Hồ Ngọc Hà xúc động khi nghe cô bé nói rằng không còn thắc mắc hay trách cứ cha mẹ ruột của mình nhưng cũng tủi thân khi thấy bạn bè được bố mẹ đưa đón. Những lúc như vậy, em nghĩ về công lao nuôi dưỡng của các sư cô để vượt qua. Nghe câu chuyện của các em ở mái ấm, Hà Hồ thấu hiểu hơn tâm tư và nghị lực của các em.
Cô nghẹn ngào thổ lộ: "Tôi hiểu cảm giác của các em vì tôi cũng có con, cũng là mẹ. Tôi có một suy nghĩ khác. Có thể tôi may mắn vì có một công việc để làm, có thu nhập. Cho nên khi tôi có con, tôi có một nỗi sợ khác. Tôi sợ khi mình không còn sống trên cõi đời này nữa thì con của mình như thế nào?
Khi bước vào đây, nhìn hoàn cảnh các bé ở đây, tôi hiểu rằng, là một người mẹ không ai muốn bỏ con mình. Tôi mong các em thấu hiểu rằng cuộc đời mình sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh. Mình không lựa chọn được nơi mình sinh sống nhưng hãy sống cho trọn vẹn. Các em được vô chùa, đọc kinh, làm những việc ý nghĩa. Chắc chắn nỗi buồn ai cũng phải có nhưng sau đó mình thoát ra và mình cảm thấy bình an".
Cô cho biết bản thân có một nỗi sợ là khi mình rời cõi đời, các con sẽ thế nào!
"Những người mẹ nào đang định bỏ lại những đứa con của mình thì các bạn nên suy nghĩ lại"
Khi nghe các bé hát ca khúc về mẹ, Hồ Ngọc Hà ngồi dưới rơi nước mắt. Cô bày tỏ: "Khi nghe các con hát về mẹ, Hà nghĩ những người mẹ nào mà đang có một suy nghĩ là bỏ lại những đứa con của mình thì các bạn nên suy nghĩ lại. Bởi đã có định mệnh được gặp nhau rồi thì phải ở lại với nhau và chăm sóc cho nhau. Hy vọng những trường hợp mồ côi như thế này ngày càng ít lại, để cho các con có được sự yêu thương, che chở từ phía cha mẹ của mình.
Và cũng thật sự biết ơn những tình yêu to lớn của các sư cô ở các mái ấm dành cho các em bé như thế này. Hà nuôi 1-2 đứa con cũng đã thấy rất là vất vả rồi. Ở đây có hàng chục bé như thế, rất là nhiều độ tuổi khác nhau. Những người giúp đỡ cũng rất ít, mọi người đến đây bằng cả tấm lòng. Với Hà, tình yêu của họ quá vĩ đại".
Nữ ca sĩ rơi nước mắt khi nghe các em hát về mẹ.
Bà mẹ 3 con đã cùng ekip tổ chức Trung thu cho các bé tại chùa. Cô chia sẻ: "Năm nào ê-kíp của Hà cũng tổ chức một buổi Trung thu nhỏ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ riêng Trung thu, mà khi có cơ hội Hà cũng muốn đến với các bé mồ côi. Là một người mẹ nên thường đối tượng mà Hà quan tâm là các em bé mồ côi. Vì Hà biết rằng, những dịp lễ Tết, sinh nhật... hơn ai hết, các con nhỏ là những người rất yêu, rất cần được sống trong không khí như vậy.
Như các sư cô ở đây chia sẻ, 81 em nhưng chưa bao giờ dám quên sinh nhật của một em nào. Dù chỉ là một chiếc bánh rất nhỏ, chiếc đèn cầy dành cho riêng mình thôi nhưng mà nếu không có là khóc. Các bạn đừng nhỉ trẻ con không biết gì, thực ra chúng biết rất nhiều, chỉ là mình chưa biết được cảm xúc của các con như thế nào thôi! Nên được đón Trung thu như thế này với các con, với mình nó rất là giản dị nhưng với các con, nó rất vui và tưng bừng rồi".
Hồ Ngọc Hà thường muốn chia sẻ với những em bé mồ côi.
Còn người mẫu Lê Thúy bày tỏ: "Có rất nhiều cảm xúc nhưng không biết sao, lúc bước vào đây tôi cảm giác bị đau lòng. Nhất là khi nghe bé Thiện hát bài về mẹ, Thúy không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, vì mình biết về hoàn cảnh của bé. Bé cố gắng hát một cái bài cũng là điều mà bé đã chia sẻ rằng mình rất mong muốn được có mẹ. Mình thấy như vậy mình buồn lắm".
Hà Hồ cùng mẹ ruột và Lê Thúy đều đau lòng khi chứng kiến những hoàn cảnh của các em nhỏ.