Hồng Ánh: "Tôi hãnh diện khi có cậu con trai vừa sáng sủa, vừa diễn xuất tinh tế"

Võ Điền Gia Huy gặp nhiều áp lực khi đóng mẹ con với Hồng Ánh, thừa nhận "sợ tiền bối trong nghề chê trách”.

Võ Điền Gia Huy hóa "chiến thần không góc chết", áp lực tột độ khi đối đầu "tượng đài" Hồng Ánh

Chỉ sau 3 tuần lên sóng, bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã chứng minh sức hút khủng khiếp với hơn 250 triệu lượt xem trên đa nền tảng. Tác phẩm không chỉ xưng vương ở Top 1 chủ đề hot nhất MXH (theo SocialTrend) nhờ hình ảnh tiệm cận chuẩn "phim ngôn tình quốc tế", mà còn bởi những góc khuất tâm lý gia đình đầy ám ảnh.

Trọng tâm của những tập gần đây đổ dồn vào Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy). Từ một thiếu gia lạnh lùng, anh bắt đầu bộc lộ sự ghen tuông đáng yêu khi thấy Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) nhắc đến người đàn ông khác. Khoảnh khắc Triệu Phú lặng lẽ lau nước mắt cho Thanh Tâm đã đánh dấu một bước chuyển ngọt ngào trong mối quan hệ của cả 2.

Triệu Phú dần bộc lộ tình cảm, đỉnh điểm là khoảnh khắc lặng lẽ lau nước mắt cho Thanh Tâm.

Tuy nhiên, sóng gió thực sự lại đến từ chính gia đình anh. Diễn biến mới nhất đẩy mối quan hệ giữa Triệu Phú và mẹ - bà Mai (Hồng Ánh) vào trạng thái căng thẳng tột độ. Niềm tin mê tín mù quáng của bà Mai không chỉ cấm cản đam mê của con trai mà còn khơi dậy những bi kịch cũ, chèn ép tâm lý khiến Triệu Phú hoảng loạn đến mức phải dùng thuốc an thần.

Lý giải về nhân vật, Hồng Ánh chia sẻ: "Triệu Phú lớn lên trong tình yêu nên rất sâu sắc. Cậu thương mẹ, không phản kháng bằng việc ăn chơi trác táng mà chọn chịu đựng, thành ra mọi thứ từ bà Mai đều tác động trực tiếp đến tinh thần cậu".

Võ Điền Gia Huy áp lực khi đóng mẹ con với nghệ sĩ Hồng Ánh.

Đóng cặp cùng một "tượng đài" điện ảnh lẫn truyền hình như Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy thừa nhận bản thân vừa tự hào vừa mang áp lực lớn: "Tôi sợ bị chị Ánh chê trách. Nhưng chị rất thoải mái tạo điều kiện cũng như góp ý nhẹ nhàng để tôi không bị mất tự tin khi diễn xuất.

Sự nỗ lực của nam diễn viên trẻ đã được đền đáp xứng đáng. Hồng Ánh không ngần ngại gọi thế hệ đàn em là "những viên đá quý" và dành lời khen có cánh: "Tôi hãnh diện khi có cậu con trai vừa sáng sủa về mặt hình ảnh, vừa có khả năng diễn xuất tinh tế như Huy. Nhan sắc thì không phải bàn, Huy là chiến thần 'không góc chết', lên phim sáng bừng cả góc hình".

Đáp lại, Hồng Ánh gọi Võ Điền Gia Huy là “viên đá quý”.

Không chỉ Hồng Ánh, NSND Lan Hương cũng đặc biệt nể trọng nét diễn mộc mạc, chân phương của Võ Điền Gia Huy khi thể hiện xuất sắc tình cảm bà cháu gần gũi, thân thiết trên phim. Chị nhận xét: "Dù chưa có dịp trò chuyện ngoài đời nhưng bạn ấy đã thể hiện ngay được mối quan hệ bà cháu gần gũi thân thiết, điều đó làm tôi nể trọng”.

Đáp lại tình cảm đó, Võ Điền Gia Huy bày tỏ sự trân trọng khi lần đầu được hợp tác với nghệ sĩ gạo cội: “Tôi cảm thấy cô Lan Hương thương mình theo thời gian. Sự nuông chiều, những cái xoa đầu, những lần chia sẻ đồ ăn đều rất quý, giúp tôi cảm nhận rất rõ và tin tưởng vào tình cảm bà cháu giữa cả hai”.

Nam diễn viên trẻ cũng nhận được sự đánh giá cao từ NSND Lan Hương.

Trần Ngọc Vàng gồng mình làm "con nhà người ta", đạo diễn hé lộ cú bắt tay tâm linh với "Quật Mộ Trùng Ma"

Nếu Triệu Phú là trung tâm của sự chú ý, thì Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) lại là một mảng màu đối lập đầy uẩn khúc. Mang danh "con nhà người ta" nhưng Phan Minh luôn phải sống trong áp lực kìm nén. Không có quan hệ huyết thống với gia đình, anh buộc phải gồng mình hoàn hảo để được công nhận, trong khi mọi đặc quyền đều nghiêng về Triệu Phú.

Trần Ngọc Vàng đã ghi điểm tuyệt đối nhờ lối diễn tiết chế, khắc họa nội tâm giằng xé qua ánh mắt. Nhân vật của anh hiện lên vừa lý trí, vừa đầy tổn thương. Sự dằn vặt này càng được đẩy lên cao trào qua tuyến phụ giữa anh và tình cũ Hoàn Mỹ (Thùy Anh) - một mối quan hệ "chia tay nhưng chưa thể dứt tình" khiến khán giả không khỏi tò mò.

Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh nhận về không ít chú ý của khán giả.

Chia sẻ về vai diễn trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Trần Ngọc Vàng cho biết đây là hình tượng trưởng thành, cẩn trọng mà anh luôn muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1998 cũng bất ngờ tiết lộ khao khát được "đổi đời": "Nếu được hoán đổi, Vàng muốn vào vai Triệu Phú do Võ Điền Gia Huy thủ vai. Nhân vật này rất thú vị, nhiều màu sắc và mang lại nhiều cơ hội học hỏi, rèn luyện diễn xuất. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa Vàng đánh giá thấp vai Phan Minh. Vàng rất yêu quý nhân vật này, bởi đây là hình tượng trưởng thành, cẩn trọng và nghiêm túc mà Vàng luôn muốn theo đuổi".

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận nhận xét: “Với Trần Ngọc Vàng, tôi đánh giá rất cao cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Vàng có ý thức rõ ràng trong cách xây dựng nhân vật, luôn chủ động trao đổi trước mỗi cảnh quay”.

Tinh thần cầu tiến của nam diễn viên gen Z được đạo diễn Vũ Khắc Tuận đánh giá rất cao.

Bên cạnh sức hút từ dàn cast trẻ, tập 6 của phim còn khiến mạng xã hội bùng nổ với phân đoạn múa kiếm "lên đồng" trừ tà của Cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên). Tình tiết rùng rợn và mãn nhãn này lập tức khiến khán giả liên tưởng đến bom tấn điện ảnh Hàn Quốc Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma).

Đứng trước những so sánh, đạo diễn Vũ Khắc Tuận thẳng thắn thừa nhận: "Phân đoạn này vốn không có trong kịch bản. Nhưng khi ra hiện trường, tôi thấy thiếu một chút gia vị. Tôi rất ấn tượng với một đoạn trong 'Quật Mộ Trùng Ma' nên đã quyết định học hỏi tinh thần đó áp dụng vào phim mình".

Phân cảnh giống "Quật Mộ Trùng Ma" của "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay".

Vị đạo diễn cũng nhấn mạnh, anh chỉ mượn "tinh thần", còn động tác múa và diễn xuất hoàn toàn được đo ni đóng giày cho NSƯT Mỹ Duyên. Đây là một dụng ý nghệ thuật khéo léo nhằm đẩy niềm tin mù quáng của gia đình lên mức cực đoan, từ đó khắc họa sâu sắc hơn sự ngột ngạt và áp lực khổng lồ mà nam chính Triệu Phú đang phải gánh chịu.

MẪN HIỀN