Họp gia đình để chia tài sản, mẹ chồng tuyên bố cho giúp việc mảnh đất 2 tỷ, nghe lý do cả nhà lặng người

Ai trong gia đình tôi cũng hụt hẫng, nhưng không thể làm gì khác.

Làm dâu trong một gia đình có điều kiện, tôi may mắn được mẹ chồng hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống. Từ việc nhà đến chăm sóc các con, tôi gần như chưa bao giờ phải quá vất vả. Vì thế, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn khi có một gia đình chồng như vậy.

Thế nhưng sau một lần mẹ chồng bị sốt xuất huyết nặng, phải nằm viện gần một tháng, sức khỏe của bà yếu đi rõ rệt. Có lẽ cũng ý thức được tuổi tác và những điều khó lường trong cuộc sống, bà quyết định gọi cả gia đình về để bàn chuyện phân chia tài sản.

Nhà chồng tôi có ba anh em. Chồng tôi là con cả, cũng là con trai duy nhất, phía sau còn hai cô em gái. Vì nghĩ anh sẽ là người đứng ra gánh vác gia đình, nên tôi đoán phần tài sản lớn nhất sẽ thuộc về vợ chồng tôi.

Ảnh minh hoạ

Quả thực, mẹ chồng chia cho các con nhiều tài sản giá trị như nhà cửa, đất đai. Nhưng điều khiến tất cả chúng tôi bất ngờ, là bà còn tuyên bố sẽ để lại một mảnh đất trị giá khoảng 2 tỷ đồng cho cô giúp việc đã làm việc cho gia đình gần 20 năm.

Vợ chồng tôi lúc đầu rất sốc. Cô ấy không phải họ hàng, cũng chẳng có quan hệ ruột thịt với gia đình, vậy tại sao mẹ lại quyết định trao một tài sản lớn như vậy? Nhưng khi nghe mẹ chồng kể lại toàn bộ câu chuyện, cả căn phòng họp mặt gia đình gần như im lặng.

Hóa ra, trong mắt mẹ chồng, cô giúp việc ấy từ lâu đã không còn đơn thuần là người làm thuê. Gần 20 năm gắn bó, cô đã trở thành một thành viên trong gia đình, đặc biệt là người luôn hết lòng chăm sóc các cháu.

Mẹ chồng tôi từng có một quan niệm khá cổ hủ. Bà luôn mong gia đình có cháu trai để “nối dõi”, vì thế khi biết tôi mang thai con đầu lòng là một bé gái, bà không giấu được sự hụt hẫng. Sau khi cháu chào đời, bà vẫn chăm sóc nhưng rõ ràng dành nhiều sự kỳ vọng hơn cho một đứa cháu trai mà bà mong chờ trong tương lai.

Chính cô giúp việc là người nhận ra điều đó. Cô không trách bà, cũng không tranh luận gay gắt, mà chỉ âm thầm chăm sóc cháu gái thật tốt. Cô thường kể cho bà nghe những điều đáng yêu của con bé, từ chuyện cháu biết nói, biết hát đến từng bước tiến bộ nhỏ trong cuộc sống. Dần dần, bà nội cũng bị sự đáng yêu của cháu gái “cảm hóa”.

Đến khi tôi sinh thêm một bé trai, cô vẫn tiếp tục chăm sóc cả hai đứa trẻ bằng tất cả sự tận tâm. Có lần, vì một sơ suất của mẹ chồng, con trai tôi phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm. Cô giúp việc đã kịp thời hỗ trợ, may mắn không để xảy ra chuyện đáng tiếc. Vì sợ vợ chồng tôi trách cứ, mẹ chồng giấu kín chuyện này cho đến tận hôm nay.

Trước đây, vợ chồng tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài nên khá yên tâm khi giao các con cho bà nội. Tôi chưa từng biết, phía sau những ngày tháng ấy lại có nhiều chuyện như vậy.

Ảnh minh hoạ

Nghe mẹ chồng kể, tôi vừa buồn vừa biết ơn. Buồn vì nhận ra tình yêu thương mà các con nhận được từ bà nội từng không trọn vẹn như mình nghĩ, nhưng cũng biết ơn người phụ nữ không cùng huyết thống đã luôn âm thầm bảo vệ và chăm sóc các con.

Có lẽ vì thế, mẹ chồng mới quyết định dành mảnh đất 2 tỷ đồng cho cô. Đó không chỉ là tài sản, mà còn là lời cảm ơn cho gần 20 năm tận tâm với gia đình và các cháu.

Sau khi biết toàn bộ sự thật, tôi không còn thấy quyết định ấy của mẹ chồng là vô lý nữa. Ngược lại, tôi nghĩ nếu có một người đã dành từng ấy năm để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con cháu trong gia đình tôi giống như người thân ruột thịt, thì sự ghi nhận ấy hoàn toàn xứng đáng. Bởi không phải ai cũng may mắn kiếm được một người giúp việc tốt như vậy.

Tâm sự từ độc giả huynhmy…@gmail.com

Nhiều gia đình không có ông bà giúp đỡ, công việc không thể từ bỏ nên sự lựa chọn của họ vẫn là thuê bảo mẫu, giúp việc chăm sóc con cái. Tuy nhiên để thuê được một người bảo mẫu có tâm, có trách nhiệm với công việc và đảm bảo được những tiêu chí gia đình đưa ra không phải dễ.

Khi thuê bảo mẫu, giúp việc hỗ trợ chăm sóc con cái, các bậc cha mẹ nên lưu ý:

Khi thuê giúp việc ngoài khả năng nhanh nhạy được việc thì gia chủ nên quan tâm nhiều đến sức khỏe tinh thần của người giúp việc, bởi những bảo mẫu bạo hành trẻ ít nhiều đều có vấn đề về tâm lý.

Một số người thờ ơ, ích kỷ thường có những hành vi cực đoan, chỉ cần họ bị kích thích thì họ có thể làm tổn thương em bé, dùng em bé để trút giận. Đặc biệt, có những người có tâm lý ghét người giàu, họ bị mất bình tĩnh khi thấy nhà người khác giàu có, trong khi mình nghèo khó nên nảy sinh ra suy nghĩ “tiền của người giàu là tiền bẩn". Tâm lý này sẽ nảy sinh ra tư tưởng ngược đãi trẻ em.

Muốn biết tâm lý của người giúp việc có bất ổn hay không hãy quan sát hành động, ngôn ngữ và hành vi của họ, những việc họ làm và nếu có thể tìm hiểu qua gia cảnh của họ. Nếu phát hiện tính cách của bảo mẫu có vấn đề, đặc biệt là bạo hành trẻ thì phải sa thải ngay lập tức.

Một bảo mẫu ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã đốt nhà của gia chủ, khiến người vợ và 3 đứa trẻ bỏ mạng. Theo Sina, người chủ biết bảo mẫu có tính tắt mắt và đã ăn trộm nhiều nữ trang có giá trị hàng trăm triệu đồng đi cầm đồ để lấy tiền đánh bạc. Nhưng cô vẫn bao dung tha thứ, tạo điều kiện cho người giúp việc được tiếp tục làm việc, thậm chí giao xe sang cho bà ta lái, cho bà ta vay tiền trả nợ... đến khi xảy ra vụ mất cắp lớn hơn, giúp việc đã đốt cả nhà gia chủ để bịt đầu mối.

Người trông trẻ phải được giám sát đúng cách Một khi giao đứa trẻ cho bảo mẫu, bảo mẫu đối xử với đứa trẻ như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự tu dưỡng đạo đức của người đó, cha mẹ hoàn toàn bị động trong việc này.

Để không bị động, cha mẹ có thể lưu ý một số điều sau để có thể đảm bảo an toàn cho con cái:

- Giảm thiểu thời gian bé ở một mình với người giúp việc càng nhiều càng tốt. Chẳng hạn, hai vợ chồng có thể bố trí xen kẽ thời gian ra ngoài, tăng thời gian chăm sóc con cái. Điều này không chỉ duy trì mối quan hệ giữa bố mẹ con cái mà còn giám sát được công việc của người giúp việc.

- Sau khi thuê giúp việc, đừng phó mặc hoàn toàn cho họ vì có thể gây quá sức, khiến họ dễ cáu gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến con trẻ.

- Hãy lắp đặt camera giám sát ở nhà, thỉnh thoảng kiểm tra tình trạng của trẻ và bảo mẫu. Nếu có chuyện gì không hài lòng, bình tĩnh trao đổi với người giúp việc tìm phương án tốt nhất.

- Thường xuyên duy trì mối quan hệ hài hòa với người giúp việc, chú ý đến phương pháp và cách thức khi giao tiếp, hoàn toàn tôn trọng người giúp việc và đối xử tử tế với họ, suy cho cùng, bạn đối xử tốt với họ thì cũng ảnh hưởng nhiều đến cách mà họ đối xử với con của bạn.

TRANG TRI