Sau 2 năm vắng bóng màn ảnh, Thu Hà Ceri chính thức trở lại với một vai diễn mới trong phim truyền hình Căn Nhà Không Mái Che. Tại buổi họp báo ra mắt phim mới đây, nữ diễn viên có những chia sẻ về nhân vật lần này cũng như sự thay đổi của bản thân sau một khoảng thời gian tạm rời xa công việc diễn xuất.
Tái xuất sóng giờ vàng với vai diễn mới
Căn Nhà Không Mái Che là dự án đánh dấu sự trở lại của Thu Hà Ceri trên màn ảnh nhỏ. Trong phim, cô vào vai Thơ - một cô gái có tính cách khá mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng giàu tình cảm. So với những nhân vật trước đây, Thơ mang đến cho Thu Hà Ceri một màu sắc khác. Nhân vật không chỉ có những nét tính cách gần gũi, đời thường mà còn phải đối diện với nhiều vấn đề liên quan đến gia đình.
Người đẹp sinh năm 2002 bày tỏ sự hào hứng khi nhận vai diễn mới, cho biết nhân vật này có nhiều điểm khác biệt so với hình ảnh Thu Hà Ceri mà khán giả đã quen thuộc. Đây là cơ hội để cô thử sức với những cách thể hiện đa dạng hơn, không chỉ gói gọn trong vẻ ngoài trong trẻo và những vai diễn có tính cách nhẹ nhàng.
Sự trở lại lần này cũng mang đến cho Thu Hà Ceri nhiều cảm xúc. Sau khoảng thời gian nghỉ dài hơi, nữ diễn viên cho biết cô trân trọng cơ hội được trở lại trường quay và tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích.
Thu Hà Ceri sinh năm 2002 tại Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, cô từng làm người mẫu ảnh và tham gia một số MV, quảng cáo.
Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng vẻ đẹp trong trẻo, Thu Hà Ceri nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội. Cô từng chia sẻ bản thân luôn trân trọng nguồn gốc của mình và cho rằng việc là một cô gái dân tộc Tày không phải trở ngại khi bước vào showbiz, ngược lại còn là điểm khiến khán giả nhớ đến cô.

Nữ diễn viên từng được khán giả gọi là “hot girl người Tày” nhờ gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười trong trẻo và vẻ ngoài trẻ hơn tuổi
Những vai diễn đầu tiên của Thu Hà Ceri trên truyền hình gồm Thương ngày nắng về, Món quà của cha... Đặc biệt, nhân vật Ninh “loe” trong Món quà của cha từng gây chú ý dù chỉ là vai phụ. Chính sự tự nhiên, hoạt bát của cô giúp nhân vật có dấu ấn riêng.
Năm 2024, Thu Hà Ceri tiếp tục góp mặt trong hai dự án điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước và Móng vuốt. Sau đó, cô có bước tiến lớn khi đảm nhận vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ.
Sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, Thu Hà Ceri từng có khoảng thời gian làm việc với cường độ cao. Nữ diễn viên từng chia sẻ có giai đoạn lịch trình dày đặc đến mức chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng mỗi ngày. Việc tạm rời màn ảnh vì thế cũng là khoảng thời gian để cô nghỉ ngơi và nhìn lại con đường mình đang theo đuổi. Lần trở lại này cho thấy Thu Hà Ceri vẫn tiếp tục dành sự nghiêm túc cho diễn xuất, đồng thời muốn thử nghiệm nhiều dạng nhân vật hơn.

Cô dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, đồng thời được đánh giá là một trong những mỹ nhân VTV thế hệ mới có ngoại hình nổi bật.
Từ một gương mặt trẻ được chú ý nhờ ngoại hình, Thu Hà Ceri dần có cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, thành công cũng đi kèm áp lực khi khán giả bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn ở những vai diễn tiếp theo.
Chuyện tình 4 năm vừa khép lại
Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Thu Hà Ceri cũng từng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên từng có mối quan hệ kéo dài khoảng 4 năm. Đây là khoảng thời gian khá dài đối với một cô gái còn trẻ và cũng gắn với những năm tháng Thu Hà Ceri bắt đầu được công chúng biết đến.
Tuy nhiên, Thu Hà Ceri xác nhận cô và bạn trai đã chia tay vài tháng trước. Sau khi chuyện tình lâu năm khép lại, nữ diễn viên lựa chọn tập trung hơn cho bản thân và công việc.
Ở tuổi 23, Thu Hà Ceri hiện có nhiều thay đổi so với thời điểm mới bước chân vào màn ảnh. Vẻ ngoài trong trẻo vẫn là điểm nhận diện của cô, song nữ diễn viên ngày càng trưởng thành hơn về phong cách.
Màn tái xuất với Căn Nhà Không Mái Che cũng được xem là bước khởi động mới của Thu Hà Ceri sau quãng thời gian tạm vắng bóng. Lần này, cô không chỉ trở lại với một vai diễn mới mà còn đứng trước cơ hội cho khán giả nhìn thấy một phiên bản trưởng thành hơn của mình trên sóng giờ vàng.