Tôi và anh kết hôn được hơn một năm thì quyết định ra tòa ly hôn. Chúng tôi không phản bội nhau, cũng chẳng có biến cố quá lớn.
Chỉ là sau khi về chung một nhà, tôi mới nhận ra hai đứa có quá nhiều khác biệt. Từ cách nói chuyện, quan điểm sống đến chuyện tiền bạc, gia đình, gần như việc gì cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến cả hai tranh cãi.
Có những đêm nằm quay lưng vào nhau, tôi tự hỏi tại sao hai người từng yêu nhau như thế lại có thể trở nên xa lạ. Tôi vẫn còn yêu anh, chỉ là tình yêu ấy không đủ để giữ một cuộc hôn nhân mà cả hai đều mệt mỏi.

Ảnh minh hoạ.
Sau 1 năm cưới, chúng tôi chính thức ra tòa. Ngày cầm trên tay quyết định ly hôn, tôi vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Tôi nghĩ có lẽ đây là lúc mình phải học cách bước tiếp, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho anh.
1 tháng sau ngày ly hôn, tôi bắt đầu thấy cơ thể có nhiều biểu hiện lạ. Người lúc nào cũng mệt mỏi, buổi sáng đôi khi buồn nôn, ngực căng tức, ăn uống cũng thay đổi. Tôi không nghĩ mình có thai, bởi kể từ 1 năm sau đám cưới, chúng tôi vẫn đang "kế hoạch" và luôn dùng bao cao su trong mỗi lần quan hệ.
Cho đến một buổi tối, không hiểu vì sao tôi lại lấy que thử thai ra kiểm tra. Hai vạch đỏ hiện lên. Tôi ngồi bất động rất lâu trong nhà tắm. Tay run lên. Tôi mang thai rồi.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là mình sẽ làm mẹ thế nào, mà là anh có muốn làm bố không. Tôi cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn rất ngắn: “Em có bầu rồi”.
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu mới dám gửi. Tôi đã tưởng tượng hàng chục câu trả lời. Có thể anh sẽ bất ngờ. Có thể anh sẽ hỏi tôi đang nói thật hay không. Cũng có thể anh sẽ im lặng một lúc rồi gọi điện.

Ảnh minh hoạ.
Nhưng tôi không ngờ anh chỉ đáp lại đúng bốn từ: “Em đừng đùa nữa”. Ngay sau đó, tin nhắn của tôi không thể gửi đi nữa. Anh chặn tôi.
Tôi khóc cả đêm hôm ấy. Sau đêm đó, tôi cũng không tìm cách liên lạc nữa. Tôi tự nhủ nếu anh đã không muốn nghe thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Sau khi que thử thai hiện lên hai vạch, tôi vừa hoang mang vừa lo lắng nên đến giờ vẫn chưa đủ bình tĩnh để đi khám.
Tôi vốn không có kế hoạch mang thai nên trước đó cũng chưa kịp bổ sung axit folic.
Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, liệu việc không bổ sung axit folic từ trước có ảnh hưởng đến em bé hay không? Tôi có cần đi khám ngay và thực hiện những kiểm tra gì để biết thai nhi vẫn đang phát triển khỏe mạnh?
* Tâm sự từ độc giả: kimngan…
Việc phát hiện que thử thai lên hai vạch trong một thai kỳ ngoài dự tính có thể khiến người phụ nữ hoang mang, đặc biệt khi nghĩ rằng mình chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì cho em bé. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần làm lúc này không phải là tự trách bản thân mà là bình tĩnh và bắt đầu chăm sóc thai kỳ từ thời điểm biết tin.
Axit folic thực sự rất quan trọng trong những tuần đầu tiên của thai kỳ. Ống thần kinh - cấu trúc sau này phát triển thành não và tủy sống của em bé - hình thành và đóng lại rất sớm, thường vào khoảng tuần thứ 3 - 4 của thai kỳ, khi nhiều phụ nữ thậm chí chưa biết mình đã mang thai. Bổ sung 400 microgam axit folic mỗi ngày trước và trong giai đoạn đầu thai kỳ có thể giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh.
Tuy nhiên, chưa kịp uống axit folic trước khi mang thai không có nghĩa em bé chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Đây là yếu tố giúp giảm nguy cơ chứ không phải cứ không bổ sung là thai nhi sẽ bị dị tật. Vì vậy, người mẹ không nên quá lo lắng hoặc tự kết luận về sức khỏe của thai nhi chỉ dựa trên việc mình đã bỏ lỡ việc bổ sung vitamin trước đó.
Điều nên làm lúc này là đặt lịch khám sản khoa sớm. Bác sĩ sẽ dựa vào ngày kinh cuối, siêu âm và các thông tin sức khỏe của người mẹ để xác định tuổi thai, vị trí thai cũng như đánh giá sự phát triển của thai. Những lần khám tiếp theo sẽ được lên lịch phù hợp để theo dõi sức khỏe của cả mẹ và em bé.
Bên cạnh đó, người mẹ nên ăn uống đa dạng, ưu tiên rau xanh, các loại đậu và thực phẩm giàu folate; tránh rượu bia, thuốc lá và không tự ý sử dụng thuốc khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.
Quan trọng nhất, nếu đây là một thai kỳ ngoài kế hoạch, người phụ nữ vẫn có thể bắt đầu chăm sóc bản thân và em bé ngay từ hôm nay. Một vài tuần đầu tiên chưa chuẩn bị đầy đủ không phải là lý do để mất hy vọng. Việc khám thai sớm và theo dõi đúng lịch mới là cách thiết thực nhất để biết thai đang phát triển như thế nào và kịp thời xử trí nếu có bất thường.