Hương Tràm ra mắt ca khúc mới đượm màu thương nhớ nhân kỉ niệm sinh nhật tuổi 25

Ca khúc thứ 3 trong dự án âm nhạc The Nomad - Living our lives có tên "Chỉ còn những mùa nhớ" vừa được Hương Tràm gửi tặng khán giả cũng như người hâm mộ đúng dịp sinh nhật tuổi 25.

Sau Chap 1 "Ra là em đâu quá mong manh" và Chap 2 "Phía sau một cô gái", Hương Tràm chính thức ra mắt Chap 3 "Chỉ còn những mùa nhớ". Ca khúc được cô áp ủ thực hiện rất tâm huyết vì là ca khúc cô thích từ rất lâu. Nữ ca sĩ cho biết: “Trong dự án The Nomad tôi không chọn các ca khúc theo xu hướng, có những ca khúc được viết từ lâu hoặc có thể là ca khúc mà giống với tâm trạng của tôi. Chỉ đơn giản là ca khúc ấy hợp với mình theo một cách nào đó.”

Chap 3 "Chỉ còn những mùa nhớ" của dự án The Nomad ra mắt vào tối 15/05 trên kenh youtube của Hương Tràm.

Bên cạnh đó, ca khúc cũng được cô quyết định cho ra mắt vào đúng sinh nhật của mình như một món quà dành tặng người hâm mộ. Nếu như ngày này năm trước, nữ ca sĩ đón sinh nhật cùng gia đình và hàng trăm người hâm mộ, còn năm nay cô chỉ nấu cơm đơn giản và hướng về gia đình. Hiện tại, Hương Tràm đang ở cùng gia đình của chị gái quen bên Mỹ và đây xem như gia đình thứ 2 của cô. 

Sinh nhật tuổi 25, Hương Tràm cũng tránh dịch ở nhà và không tổ chức tiệc tùng.

Chia sẻ về sinh nhật đặc biệt này trên facebook cá nhân Hương Tràm viết: “Dù đi đâu đi xa cách bao lâu. Dù gió mây kia đổi hướng thay màu. Dù trái tim em không trao anh nữa . Một thoáng Hương Tràm cho ta bên nhau ! Có lẽ rằng ngày đặc biệt nhất của cuộc đời, ngày tôi sinh ra và được mang trong mình cái tên thật đẹp, 25 năm tôi đi vẫn chưa khôn tuệ hết được những gì bố đã kỳ vọng khi cho tôi cái tên đặc biệt này! Và cũng là lần đầu Tràm muốn gửi lời cảm tạ tới nhà thơ Hoài Vũ, cố nhạc sĩ Thuận Yến, nhờ tác phẩm của hai ông “Đi Trong Hương Tràm”, cha con thành công, và con được sinh ra với hình hài này cùng cái tên con mang trong mình đầy trân trọng. Cảm ơn hai người nhạc sĩ đã dệt cho con một tấm áo choàng thật đẹp, thơm hương đồng gió nội miền Nam - Hương Tràm. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất từ khắp mọi nơi, có đi xa mới biết tình yêu và nỗi nhớ lớn đến nhường nào!”.

Quay trở lại với Chap 3 "Chỉ còn những mùa nhớ", Hương Tràm đã cho khán giả một trải nghiệm rất đặc biệt về ca khúc này. Được biết, ca khúc này từng được cô thể hiện trong liveshow "Hộp thư số 1" vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, cách truyền tải cảm xúc vào bài hát lần này lại mang một màu sắc khác nhau. 

Khán giả Hữu Thiện nhận xét: "Âm nhạc đỉnh cao là hát như kể chuyện và Tràm đã làm được điều đấy. Cách hát của Tràm đã khác rồi. Trước đây là một cô gái với những tình yêu tan vỡ còn bây giờ là một người con gái mặn mà và chấp nhận hết tổn thương về mình. Nghe xót lắm chị. Yêu chị và chờ chị". Một bạn khác để lại bình luận rằng rất thích giọng hát và cách hát của Hương Tràm: "một cách hát từng trải, một cách hát đầy trải nghiệm và một cách hát thật sự trưởng thành ở tuổi 25, em chúc chị sinh nhật vui vẻ và giữ gìn sức khỏe ở bên kia". 

Sau gần 1 năm trở thành du học sinh bên Mỹ, ngoài phần lớn thời gian dành cho việc học tập, học nhảy…Hương Tràm vẫn không quên tình yêu cháy bỏng cho âm nhạc. Đam mê ấy bên cạnh việc thỉnh thoảng tham gia những show diễn giúp trang trải thêm cho cuộc sống cũng như chi phí học đắt đỏ xứ Cờ hoa, đồng thời để đỡ đi phần nào nỗi nhớ đau đáu với nghề. Trong năm vừa qua, nữ ca sĩ cũng ra mắt hai sản phẩm “Chúng ta không có sau này”, “Vì sao anh cố giấu” dành tặng khán giả.

Mới đây, cũng là dịp kỷ niệm tròn 1 năm kể từ liveshow 6 năm ca hát “Hộp thứ số 1”, Hương Tràm nhá hàng hình ảnh dự án âm nhạc đặc biệt “The Nomad – Living our lives” khiến người hâm mộ tò mò và phấn khích.

Đoạn teaser ghi lại những khoảnh khắc Hương Tràm khoác trên mình trang phục biểu diễn kiều diễm, tỏa sáng trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả yêu thương. Cho đến thời gian trở thành một du học sinh nơi xứ lạ, nơi cô có thể tự do gặp bạn bè, tự do ăn uống những thứ mình thích mà không lo sợ bị bắt gặp những ánh mắt dò xét, tự do đi xem một show diễn của thần tượng,…thật thoải mái, tươi vui rạng rỡ.

Kèm theo đó là lời tự sự của Hương Tràm: “Hành trình khám phá bản thân của tôi và các bạn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai Tràm sẽ lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang. Hình như Tràm sinh ra… vì Tràm đã tự ban cho mình 1 nụ cười giữa những ngày bình thường, tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống trọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do…Tự do cho ta thời gian tập trung và thời gian khi chợt để suy nghĩ.

Hương Tràm chia sẻ về dự án The Nomad – Living Our Lives: “Gác bỏ mọi thứ, trở về vạch xuất phát để sống ở vùng đất mới không phải dễ dàng và đặc biệt là với Tràm. Có lẽ bây giờ chỉ cần có người lắng nghe vẫn luôn là ngày hạnh phúc, đơn giản lạ so với Tràm trước kia! Tràm đã sống với tuổi 25 vẫn đa sầu đa cảm, mong manh và rải buồn vui trên những đại lộ, những vùng đất xa xăm hơn! Nhưng Tràm không dấu được một thứ cảm xúc hạnh phúc khi nhớ về chính là tạ ơn những yêu thương.” – những dòng cảm xúc của Hương Tràm sau 1 năm kể từ liveshow Hộp thư số 1 kỷ niệm 6 năm ca hát.