Hồng Đào: "Họ nói chú rể xứng đôi vừa lứa quá"
Mới đây trong talkshow với NTK Thái Nguyễn, diễn viên Hồng Đào có nhiều tâm sự về cuộc sống hiện tại của mình. Nữ nghệ sĩ nói rằng: “Khi chúng ta đang yêu thì tất cả mọi thứ đều ngon và đều đẹp”. Đàn em nhắc đến việc trên Facebook và Youtube đang rình rang tin đồn Hồng Đào đang có tình yêu và mới đám cưới nhưng anh lại không được mời.
Hồng Đào liền cười phá lên, cô bày tỏ: “Đó là câu mà 1000 người hỏi tôi. Bố tôi cũng vậy luôn. Bao nhiêu người nói: ‘Sao ông gả con ông mà không báo cho tôi biết?’. Bố tôi hoang mang, gọi cho mẹ tôi bảo: ‘Con Bê (tên ở nhà của tôi là Bê) nó đám cưới hay gì, tôi không hiểu?’ Bố tôi nghĩ tuổi trẻ bây giờ nhiều khi cũng cưới bí mật. Với bố, tôi lúc nào cũng trẻ. Bố bảo: ‘Nhiều khi tụi nó trẻ con, con nít nó cưới nó giấu’. Mẹ tôi thì rất update, bả nói: ‘Fake news (tin giả) ông ơi!’.
Bức ảnh giả về đám cưới của Hồng Đào nhưng khiến cô bật cười.
Tôi cũng không biết tin đó từ đâu ra. Tôi chưa xem bạn tôi đã gọi điện kể: ‘Ối giời ơi, đám cưới vui lắm, chú rể thế này thế kia, đám cưới trong vườn hoa…’ Tôi bảo: ‘Mày kể là tao thấy vui lắm rồi’. Hiện tại, cái tôi quan tâm nhất là công việc và gia đình thôi chứ chuyện lấy chồng thì chưa. Mình làm sao mà biết tương lai như thế nào!
Tiện đây tôi thấy, khi mà một đám cưới xuất hiện trên Youtube, tôi mới cảm nhận là tất cả mọi người yêu thương tôi đều rất mong muốn tôi hạnh phúc. Họ nói chú rể xứng đôi vừa lứa quá. Mà tôi nhìn mặt chú rể trên cái thumbnail sao thấy giống cựu Tổng thống Bush thế. Khán giả nói ‘vui quá, hạnh phúc quá’ khi trên đường đời tôi có một bờ vai để dựa. Có người lại nói: ‘Thôi chị ơi, đừng lấy mấy ông chồng già, cặp trai trẻ đi’. Tôi năm nay 63 tuổi. Tôi nghĩ quan trọng nhất là mình phải có tình yêu.
Khi người ta tung ‘ảnh cưới’ của tôi lên mà hoàn toàn không biết chú rể là ai, tôi vẫn rất yêu đời vì khán giả còn quan tâm đến mình. Tôi cũng xin rất cảm ơn vì qua việc đó mình thấy rằng: Ồ, thì ra là tất cả mọi người đều rất mong tôi được hạnh phúc. Và cái đó là hạnh phúc của tôi”.
Cô bất ngờ khi nhiều khán giả nói "xứng đôi vừa lứa" và mong cô hạnh phúc.
Hồng Đào cho biết, sự yêu đời của cô thay đổi theo từng giai đoạn. Khi cô có 2 con nhỏ, sự yêu đời của cô là thấy con mình hạnh phúc. “Nhiêu đó là đủ rồi. Tôi sẽ bỏ đi tất cả mọi thứ để gia đình mình hạnh phúc. Hiện tại con tôi lớn hết rồi, đã trưởng thành nên giai đoạn yêu đời của tôi sẽ khác. Các cháu nói là: ‘Mom, you deserve a better life’ (Mẹ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn). Các con muốn tôi hạnh phúc, vui vẻ.
Các cháu có cuộc sống riêng thì tôi lại yêu đời theo kiểu khác. Ngày xưa mình nuôi con mười mấy, hai mươi năm, lớn lên nó sẽ học hành này nọ thì mình thấy vui. Bây giờ tôi chọn lựa yêu đời từng ngày một. Vì tất cả những thứ xung quanh xảy ra, cuộc đời rất vô thường. Như hôm nay sẽ lên talkshow như thế này, được ăn uống mặc đẹp tôi thấy rất yêu đời. Tôi bàn với má mình mặc quần áo thế nào, lên nói chuyện gì, xài mùi nước hoa gì… Nó làm cho tôi yêu đời hơn”.
Nữ diễn viên được con gái khuyên: "Mẹ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn".
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình, bà mẹ 2 con tâm sự: “Những khoảnh khắc yêu đời và không yêu đời sẽ thường xuyên xảy ra trong cuộc đời mình. Tới tuổi này, tôi nghiệm ra một điều: Mình đừng kỳ vọng bất cứ cái gì nhiều quá thì sẽ bớt thất vọng hơn. Khi mình chấp nhận rồi thì mình sẽ thấy rất nhẹ lòng: Cái đó mình sai, đáng lý ra mình không nên làm như thế… Chứ mình không nên đổ thừa tại cái nọ, tại cái kia. Tất nhiên, cũng có một thời gian tôi nghĩ tại cái nọ, tại cái kia. Nhưng sau khi chấp nhận mọi thứ, tôi thấy rất nhẹ lòng.
Nhiều khi tôi lải nhải như nhiều phụ nữ Việt Nam: Mẹ sống là vì cái gì? Mẹ sống là vì các con. Nó nói tôi sai, mẹ nên sống cho mẹ, mẹ vui thì con mới vui. Con tôi cũng dạy dỗ tôi rất nhiều điều. Nói dạy dỗ thì hơi quá nhưng mình lắng nghe nó, biết nó muốn gì, hiểu gì. Nó cũng giúp tôi nhiều thứ như chấp nhận mọi thứ để có một cuộc sống yêu đời hơn, tự vẽ một bức tranh cho cuộc đời mình. Đôi khi tôi cũng ‘vẽ’ quá lên. Nó bảo: ‘Ủa, cái gì vậy mẹ?’ Tôi học từ các bạn trẻ, nhiều bạn bây giờ giỏi lắm”.
Ở tuổi này, Hồng Đào vẫn có bố mẹ kề bên, mẹ thường chuẩn bị đồ ăn khi con đi diễn. Nữ nghệ sĩ cho biết: “Tất cả những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, người đầu tiên tôi nói là bố tôi. Và bố lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ tôi hết lòng. Ông có suy nghĩ rất hay. Bố tôi thường đùa: ‘Con Đào nó có duyên là nhờ tôi!’ Còn mẹ như một người bạn của tôi để tâm sự”.
XEM VIDEO: Hồng Đào vui vẻ chia sẻ một ngày bình thường của mình, đi chợ cùng mẹ và con gái.
Hồng Đào không còn đổ thừa mà chấp nhận để nhẹ lòng hơn.
Nữ diễn viên thèm cảm giác có người gọi điện để than "bị muỗi cắn"
Khi đàn em cho chọn giữa 3 chiếc lọ mang tên “Đã yêu”, “Đang yêu” và “Đợi yêu”, Hồng Đào bất ngờ chọn chiếc lọ “Đang yêu”, tuy nhiên cô khẳng định tin đám cưới là không có. Nói về tình yêu, với Hồng Đào, cô cho rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Còn chữ tiền trong tình yêu, cô nghĩ là không cần.
Nữ diễn viên chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã là người độc lập, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, tuy là không giàu và thoải mái nhưng đủ ăn đủ xài. Từ trẻ tới già, chuyện tiền bạc không quan trọng với tôi. Điều này tôi cũng dạy cho 2 đứa con mình: Tiền bạc rất quan trọng để xây dựng một cuộc sống tương lai nhưng không phải là chuyện quan trọng nhất. Tôi thấy con mình ở trong một ngôi nhà nhỏ với bạn trai, nay mai là chồng nó mà nó hạnh phúc thì tôi vẫn thích hơn là nó ngồi stress ở trong ngôi nhà to lớn. Bố tôi cũng từng nói: Ở căn nhà to mà trong nhà không vui thì cũng bằng thừa!”
Nữ diễn viên bất ngờ chọn tình trạng "Đang yêu".
Nhắc đến tri kỷ, Hồng Đào kể: “Con gái tôi có bạn trai. Bố mẹ của bạn trai lấy nhau từ hồi trẻ và sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Ở trong nhà bếp, họ vẫn nắm tay, nhìn nhau, hôn má nhau, gọi ‘Honey’. Con gái tôi mới hỏi ông bà đó là tại sao giữ được mối quan hệ quá tuyệt vời thế này. Họ nói họ là bạn với nhau, giống như tri kỷ.
Hiện tại, tôi cũng có một số tri kỷ, có thể là bạn trai hoặc bạn gái để chia sẻ mọi thứ, bảo vệ, khuyên nhau. Tôi chọn ‘Đang yêu’, không phải là tình yêu trai gái. Mà là tôi đang yêu giai đoạn này của mình. Bởi bổn phận làm mẹ của tôi hầu như là đã xong, vì con cái đã ra trường, đi làm, có cuộc sống riêng. Tôi được sống cho tôi, được làm việc, vẫn còn có công việc và được giao những vai mình yêu thích là quá tuyệt vời. Ngoài ra, tôi may mắn vì bố mẹ vẫn còn bên cạnh. Rồi tôi có một số bạn bè. Tôi đang yêu là đang yêu đời, yêu cuộc sống của mình, chứ không phải yêu một ai đó.
Giờ mình cũng yêu được rồi, miễn là trái tim mình hồi hộp khi gặp được đó là được rồi. Cái cảm giác đó lâu rồi tôi không có. Có hôm tôi đi quay phim, một cô hay làm nước cho diễn viên uống gọi video cho chồng, chồng cô ấy hỏi hôm nay đi quay có mệt không. Cô ấy nói ‘dưới đây muỗi cắn quá trời’. Ông chồng mới bảo ‘Trời ơi, sao không mang thuốc đi xức’. Tôi mới suy nghĩ: Ờ, cũng đã lâu lắm rồi không có ai hỏi mình là có muỗi cắn hay không. Tôi nói thật, tôi cũng thèm cảm giác sau một ngày làm việc có người nào đó gọi điện cho mình, mình than là hôm nay bị muỗi cắn nhiều quá.
Nhưng mà bạn biết rồi đó, bây giờ đàn ông họ có nhiều đòi hỏi hơn chứ không phải chỉ chờ mình than muỗi cắn đâu! Tất nhiên, cũng có những người rất chờ để nghe tôi than - tôi cũng dễ thương mà. Nhưng giờ tôi vẫn ưu tiên số 1 cho công việc và gia đình”.
Cô tâm sự: "Tôi cũng thèm cảm giác sau một ngày làm việc có người nào đó gọi điện cho mình, mình than là hôm nay bị muỗi cắn nhiều quá".
Cô khẳng định: “Hiện tại, tôi chưa có mối tình nào. Tình yêu có thể đến ở một chỗ nào mình không ngờ đến. Biết đâu ở đây tôi nói tôi đang tận hưởng mọi thứ và không cần một người nào khác hỗ trợ mình. Nhưng khi ra về, tôi ra ngoài có một người nào đi ngang đó và trúng tiếng sét ái tình thì sao! Nên hiện giờ tôi vẫn là người đang đợi một cái gì đó, nếu nó xảy ra thì tôi vẫn đón nhận. Vườn hồng đã mở nhưng chưa ai vào! Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc. Nhiều khi tôi nghĩ, ví dụ tuần trước mình ngồi thề sống thề chết vẫn còn độc thân, tự nhiên khác liền.
Phải nói là tôi rất may mắn và thú vị vì chọn nghề diễn viên, mình có nhiều nhân vật để thể hiện và ngoài đời đùng cái khi mình đi sự kiện lại ăn diện một kiểu khác, người ta không hiểu mình là người như thế nào. Nếu được chọn lựa, tôi sẽ chọn một người đàn ông hoàn toàn không biết mình là ai!
Bây giờ, điều tôi mong nhất là được khỏe mạnh, vì tôi có nhiều yêu thương xung quanh mình, tôi cần phải ôm ấp và cần phải sống lâu lâu, tại vì cuộc đời có nhiều thứ rất dễ thương, rất đáng yêu”.
Ở tuổi 63, Hồng Đào vẫn mở lòng sẵn sàng đón nhận tình yêu.