“Hot girl dân tộc” nổi tiếng MXH 10 năm trước nay làm mẹ đơn thân đẹp hút hồn, cứ ra đường là bạn khác giới xin làm quen

Thu Hương chia sẻ, bản thân đã trải qua nhiều khó khăn sau khi ly hôn và tự nuôi 2 con.

Trong cuộc sống, có những hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy yêu thương, và hành trình làm mẹ đơn thân chính là một trong số đó. Hơn bất kỳ ai, sau những tháng ngày “giông bão”, một mình vất vả nuôi dạy con, những người mẹ đơn thân luôn xứng đáng có được một cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc trong tương lai.

Cách đây gần 10 năm, Lê Thu Hương (sinh năm 1993, Hà Nội) từng nổi đình đám mạng xã hội với biệt danh "hot girl dân tộc" nhờ bức ảnh diện bộ đồ của người dân tộc H'Mông chụp bên suối tại Sapa. Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của Thu Hương khiến bao người phải xao xuyến.

Không lâu sau khi nổi tiếng MXH, "hot girl dân tộc" kết hôn và sinh con. Chuyện tình đẹp như mơ của Thu Hương với ông xã doanh nhân từng khiến ai cũng xuýt xoa, ghen tỵ nhưng vào năm 2022, cuộc hôn nhân vốn được nhiều người ngưỡng mộ của mỹ nhân 9X đổ vỡ trong sự ồn ào, thị phi. Và cũng từ đó, hành trình làm mẹ đơn thân của Thu Hương bắt đầu.

Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều sóng gió thì nàng hot girl cũng dần xây dựng được một cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên 2 con trai. Dù làm mẹ đơn thân vất vả, Thu Hương vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp, thậm chí còn khiến nhiều người nhầm tưởng là gái 18.

Bức ảnh "hot girl dân tộc" của Thu Hương từng "gây sốt" cõi mạng một thời.

Làm mẹ đơn thân là hành trình không dễ dàng, chị đã phải đối diện với những khó khăn ra sao?

Làm mẹ đơn thân là một hành trình đầy thử thách, và mình đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đầu tiên là sự thay đổi toàn diện trong nhịp sống. Mọi thứ, từ không gian sống, công việc, thời gian, cho đến tâm lý và nếp sinh hoạt, đều cần phải bắt đầu lại từ đầu. 

Hương phải thay đổi chính bản thân mình. Không còn ai là điểm tựa bên cạnh, mình buộc phải tự làm mọi việc, từ những điều nhỏ nhất đến những vấn đề lớn lao. Thách thức lớn nhất chính là việc cân bằng giữa kiếm tiền và nuôi dạy con nhỏ, mọi thứ dường như luôn ở trong trạng thái mất cân bằng. Hơn nữa, Hương còn phải đối diện với những khó khăn về tinh thần khi phải chấp nhận sự đổ vỡ và bắt đầu lại một mình.

Chị có bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định làm mẹ đơn thân?

Mình không hối hận, mọi thứ đều đúng người, đúng thời điểm. Mọi quyết định mình đưa ra đều dựa trên cả 1 quá trình, chứ mình không hề nóng vội, hay bị chi phối bởi cảm xúc. Và nếu có được chọn lại, Hương cũng vẫn sẽ chọn như vậy.

Động lực nào đã giúp chị vượt qua quãng thời gian sóng gió hôn nhân để xây dựng được cuộc sống ổn định, trở thành người mẹ xinh đẹp và tài giỏi ở hiện tại?

Có lẽ là nhờ những tổn thương, nó giúp Hương mạnh mẽ, yêu bản thân và kiên định hơn trước mọi quyết định. Và nó cũng giúp Hương định hình được mình cần gì ở cuộc sống này, mình cần một cuộc đời như thế nào, và ai là những người mình cần phải tập trung hướng tới, làm thế nào để có thể đạt được những điều đó…

Thời điểm bố mẹ chia tay, chị đã làm gì để các con hiểu hơn về lựa chọn của bố mẹ, và tránh tổn thương tâm lý?

Mình vẫn kết nối 2 bên gia đình với các con bình thường. Mình đối diện với việc thẳng thắn chia sẻ với các con về lựa chọn không đồng hành, hay chung sống của bố mẹ nữa. Mình để con hiểu dù bố mẹ không sống cùng nhau, nhưng vẫn sẽ dành tình yêu thương cho các con như trước. 

Thậm chí, các con sẽ có nhiều môi trường sống hơn để trải nghiệm, được bố mẹ đưa đi chơi nhiều hơn. Hay đại loại là giải thích cho các con biết được bản thân sẽ có thêm những gì, và như vậy sẽ tốt hơn khi bố mẹ ở cùng nhau ra sao.

Chị có nhận được hỗ trợ từ chồng cũ trong quá trình nuôi dạy con?

Hương có nhận được hỗ trợ từ chồng cũ, nhưng đối với Hương thì là không đủ về tất cả mọi mặt. Nhưng Hương hiểu rằng, mình chỉ có thể thay đổi mình chứ không thể thay đổi người khác. Vậy cho nên hãy để bản thân mình hoàn thiện, tự làm cho cuộc sống đủ đầy chứ không trông chờ vào bất kỳ ai.

Nhiều người thường nói, con gái để mẹ nuôi dạy và con trai thường sẽ do bố đảm nhiệm, đặc biệt là khi các con đến tuổi dậy thì. Chị có gặp khó khăn gì khi nuôi dạy con trai?

Mình có tới 2 cậu con trai. Và đúng là con trai dưới sự chăm sóc của mẹ thì rất tốt, nhưng trong quá trình nuôi dạy các con cũng thiếu đi sự cứng rắn và uy lực mà người bố có thể mang lại. 

Hương hiểu rõ được điều này, nên luôn cố gắng làm mọi cách để định hướng cho các con một nền tảng vững chắc ngay từ nhỏ. Điều quan trọng là giúp các con học cách làm người, trước khi trở thành những gì lớn lao hơn trong tương lai.

Chị đã điều chỉnh cuộc sống của mình như thế nào để cân bằng giữa công việc và chăm con?

Khi mọi thứ mới bắt đầu thì mình đã gặp rất nhiều khó khăn, áp lực, mệt mỏi... Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình có 1 công việc tốt giúp cho bản thân có thể chủ động, cân bằng mọi thứ ổn hơn. Hương dành phần lớn thời gian để làm việc và chăm sóc con cái, mình biết ơn vì điều đó rất nhiều.

Tự nhận xét về bản thân, chị cảm thấy mình là người mẹ thuộc tuýp dễ tính hay khó tính?

Quan điểm của mình thì không có điều gì là chuẩn mực cố định cả. Việc làm mẹ cũng vậy, cần kết hợp linh hoạt mọi thứ đúng lúc, đúng chỗ, đúng người để tạo ra hiệu quả cho điều mình muốn đạt được.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nhưng sắc vóc chị vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung, hẳn chị đã nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ bạn khác giới?

Trường hợp này cũng có xảy ra với mình, nhưng quan trọng là mình luôn biết chừng mực.

Trải qua biến cố hôn nhân, điều này có khiến chị đánh mất niềm tin vào tình yêu?

Hương không mất niềm tin vào tình yêu, vì Hương tin nó luôn tồn tại, chỉ là chưa gặp người  phù hợp thôi. Duyên đến mình đón, duyên đi mình mỉm cười. 

Dù ở độ tuổi nào thì mong muốn lớn nhất trong cuộc đời mỗi người đều là hướng đến một mái ấm gia đình, và có một người kề vai sát cánh, Hương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mình sẽ cẩn thận và có chọn lọc, dựa trên tình cảm và lý trí để có thể tìm được người đồng hành phù hợp nhất.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG