Hoa hậu - MC Kiều Ngân: "Tôi dừng làm việc nhưng tiêu khá nhiều tiền, khiến 2 vợ chồng áp lực vì phải 'cày' lại từ đầu"

Sau khi sinh con đầu lòng, Kiều Ngân nhanh chóng quay lại với nghệ thuật nhờ sự giúp đỡ của ông xã Tronie Ngô và gia đình 2 bên.

Kiều Ngân sinh năm 1989, được nhiều khán giả biết đến khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ 2015. Cô cũng đoạt giải Én Vàng 2017 và là người dẫn chương trình nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Năm 2024, Kiều Ngân tổ chức đám cưới với Tronie Ngô sau một thời gian dài hẹn hò. Đến tháng 11 cùng năm, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng là bé Dino. Nhóc tì rất kháu khỉnh và đáng yêu, góp nhặt hết nét đẹp từ bố mẹ.

Sau khi sinh con đầu lòng, Kiều Ngân cũng sớm quay lại với công việc nghệ thuật. Hãy cùng lắng nghe hành trình “mẹ bỉm chạy show” của người đẹp 8X nhé!

- Cuộc sống của Kiều Ngân và Tronie Ngô thay đổi như thế nào khi có con đầu lòng?

Gia đình tôi thống nhất sẽ tự mình chăm sóc em bé nên thời gian 2 vợ chồng dành hết cho con, ít ra ngoài hơn lúc trước. Cuộc sống thay đổi nhiều chứ, giờ là bố mẹ tập sự, cái gì cũng mới mẻ, bắt đầu học cả. Nhưng cũng rất vui, thú vị và trách nhiệm, lâu lâu căng thẳng và mệt quá thì 2 đứa cũng cãi nhau chứ không phải lúc nào cũng hoà thuận đâu. Nhưng bọn mình thống nhất là sẽ thông cảm cho đối phương và nhanh chóng tìm giải pháp hoà giải.

- Chị và anh Tronie đã phân chia việc chăm con như thế nào? Ai là người “mát tay” hơn?

Vợ chồng tôi chia trách nhiệm ngang nhau, việc gì cũng phải biết làm hết. Thời gian chăm sóc em bé sẽ được chia ra cho phù hợp với lịch làm việc bên ngoài. Nghĩa là bố hoặc mẹ, phải có ít nhất 1 người ở nhà với con.

Tôi thấy anh Tronie mát tay hơn trong việc dạy cho con kỹ năng mới. Mẹ em bé chỉ lo việc ăn và uống sữa thôi. Nhưng bố mới là người đút bé chịu ăn hơn mẹ, có thể là mẹ hơi nóng tính chăng.

- Giai đoạn đầu sau sinh, đâu là khó khăn lớn nhất mà chị phải đối mặt - về thể chất hay cảm xúc?

Thật ra sau khi sinh bé là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì sau 1 năm cuối cùng cũng trở về cơ thể của chính mình, được chạy nhảy được tung tăng mà không còn lo ảnh hưởng đến sinh linh bé bỏng trong bụng nữa. Ngắm con cũng thật sự đem lại niềm vui khó tả mà. Nhờ có chồng và gia đình bên cạnh đầy ắp tiếng cười nên cảm xúc của tôi đã ổn định và trọn vẹn.

Còn thể chất thì tôi cũng không thấy mình gặp vấn đề gì quá khó khăn. Ngoài mấy chuyện lặt vặt mà mẹ sinh thường nào cũng phải trải qua ví dụ bị táo bón, viêm ngứa, thể trạng yếu và thừa cân,... Nó khiến tôi kém tự tin chút, nhưng lại là động lực rất lớn để sau sinh 3 tháng là tôi bắt đầu hành trình giảm cân về dáng.

Khó khăn lớn nhất của tôi chính là vấn đề tài chính. 1 em bé ra đời là vợ chồng tôi đã dành tất cả những điều tốt nhất cho con. Cộng thêm chuyện tôi dừng làm việc nhưng lại chi xài khá nhiều tiền, khiến 2 vợ chồng áp lực vì phải “cày” lại từ đầu. Nhưng nó thật sự đáng mà. (cười).

- Có điều gì chị học được về bản thân mình sau khi làm mẹ mà trước đó chưa từng nhận ra?

Tôi thấy việc sinh 1 em bé và nuôi nấng bé có thể khiến người có “trái tim sắt đá” cũng phải tan chảy. Vì họ biết yêu thương một người nhiều hơn bản thân mình là thế nào và còn yêu thương mọi đứa trẻ trên thế gian này nữa.

Tôi nhận ra mình dễ mủi lòng, dễ rơi nước mắt vì bất kỳ em bé nào bị đối xử không tốt. Tôi cũng phát hiện ra đứa trẻ có thể khiến mẹ nó dậy sớm, trở thành phiên bản bận rộn như siêu nhân, việc gì cũng biết làm. Và còn là một người quan tâm đến sức khoẻ, ăn uống tốt, giữ gìn sức khoẻ, tích cực làm việc và cảm thông nhiều hơn.

- Bé Dino ở nhà có tính cách như thế nào? Theo Kiều Ngân thì nhóc tì nhà mình giống bố hay mẹ hơn?

Dino khá là điềm đạm, hay cười và biết giao tiếp bằng mắt với mẹ. Tôi thấy ở khoản cười tươi là giống mẹ nhiều, còn đường nét của bé thì như đúc ra 1 khuôn từ bố.

- Gia đình 2 bên hỗ trợ Kiều Ngân thế nào trong quá trình chăm sóc con cái?

Bà nội và bà ngoại của Dino rất thường xuyên qua giữ em bé để vợ chồng tôi yên tâm “chạy show” kiếm tiền và tận hưởng sở thích một chút. Giống như Tronie đi đánh pickleball thì tôi cũng có chút thời gian chơi môn thể thao mình thích là “đu cột” nữa. Thật tuyệt vời khi có 2 người mẹ tâm lý và thương cháu đến vậy. 

Gia đình 2 bên đồng ý kiến là sẽ thay phiên nhau chăm cháu chứ không cần thuê người giúp. Còn nuôi con theo phương pháp nào thì ông bà rất lắng nghe và tôn trọng ý kiến của vợ chồng tôi.

- Người ta thường nghĩ làm mẹ là phải hy sinh đam mê cá nhân. Còn chị, chị đã giữ "lửa nghề" thế nào khi trở thành mẹ?

Người ta nói đâu có sai, mẹ bỉm hy sinh thời gian và đánh đổi nhiều thứ để có 1 “thiên thần nhỏ” đó chứ! Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi đã rời xa ánh đèn sân khấu khá lâu rồi. Nhưng đó không phải là sự chấm hết hay dừng hẳn đam mê mà nó khiến tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, chất vấn mình về sự nghiệp riêng hơn. 

Nhìn bạn bè đi dẫn chương trình tôi nhớ lắm chứ. Tôi vẫn dành thời gian lúc mình đang trên đà lấy lại vóc dáng để học thêm và tốt nghiệp 1 bộ môn là nghệ thuật lồng tiếng, đồng thời chọn duy trì nghề nói với công việc phát thanh viên và host cho chương trình radio. Chính những công việc này giúp tôi thỏa lòng với đam mê và rèn luyện giọng nói cũng như tri thức và làm mới trải nghiệm của mình.

Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu quay lại sân khấu chương trình rồi, chuẩn bị bằng 1 bộ ảnh đánh dấu ngày trở lại rạng ngời, mọi người nhớ ủng hộ tôi nhé!

- Chị lấy lại vóc dáng sau sinh như thế nào để tự tin quay lại với nghệ thuật?

Tôi nghĩ rằng đã làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật thì ai cũng rất giỏi trong việc giữ gìn và lấy lại dáng sau sinh. Tôi có nghiên cứu thêm về kiến thức sức khoẻ và hiểu việc giảm cân sau sinh nhanh hay chậm, có thể hay không thể, sinh bé có mạnh khoẻ không, mẹ bầu nhàn hay không,... Tất cả đều phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ và lượng cơ của người phụ nữ từ trước khi có bầu. 

Đó là lí do mà 6 năm trước, vừa bước sang độ tuổi 30 là tôi đã duy trì lối sống đơn giản, luyện tập đều đặn để xây dựng 1 cơ thể sẵn sàng làm mẹ rồi. Vậy nên lúc sinh xong, tôi cứ tập theo lộ trình mình chuẩn bị sẵn. Không quá khó để lấy lại dáng, miễn là mình duy trì vận động thể chất và giữ tinh thần thoải mái.

Tôi luôn tự tin tận hưởng mọi thời kỳ đẹp nhất của một người mẹ và cảm thấy phụ nữ lúc đó rất đẹp, thời gian đó rất đáng quý.

XEM VIDEO: Kiều Ngân tập luyện múa cột, khoe vóc dáng khiến dân tình ngưỡng mộ.

- Làm sao chị cân bằng giữa việc chăm con nhỏ và quay trở lại với lịch trình làm việc, tập luyện?

Có 1 người bạn nói với tôi rằng: “Sống chậm lại chút chị ơi”. Khi ấy, tôi mới giật mình nhận ra rằng: “Ồ…thì ra từ lúc có con đến giờ mình sống khá nhanh”. Nhanh ở đây không phải là ăn nhanh uống vội mà là kiểu một người phụ nữ luôn trong tình trạng bận rộn và chạy deadline cho kịp thời gian biểu.

Phải công nhận là công việc MC đã giúp tôi rèn được thói quen tốt là lên kế hoạch và canh thời gian rất vừa phải. Tới giờ, khi cần phải đảm đương nhiều việc cùng lúc thì tôi mới thấy kỹ năng đó thật sự đem lại hiệu suất. 

Thật ra tôi và chồng đều làm việc thoải mái giờ giấc nên mọi thứ đều có thể sắp xếp được hết. Thậm chí 3 tháng vừa qua Tronie hỗ trợ cho tôi có thể hoàn thành xong khóa học lồng tiếng luôn. Tôi phải cảm ơn ông xã thật nhiều bởi vì bạn ấy đã hỗ trợ cực kỳ tốt.

Mặt khác, chúng tôi đã xác định rằng: Nuôi con là một hành trình dài mà chúng ta chọn 3 từ khoá: đơn giản - tình yêu - đồng hành là đủ. Đừng làm khó con trẻ, đừng quá sách vở, không áp đặt con, không tạo áp lực cho chính mình và đặc biệt không so sánh. Chính vì như vậy nên tôi tránh được những áp lực thường gặp và tận hưởng hành trình nuôi bé theo cách tích cực nhất. Có lẽ con cũng cảm nhận được nên từ lúc lọt lòng tới giờ, chưa bao giờ bé làm cho bố mẹ, ông bà phải lo lắng hết.

- Nếu một ngày nào đó Dino trưởng thành và hỏi: “Mẹ đã từng là Hoa hậu à?”, chị sẽ kể về mình với con như thế nào?

“Con nghĩ mình xinh trai khéo nói chuyện là thừa hưởng gen của ai chứ? (Cười thật tươi với con). Mẹ không chỉ là Hoa hậu đăng quang tại Mỹ, mẹ còn chiến thắng cả cúp Én Vàng - cuộc thi dành cho người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Mẹ con nỗ lực như vậy đó, nên là con trai của mẹ cũng phải giỏi hơn mẹ nha”.

- Từ khi làm mẹ, chị có bao giờ phải hoãn lại một cơ hội nghề nghiệp khiến mình tiếc nuối? Chị đã vượt qua cảm giác đó như thế nào?

Tôi chỉ từ chối show dẫn chương trình và không thấy tiếc nuối gì cả. “Vắng mợ thì chợ vẫn đông”, thậm chí còn đông hơn. (Cười). Có gì phải nuối tiếc ở đây đâu, ai cũng sẽ lựa chọn giống mình thôi.

Tôi không ngồi chờ mà tự tạo thêm áp lực và công việc cho mình bằng cách mở cửa hàng F&B và phòng tập yoga. Ở đó tôi sẽ chia sẻ menu healthy (thực đơn lành mạnh - PV), lối sống khoẻ mạnh và giúp cho ai đó tập luyện 1 bộ môn rất hữu ích.

Cảm ơn Kiều Ngân vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG